HA Gia Lai vào tốp 3, TP.HCM hụt hơi

Chủ sân Pleiku có trận thắng Quảng Nam 3-1 rất thuyết phục, trong khi TP.HCM thúc thủ 0-1 trên sân khách Hà Tĩnh khiến cho cơ hội đeo bám đội đầu bảng Sài Gòn ngày càng khó hơn.

Đội bóng của bầu Đức qua mặt đội cuối bảng Quảng Nam là chuyện bình thường nhưng đáng chú ý là cách chơi đầy hưng phấn và sáng tạo của hàng công. Lão tướng Anh Đức trong trận đầu tiên ngồi trên khán đài sân Pleiku có thể phải chột dạ bởi sự tinh tế của đồng đội mới, cùng sự tỏa sáng của hàng công.

Văn Toàn như thường lệ vẫn chơi cặp với ngoại binh Chevaughn Walsh, xung quanh là các vệ tinh Xuân Trường, Tuấn Anh, Châu Ngọc Quang, Văn Thanh, Hồng Duy... hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Vẫn chưa có thêm bàn thắng thứ hai nhưng Văn Toàn chiều 17-7 là tác nhân chính cho chiến thắng của HA Gia Lai với những tình huống tạo ra bàn thắng.

Đầu tiên là pha đột phá dũng mãnh vào vòng cấm của Quảng Nam khiến hai hậu vệ phạm lỗi ở phút thứ 8. Nó giúp cho Văn Thanh sút thắng trên chấm phạt đền 11 m. Những lần chạy chỗ kéo giãn hàng phòng ngự khách của Văn Toàn cũng giúp cho người đá cặp Chevaughn Walsh thảnh thơi sút cầu môn hơn.

Tuấn Anh ghi bàn trở lại sau một năm tịt ngòi sau pha kiến tạo đẹp của Văn Toàn đã giúp HA Gia Lai thắng lớn Quảng Nam 3-1. Ảnh: NGỌC DUNG

Tuấn Anh ghi bàn trở lại sau một năm tịt ngòi sau pha kiến tạo đẹp của Văn Toàn đã giúp HA Gia Lai thắng lớn Quảng Nam 3-1. Ảnh: NGỌC DUNG

Quảng Nam hiếm hoi có pha dứt điểm ở giữa hiệp 2 với pha lập công của Ibou Kebe nhưng tiếc cho họ thêm hai lần nữa ôm hận bởi sự xuất thần của Văn Toàn.

Phút 72, Tuấn Anh sau gần một năm tịt ngòi phải cám ơn nhiều Văn Toàn với pha chuyền bóng như đặt, giúp anh sút kỹ thuật vào góc xa nâng tỉ số 2-1. Chưa hết, lại là Văn Toàn đặt đồng đội Chevaughn Walsh vào thế đối mặt thủ môn Văn Cường rồi dễ dàng dứt điểm chéo góc đào sâu cách biệt 3-1 ở phút 83, chấm dứt mọi nỗ lực của khách.

Những bàn thắng in đậm dấu giày của Văn Toàn cùng sự nhạy cảm của tiền đạo ngoại Chevaughn Walsh làm nên sự hiệu quả của HA Gia Lai càng khiến HLV Lee Tae-hoon gặp khó nếu sử dụng Anh Đức.

Và chiến thắng đã giúp đội bóng của bầu Đức nhảy vào tốp 3 với tham vọng ở lần đầu tiên sau năm mùa bóng có cửa tranh chấp chức vô địch V-League, trong khi Quảng Nam càng chìm sâu hơn dưới đáy bảng.

Trong khi đó, đương kim á quân TP.HCM có một trận cầu đáng quên ở sân của tân binh Hà Tĩnh với cú quỵ ngã 0-1. Công Phượng và đồng đội không thể đá trên chân các học trò HLV Phạm Minh Đức có tinh thần chiến đấu vượt trội dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Bàn thắng duy nhất của Hà Tĩnh do ngoại binh Bruno ghi sau pha ngả người tung vô lê cực đẹp đưa bóng bay vào góc xa trong ánh nhìn bất lực của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Thậm chí, hậu vệ Ngọc Thịnh ở phút 77 còn nhận thẻ vàng thứ hai bị truất quyền thi đấu khiến TP.HCM lịm tắt hy vọng gỡ gạc.

Hà Tĩnh từ hạng 13 nhảy lên hạng 10 để nhen nhóm cơ hội gây bất ngờ sau giai đoạn 1, hoặc tạo khoảng cách an toàn hơn trong cuộc chạy trốn rớt hạng.

Nhà vô địch thắng khó

Bị rơi xuống ranh giới mong manh giữa nhóm tranh vô địch và rớt hạng, Hà Nội rất cần chiến thắng Hải Phòng để thắp lại niềm tin với sự tái xuất của Quang Hải sau chấn thương. Ở thế không thể mất điểm nữa, chủ sân Hàng Đẫy nhanh chóng chiếm giữ thế trận và gia tăng sức ép tấn công mạnh mẽ. Nỗ lực của Hà Nội được đền đáp với bàn thắng muộn duy nhất ở phút 73 do trung vệ Mạnh Hùng đánh đầu phản lưới nhà. Với chiến thắng mong manh, nhà đương kim vô địch V-League tạm nhảy lên hạng 6 trên bảng xếp hạng.

GIA HUY - HOÀNG NHƯ

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/ha-gia-lai-vao-top-3-tphcm-hut-hoi-924903.html