Hà Lan 'Mắt biếc': 'Tôi từng muốn phẫu thuật thẩm mỹ'

Trúc Anh cho biết cô thấy vui khi được mọi người khen đẹp. Diễn viên trẻ tâm sự cô từng không thấy mình đẹp, thậm chí nghĩ đến việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Hà Lan 'Mắt Biếc': 'Tôi bị thu hút bởi những chàng trai như Ngạn' Chia sẻ với Zing.vn, Trúc Anh (vai Hà Lan phim "Mắt biếc") cho hay cô hiện tại vẫn độc thân và thường xuyên bị mẹ kiểm soát trong chuyện tình yêu.

Trúc Anh - nữ diễn viên đảm nhận vai Hà Lan trong phim điện ảnh Mắt biếc - đến buổi phỏng vấn của Zing.vn cùng mẹ. Cô gái trẻ gây ấn tượng với người đối diện bởi vẻ ngoài trong trẻo, đặc biệt đôi mắt biếc và nụ cười má lúm đồng tiền duyên dáng.

Ở tuổi 21, Trúc Anh toát lên nét hồn nhiên, vui vẻ và tươi tắn. Cô chia sẻ về cuộc sống một cách chân thành, có chút ngây thơ, nhí nhảnh rồi nhiều lần quay sang nhìn mẹ khi trả lời về chuyện tình cảm. “Mẹ tôi khó tính về chuyện này lắm nên tôi phải trả lời cẩn thận”, Trúc Anh vừa cười vừa nói.

"Tôi khóc với mẹ khi đọc bình luận chê bai"

- Một diễn viên mới như chị gặp khó khăn như thế khi tham gia "Mắt biếc"?

- Trước đó, tôi cũng đọc kịch bản và liệt kê cảnh nào cần làm gì. Tôi tìm hiểu và tập trước để nắm rõ diễn biến, nội dung. Đến khi diễn thật thì tôi chỉ cần lấy cảm xúc.

Tuy nhiên, ngoài đời, tôi chưa bao giờ trải qua câu chuyện tương tự Hà Lan trong phim lại chưa qua trường lớp đào tạo. Do đó, khó khăn nhất chính là tôi thiếu kinh nghiệm và đặc biệt là kỹ thuật diễn xuất. Nhiều cảnh diễn không được, tôi phải diễn đi diễn lại nhiều lần tới khi nào được thì thôi.

Cảnh quay lâu nhất là khi Hà Lan nói chuyện với Ngạn sau khi bị bạn trai bỏ. Ngạn bày tỏ mong muốn được sống chung. Đó là cảnh mà cảm xúc của chúng tôi được đẩy lên cao trào.

Nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo của nữ chính phim Mắt biếc.

Nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo của nữ chính phim Mắt biếc.

- Chị được đánh giá diễn tròn vai nhưng hụt hơi ở những cảnh đau khổ hay một mình sinh con. Nhiều khán giả còn cho rằng điểm ấn tượng nhất ở nhân vật Hà Lan là vẻ ngoài xinh đẹp thay vì diễn xuất. Chị nghĩ sao?

- Đúng là tôi may mắn. Nếu không may mắn thì một người trẻ, không có kinh nghiệm diễn xuất không thể có nhiều cơ hội đến vậy. Về ngoại hình, mọi người khen đẹp tôi cũng vui. Trước đây, tôi không nghĩ mình xinh đẹp đâu.

Thậm chí, tôi nghĩ mình có nhiều khuyết điểm mỗi lần soi gương. Thú thực tôi từng nghĩ tới việc phẫu thuật thẩm mỹ nhưng gia đình không cho. Hơn nữa, khi tìm hiểu tôi thấy xác suất thành công không phải lúc nào cũng cao nên tôi đã từ bỏ ý định đó.

Với vai diễn lần này tôi tự tin hơn về diễn xuất. So với Ngốc ơi tuổi 17, tôi đã lớn và đi làm nhiều hơn nên đương nhiên có sự tự tin hơn. Nếu nói là diễn tốt hay xuất thần thì tôi không dám nhưng tôi tin mình đã làm tốt hơn.

