Hà Lan - Ukraine: Chiến thắng nhưng vẫn đầy âu lo

Hà Lan thắng Ukraine 3-2 trong trận đầu ra quân ở bảng C, VCK Euro rạng sáng 14-6 (giờ Việt Nam). Màn rượt đuổi tỷ số kịch tính đến phút cuối của trận đấu đã đem lại bữa tiệc mãn nhãn của bóng đá tấn công. Dù chiến thắng, 'cơn lốc màu da cam' vẫn còn để lại nhiều âu lo cho người hâm mộ khi hàng phòng ngự tỏ ra khá thiếu chắc chắn!

Hà Lan thắng Ukraine 3-2 trong trận đầu ra quân ở bảng C, VCK Euro rạng sáng 14-6 (giờ Việt Nam). Màn rượt đuổi tỷ số kịch tính đến phút cuối của trận đấu đã đem lại bữa tiệc mãn nhãn của bóng đá tấn công. Dù chiến thắng, "cơn lốc màu da cam" vẫn còn để lại nhiều âu lo cho người hâm mộ khi hàng phòng ngự tỏ ra khá thiếu chắc chắn!

Màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục

Được chơi trên sân nhà, đội tuyển Hà Lan đã tràn lên tấn công phủ đầu Ukraine ngay từ tiếng còi khai cuộc. Sự cơ động của cặp tiền vệ trung tâm Georginio Wijnaldum - Frenkie De Jong đã giúp Hà Lan làm chủ khu trung tuyến, ở phía trên kỹ thuật của Memphis Depay cùng tốc độ của hậu vệ cánh phải Dumfries đã khiến khung thành của Ukraine liên tục chao đảo. Tuy nhiên, hiệp 1 đã kết thúc không bàn thắng khi các cầu thủ xứ sở hoa tulip đã bỏ lỡ vô số cơ hội ghi bàn mười mươi, trong đó có cú đánh đầu đi chệch cột khung thành của Dumfries ở phút 40.

Hậu vệ Dumfries ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội tuyển Hà Lan

Hậu vệ Dumfries ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội tuyển Hà Lan

Gió đã đổi chiều! Sự khô hạn bàn thắng, sự vô duyên của các chân sút đã nhanh chóng được giải tỏa nhanh chóng ngay 15 phút đầu hiệp 2. Lần lượt Wijnaldum và Wout Weghors tận dụng tình huống lộn xộn phía trước khung thành Ukraine để ghi liền 2 bàn thắng ở phút giúp “cơn lốc màu da cam” dẫn trước 2-0. Những tưởng, đội quân áo cam sẽ có một chiến thắng dễ dàng nhưng đó chỉ là sự khởi đầu của một màn rượt đuổi tỷ số điên rồ. Không cầm bóng nhiều, nhưng các học trò của HLV Andriy Shevchenko đã bất ngờ ghi liền 2 bàn thắng phút 75 và 79 để quân bình tỷ số trận đấu. Không chấp nhận tỷ số hòa, các tuyển thủ Hà Lan đã tràn lên tấn công. Và hậu vệ Dumfries đã chấm dứt sự vô duyên của mình bằng pha bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 cho đội nhà sau pha tạt bóng từ cánh trái của hậu vệ Nathan Ake.

Cần sớm bịt lỗ hổng ở hàng phòng ngự

Tỷ số 3-2 sít sao dường như chưa phản ánh hết sự vượt trội của Hà Lan trước Ukraine. Theo thống kê của UEFA, đội quân áo cam đã kiểm soát bóng tới 63%, dứt điểm 15 lần sơ với 8 của đối thủ, trong đó có 7 lần đi trúng đích. Nếu như hàng công tận dụng tốt hơn, số bàn thắng của Hà Lan ghi được không chỉ dừng lại ở con số 3. Dẫu vậy, chiến thắng của Hà Lan trước Ukraine với thế trận vượt trội đã giải tỏa phần nào sức ép đè nặng lên chiếc ghế của HLV Frank De Boer sau loạt kết quả nghèo nàn kể từ khi ông thay HLV Ronald Koeman từ mùa hè 2020.

Điều mà nhà cầm quân 51 tuổi này cần làm là nhanh chóng tìm phương án bịt những lỗ thủng của tuyến phòng ngự để tránh tình trạng "công làm thủ phá". Hai bàn thắng chóng vánh của Ukraine cho thấy các hậu vệ của Hà Lan cần chơi bóng tập trung hơn, áp sát nhanh hơn… trước tiền đạo đối phương. Chưa bao giờ, người Hà Lan cảm nhận sự thiếu vắng của thủ lĩnh Virgil van Dijk như lúc này. Nhưng đây không phải là lúc để tiếc nuối, trách nhiệm của HLV Frank De Boer là tìm ra những phương án tối ưu nhất cho hàng phòng ngự. Nếu không cải thiện điều này, nếu đi sâu vào giải, Hà Lan sẽ phải trả giá khi đối mặt với những đội tuyển có hàng công đáng sợ hơn như Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha.

Tiền đạo Yaremchuk đánh đầu tung lưới Hà Lan gỡ hòa 2-2 cho Ukraine ở phút 79

Ở phía bên kia, dù thất bại nhưng Ukraine đã chứng tỏ được sức mạnh của mình. Nếu như bàn rút ngắn 1-2 là một pha tỏa sáng cá nhân của Yarmolenko khi thì bàn thắng thứ 2 là một màn phối hợp ở đẳng cấp cao khi Malinovskiy đá phạt treo bóng vào ngay trước cấm địa, để Yaremchuk chạy chỗ đánh đầu hạ thủ môn kỳ cựu Stekelenburg (Hà Lan). Thế nên, dù thua trận, HLV Andriy Shevchenko vẫn hài lòng với màn thể hiện của học trò: "Đó là một trận đấu thú vị với vô số cơ hội dành cho cả hai đội. Tôi muốn cảm hơn các cầu thủ vì những gì họ đã thể hiện, đặc biệt là khi chúng tôi bị dẫn 2-0". Với thực lực hiện tại, đội tuyển Ukraine có thể tìm kiếm chiếc vé đi tiếp ở bảng C nếu giành chiến thắng trước Áo và Bắc Macedonia. Và cũng như người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Andriy Shevchenko cũng có nhiều việc phải làm với hàng thủ của mình.

THÀNH NGUYỄN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202106/ha-lan-ukraine-chien-thang-nhung-van-day-au-lo-8218844/