Hà Giang trữ tình trong sắc hoa nở muộn

Mảnh đất Hà Giang luôn là địa chỉ hấp dẫn đối với nhiều du khách. Nơi đây không chỉ đẹp bởi phong cảnh núi non hùng vĩ, những con đường uốn lượn quanh co bên sườn núi đá mà còn đẹp bởi nhiều sắc hoa điểm tô.

Thời điểm này, Hà Giang đã rực rỡ bởi những vạt hoa cải đang vào mùa, nhưng đâu đó vẫn có sắc trắng điểm trên cành lê, hay thấp thoáng những cây đào nở muộn, nổi bật trên cái nền xanh thẫm của vùng cao nguyên.

Men theo những triền đồi, xen vào giữa những mỏm đá, đám cải đã rực rỡ với những bông hoa đã điểm sắc vàng, sắc trắng. Mùa Xuân cũng là mùa ra đồng của những người dân ở Sủng Là.

Men theo những triền đồi, xen vào giữa những mỏm đá, đám cải đã rực rỡ với những bông hoa đã điểm sắc vàng, sắc trắng. Mùa Xuân cũng là mùa ra đồng của những người dân ở Sủng Là.

Một vài cây lê còn "sót lại' từ đầu Xuân cũng chậm chạp khoác lên mình chiếc áo mới trắng như bông tuyết.

Hoa nhuộm trắng trên những cành vốn khẳng khiu trước đó, tín hiệu báo trước một mùa bội thu.

Niềm vui của những em nhỏ nơi đây trong một sớm ban mai

Vài đứa trẻ chơi bên hiên nhà, dưới những tán cây cũng làm cho khung cảnh mùa Xuân ở vùng cao thêm tươi vui.

Sắc Xuân phủ lên mái ngói đã nhuốm màu xám xịt của mùa cũ. Ít ai từng đến với cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) mà không nặng lòng với với vùng đất thơ mộng này.

Một chú chó Mông cộc ngồi phơi mình dưới cái nắng mới sang cũng khiến cho không gian nơi này trở nên gần gũi, ấm áp lạ thường.

Những chiếc gùi theo bước chân em về nhà, mang theo sắc vàng rực rỡ của thiên nhiên

Những cánh hoa tuy nở muộn nhưng vẫn mang vẻ đẹp đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Chiếc áo màu cũ của cao nguyên đá được điểm thêm bởi màu vàng rực của mùa hoa cải mới sang.

Minh Yến - Trúc Linh

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ha-giang-tru-tinh-trong-sac-hoa-no-muon-120411.html