Hà Giang: Bà già kêu cứu về mảnh đất không lối vào, huyện không xử lý dứt điểm

Bà già nhiều năm kêu cứu về việc đất của gia đình không có lối ra vào vì bị gia đình 1 cán bộ huyện chiếm mất phần đường thành đất riêng. Chính quyền xác nhận đường đất này không thuộc sở hữu của ai nhưng không có biện pháp cụ thể.Bà Hoàng Thị Dung (71 tuổi, ở Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) gửi đơn đến báo Tài nguyên & Môi trường phản ánh về việc đất nhà bà không có lối ra vào vì bị gia đình ông Phó trưởng Ban kiểm tra Huyện ủy bao vây, chiếm mất ngõ đi chung.Theo đơn, gia đình bà Dung có thửa đất ở Thị trấn Yên Minh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với. Gia đình bà đã và đang sử dụng thửa đất từ năm 1996 tới nay. Trên bản đồ và thực tế trước đây, 3 mặt mảnh đất nhà bà Dung giáp với các nhà khác, một mặt có lối đi chung.Căn cứ diện tích sổ đỏ của ông Tống Đức Bách (Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy) và bản đồ, đất đường đi đó cũng không thuộc quyền sở hữu của ông Bách. Tuy nhiên từ tháng 8/2015, ông Bách đã rào cổng nhà bà Dung lại bằng những cây que có gai sắc nhọn, không cho gia đình con cháu tôi đi lại chiếm luôn đường đi chung đưa vào khuôn viên đất nhà mình. Ông Bách tuyên bố rằng lối đi đó thuộc quyền sở hữu của gia đình ông.

Bà Dung cho rằng con đường đất đi chung đã bị gia đình ông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chiếm thành đất riêng.

Đất nhà bà Dung chỉ có duy nhất con đường đó để ra vào làm ăn, sinh hoạt hằng ngày. Từ đó cho đến nay, gia đình bà Dung không có lối ra vào đi lại, nên đành để hoang đất và chuyển đi nơi khác chật chội khổ sở.

Bà Dung cho hay đã gửi đơn đến các cơ quan đoàn thể ở thị trấn và huyện Yên Minh và sở ban ngành nhưng đến nay không có kết quả. Chính quyền đã tổ chức hòa giải, kết luận rõ ràng nhưng gia đình ông Bách không chịu trả lại lối đi.

Các tài liệu mà bà Dung cung cấp cho thấy nhiều cơ quan ban ngành đã vào cuộc giải quyết và đã chỉ ra rằng con đường này không nằm trong đất của gia đình ông Bách theo giấy tờ bản đồ ở địa phương cũng như sổ đỏ của gia đình ông. Nhưng đến nay vẫn chưa cơ quan nào có biện pháp cụ thể để mở lại đường đi.

"Gia đình tôi vẫn không có lối đi về, nhà vẫn phải bỏ hoang, thậm chí nước mưa cũng không có lối thoát." - Bà Dung nói.

Mảnh đất nhà bà Dung nhiều năm không có lối ra vào. Bà Dung đành để đất hoang đi chỗ khác

Trao đổi với PV, cán bộ và lãnh đạo thị trấn Yên Minh cho biết đây là khu vực canh tác của gia đình vợ ông Tống Đức Bách từ nhiều năm rồi để lại cho vợ chồng ông Bách. Bao xung quanh khu vực đất bà Dung là đất đai nhà ông Bách rất nhiều. Theo cán bộ thị trấn, con đường đi chung duy nhất mà bà Dung nói thực chất trước đây là phần bờ ruộng. Trong quá trình hòa giải, gia đình ông Bách cho rằng phần đất đó là do gia đình cha mẹ vợ ông khai hoang đắp bờ mà thành.

Tuy nhiên lãnh đạo xã xác nhận, trên giấy tờ bản đồ, không có chỗ nào thể hiện lối đi này thuộc đất nhà ông Bách. Trong sổ đỏ của bà Dung cũng thể hiện đây là đường đất. Việc khiếu nại của bà Dung kéo dài đã nhiều năm nay. Thị trấn đã tổ chức hòa giải nhiều lần nhưng không có kết quả.

Trả lời PV về tư cách của một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khi để xảy ra tranh chấp lấn chiếm đất đai, bà Phan Thị Minh (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Minh) cho rằng, ông Tống Đức Bách cũng chịu nhiều áp lực từ việc này. Một phần vì đất đai khu vực này của vợ chồng ông trước đây là của bố mẹ vợ. Việc hài hòa lợi ích ở đây rất khó cho ông Bách.

Bà Chủ tịch huyện cũng cho biết, cơ quan của huyện từng đưa ra phương án vận động các gia đình ở đây, kể cả những gia đình ở phía ngoài, mỗi gia đình hiến một phần đất làm lối đi chung. Huyện sẽ hỗ trợ bằng nguồn vốn ngân sách làm 1 con đường đi vào đây vừa có lợi cho người dân vừa phù hợp với quy hoạch phát triển của huyện. Nhưng đến nay vẫn không thống nhất được.

Tuy nhiên bà Phan Thị Minh xác nhận việc gia đình ông Bách tự ý rào lại lối đi, đưa phần đất không thuộc sổ đỏ nhà mình thành đất nhà mình là không đúng. Đây là phần đất không thuộc sở hữu của ông Bách. Ông Bách là cán bộ đảng viên càng phải gương mẫu. "Huyện sẽ có biện pháp để yêu cầu ông Bách trả lại hiện trạng đất đai. Việc này thì huyện làm được." - Bà Chủ tịch huyện nói.

Trong khi chính quyền địa phương nhiều năm không xử lý dứt điểm thì bà Hoàng Thị Dung vẫn tiếp tục khiếu nại khắp nơi về mảnh đất không có lối ra vào.

Báo Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục thông tin...

Kảnh Kiên

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/ha-giang-ba-gia-keu-cuu-ve-manh-dat-khong-loi-vao-huyen-khong-xu-ly-dut-diem-1260752.html