Hà Lan 3-1 Anh: Ngược dòng kịch tính, Hà Lan hẹn Bồ Đào Nha ở chung kết

Đội tuyển Hà Lan đã xuất sắc lội ngược dòng đánh bại đội tuyển Anh với tỷ số 3-1 sau 120 phút nghẹt thở, qua đó giành quyền vào chung kết UEFA Nations League gặp chủ nhà Bồ Đào Nha.

Ở trận này, cả Hà Lan và Anh đều sử dụng sơ đồ 4-3-3 yêu thích giống như thời gian gần đây. Bên phía Hà Lan, bộ đôi vừa đá chung kết Champions League Van Dijk và Wijnaldum đều ra sân ngay từ đầu. Trong khi đó, các ngôi sao người Anh của Liverpool và Tottenham phải ngồi dự bị. Trên hàng công, HLV Southgate đặt niềm tin vào các tài năng trẻ Sancho, Sterling và Rashford.

Thiếu vắng những cái tên sáng giá như Harry Kane, Dele Alli hay Trent Alexander-Arnold, không ngạc nhiên khi Tam sư để cho Hà Lan chiếm lĩnh thế trận. Trong khoảng hơn 20 phút đầu, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân ĐT Anh.

"Cơn lốc màu da cam" đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của mình. (ảnh IT)

"Cơn lốc màu da cam" đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của mình. (ảnh IT)

Cơn lốc da cam với ưu thế về thể lực liên tục áp sát gây sức ép khiến các học trò HLV Southgate cầm bóng cũng khó chứ đừng nói đến việc tổ chức tấn công. Rất tiếc là sau khi Depay và Bergwijn bỏ lỡ những cơ hội khá rõ ràng, sự hưng phấn của Hà Lan lại bị chính trung vệ De Ligt của họ làm cho tắt ngấm.

Phút 31, De Ligt, trung vệ 19 tuổi đang được cả châu Âu săn đón, xử lý lóng ngóng và sau đó buộc phải phạm lỗi với Rashford, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho Anh. Trên chấm 11m, đích thân ngôi sao của Man Utd thực hiện thành công mở tỷ số cho Anh.

Phút 42, xuất phát từ một tình huống đá phạt, Maguire đánh đầu nhả bóng ra tuyến hai cho Delph bắt volley uy lực nhưng bóng đúng vào vị trí của Cillessen. Hà Lan đáp trả với pha đánh đầu chệch cột dọc của De Ligt. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế nghiêng về phía "Tam sư".

Bước sang hiệp hai, Hà Lan tràn lên tấn công và chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Trước áp lực lớn từ đối thủ, hàng thủ áo trắng bắt đầu để lộ ra các khoảng trống. Phút 73, De Ligt di chuyển khôn ngoan thoát khỏi sự theo kèm của Stones để đánh đầu tung lưới tuyển Anh, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan. Ở pha bóng này, Stones cho thấy sự non nớt thấy rõ trước đối thủ ít hơn anh cả 6 tuổi.

Phút 83, Jesse Lingard đã đưa được bóng vào lưới Hà Lan nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Hòa nhau 1-1 sau 90 phút, hai đội buộc phải giải quyết trong hiệp phụ.

Ở quãng thời gian này, sự khác biệt về thể lực đã được thể hiện rất rõ. Do bị đuối sức và mất tập trung, Stones đã trở thành tội đồ của ĐT Anh khi để Depay đoạt bóng ngay trong chân ở phút 97. Chân sút của Lyon không thắng được Pickford trong thế đối mặt, nhưng Promes đã kịp băng vào gây áp lực buộc Walker phải đá phản lưới nhà.

2 phút sau, Depay tiếp tục tỏ ra vô duyên khi đánh đầu trong tư thế trống trải đưa bóng đập trúng vai Pickford. Dẫu sao thì cầu thủ này vẫn xứng đáng được ngợi khen bởi đến phút 114, anh đã rất khôn ngoan băng xuống đón đường chuyền về bất cẩn của Barkley trước khi mớm bóng như đặt để Promes ấn định thắng lợi thuyết phục cho đội bóng áo cam.

Như vậy, Anh sẽ gặp Thụy Sĩ trong trận tranh hạng ba Nations League mùa đầu tiên, trong khi Hà Lan gặp Bồ Đào Nha ở trận chung kết diễn ra cuối tuần này.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ha-lan-3-1-anh-nguoc-dong-kich-tinh-ha-lan-hen-bo-dao-nha-o-chung-ket-92274.html