- "Mắt biếc" là dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng. Sự so sánh là không tránh khỏi, chị áp lực ra sao?

- Với cộng đồng mạng, không nhất thiết phim chuyển thể từ tiểu thuyết mà bất cứ kịch bản nào cũng xảy ra sự tranh cãi, so sánh. Đó là những điều rất bình thường với diễn viên. Tôi nghĩ nếu có phản ứng trái chiều thì tôi cũng không bực mình hay suy nghĩ tiêu cực.

Đương nhiên, đôi khi tôi cũng cảm thấy buồn khi đọc những bình luận. Đặc biệt, quãng thời gian đoàn phim mới công bố diễn viên. Mọi người xung quanh khuyên tôi không nên đọc nhưng tôi chưa luyện được tới mức đó. Tôi còn trẻ con, thỉnh thoảng khóc nhè với mẹ một xíu. Tôi tự hỏi: “Trời tại sao người ta lại chê mình dữ vậy?”.

Tôi nghĩ đó là cảm xúc bình thường ở độ tuổi của tôi và người mới trải qua điều đó lần đầu. Tuy nhiên hiện tại, tôi nghĩ mình phải tập sống tích cực. Tôi coi bình luận trên mạng là động lực để bản thân tốt hơn.

Trúc Anh tâm sự cuộc sống của cô không có nhiều thay đổi dù được chú ý với Mắt biếc.

"Tôi chỉ chọn những ai thực sự thích và có tình cảm"

- Trước khi phim ra rạp, chị vấp phải tranh cãi khi nói Hà Lan là nhân vật sống nội tâm. Nhiều khán giả chỉ trích chị chưa đọc tiểu thuyết và chưa nắm rõ tâm lý nhân vật. Chị phản hồi sao?

- Đợt này bận quá, tôi chưa kịp đọc nhiều. Tuy nhiên, mọi người bình luận như vậy cũng không có gì sai bởi mỗi người sẽ có cách riêng để cảm nhận về nhân vật. Chưa kể, đây là trong tiểu thuyết chứ không phải người ngoài đời thật.

Tôi thấy nhân vật này có kiểu tâm lý phức tạp. Trong phim và truyện khác một chút. Phim sẽ lý giải nhiều hơn về con người Hà Lan và lý do cô ấy đi đến những quyết định đó.

Tôi thấy Hà Lan tượng trưng cho kiểu con gái thích những anh chàng đào hoa, bad boy. Đây cũng là cô gái không thích cuộc sống ở thôn quê mà thích cuộc sống hào nhoáng ở thành thị. Tôi nghĩ đó là sở thích chứ không có nghĩa cô ấy là người năng động, hướng ngoại quá. Cảm nhận của riêng tôi là ít khi nào Hà Lan nói với Ngạn rằng cô ấy đang nghĩ gì.

Cô ấy không có ai để chia sẻ. Cô ấy cũng không nói chuyện với gia đình và chuyện có bầu thì mãi sau này người thân của cô ấy mới biết. Tôi không nghĩ người như thế là cởi mở hay hướng ngoại. Đó là lý do tôi nói Hà Lan là nhân vật nội tâm.

Đó là cách cảm nhận của tôi. Tôi không thể bắt mọi người có cảm nhận giống tôi. Nên nếu ai đó cảm nhận khác tôi thì cũng không sao hết. Sau khi giải thích, tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu đây là cảm nhận của riêng tôi.

- Giữa chị và Hà Lan có điểm gì tương đồng?

- Ngoài đời, tôi không phải hướng ngoại. Về chuyện tình cảm, tôi cũng chỉ chọn những ai tôi thực sự thích và có tình cảm. Những ai tôi không thích thì mãi mãi không thích dù cho người đó tốt thế nào đi chăng nữa. Còn những ai tôi thích thì không cần người đó quá đặc biệt hay lý do cụ thể nào. Tôi rất rõ ràng với vấn đề tình cảm và sống thiên về tình cảm.

"Tôi không cần bạn trai quá giàu có"

- Giữa người chị thích nhưng không thể lo cho cuộc sống của chị với người thích chị và có nền tảng kinh tế. Chị chọn ai?

Mẹ luôn đồng hành trong mọi hoạt động của Trúc Anh, thậm chí đưa con đi casting, quay quảng cáo...

- Thật ra, tôi đang đi làm và cố gắng lo cho cuộc sống của tôi. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ thích một người không có tài năng hay công việc ổn định. Tôi nghĩ mọi người hiện giờ đều như vậy. Tôi không cần đối phương phải quá giàu có, nhưng tôi đi làm thì người đó cũng phải đi làm để cả 2 cùng có kinh tế ổn định.

Nếu con gái đi làm, công việc ổn định trong khi bạn trai lại không thì vô tình mối quan hệ trở nên kỳ cục và người con trai kia cũng không thể vui vẻ.

- Ngoài đời, chị sẽ chọn chàng trai như Ngạn hay như Dũng?

- Có thể mọi người không tin nhưng tôi sẽ chọn Ngạn. Tôi thích chàng trai hiền lành, ít nói, chân thật, không quá đẹp trai và vẻ ngoài bóng bẩy.

- Chị đã trải qua bao nhiêu mối tình?

- Tôi 21 tuổi rồi nên đương nhiên cũng có những mối tình, đặc biệt là yêu kiểu học sinh như trong phim vậy.

Tùy thời điểm mà cách yêu của tôi khác nhau. Khi còn tuổi teen, tôi không dám nói đó có phải tình yêu hay không. Lúc đó, tôi còn quá trẻ và sợ rằng mình không nhận thức đúng tình yêu là gì.

- Ở hiện tại thì sao, chị có bạn trai chưa?

- Hiện tại thì chưa. Mẹ tôi hơi khó tính trong chuyện tình cảm.

- Chị bị gia đình, đặc biệt là mẹ kiểm soát trong các mối quan hệ yêu đương?

- Trời ơi, để nói đến chuyện tình cảm thì mẹ tôi rất khó tính. Mẹ kiểm soát rất kỹ. Tôi không quen ai mà qua mắt được mẹ. Thậm chí, có thời gian mẹ ngủ chung phòng với tôi.

Bây giờ, tôi làm “cách mạng” quá nên mẹ đã dọn ra khỏi phòng nhưng mẹ vẫn ra vào thường xuyên. Nói chung, tôi không phải người nói dối được nên nếu có yêu thì tôi sẽ thẳng thắn với mẹ. Mẹ tôi như có năng lực đặc biệt, chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu tôi đang như thế nào nên tôi thấy việc giấu là vô ích.

Hơn nữa, mẹ hiểu ai là người phù hợp với con gái mình. Trong khi bản thân tôi lại không nhận ra.

Tôi từng quen một bạn trai, chưa phải yêu mà chỉ trên mức bạn bè. Bạn đó ở nước ngoài. Ngay khi bắt đầu, mẹ nói với tôi: “Bạn này không hợp với con đâu”. Cuối cùng, chúng tôi không hợp nhau thật nên mối quan hệ cũng chỉ kéo dài một thời gian ngắn.

Vấn đề của chúng tôi là tính cách. Hơn nữa, chúng tôi còn khá trẻ nên khó giữ được mối quan hệ bền lâu.

- Chị mong đợi bạn trai trong tương lai sẽ như thế nào?

- Tôi nghĩ đó phải là một người biết thông cảm cho công việc của tôi và chắc chắn phải vượt qua cửa ải của mẹ tôi đầu tiên.

Nữ diễn viên 21 tuổi tâm sự cô chưa đặt mục tiêu cho tương lai xa mà quan trọng là hoàn thành các vai diễn ở hiện tại.

Lan Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ha-lan-mat-biec-toi-tung-muon-phau-thuat-tham-my-post1027436.html