HA Gia Lai lại thua nặng, lỗi tại ai?

Trong bốn trận thua liên tiếp ở V-League, đội bóng của bầu Đức để lọt lưới đến 16 bàn và ghi được bảy bàn khiến người hâm mộ sục sôi mổ xẻ những thất bại nặng nề kéo dài.

Chủ nhà HA Gia Lai chiều 19-9 lại ngã ngựa thảm hại 3-5 trước đối thủ sớm vô địch Hà Nội. Nó không đơn thuần là một trận thua mà còn làm rơi rớt sĩ diện của bầu Đức chăm bẵm chơi bóng đá 13 năm qua chưa một lần vô địch, còn bầu Hiển mới có 10 năm đã bốn lần đăng quang.

Trận lượt đi, Hà Nội từng đại thắng HA Gia Lai 5-0 trên sân Hàng Đẫy. Còn cuộc tái đấu này, mới chỉ hiệp 1, Hà Nội đã thắng đậm 4-1 dù không đưa ra đội hình mạnh nhất và chỉ chơi bằng một ngoại binh như chủ nhà. Sang hiệp 2, đội khách đá chùng xuống cho HA Gia Lai gỡ lại ba bàn nhưng gần như ngay lập tức, họ tăng tốc ấn định 5-3.

Chỉ ba ngày sau trận thua sân khách TP.HCM 3-5, đội bóng phố núi tiếp tục ngã ngựa cùng tỉ số ngay trên sân nhà trước Hà Nội. Ảnh: HUY PHẠM

Chỉ ba ngày sau trận thua sân khách TP.HCM 3-5, đội bóng phố núi tiếp tục ngã ngựa cùng tỉ số ngay trên sân nhà trước Hà Nội. Ảnh: HUY PHẠM

Ngay sau trận thua Hà Nội, Trưởng đoàn HA Gia Lai - ông Nguyễn Tấn Anh đã cảm thấy buồn với chia sẻ ngắn gọn: “Chúng tôi thành thật xin lỗi”. Rất nhiều người yêu mến đội bóng phố núi đã bộc bạch tâm tư của mình.

Bạn Nguyễn Khắc Thạch viết: “Chúng tôi muốn có sự thay đổi của đội bóng. Về cầu thủ, cần bổ sung thủ môn chất lượng, trung vệ và tiền vệ phòng ngự nội loại tốt, hai cầu thủ ngoại hạng sang, một cầu thủ nhập tịch chất lượng nhất. HLV nên mời một ông thầy nội có tầm cỡ. Ban huấn luyện ai không làm được thì nghỉ ngay và luôn, ghét nhất hay đổ thừa”.

HLV Dương Minh Ninh và các cộng sự đã tính đủ đường vẫn chưa thể gia cố hàng thủ HA Gia Lai chắc chắn hơn.

Đồng tình với nhận định trên, một người hâm mộ khác tên Lương Thị Đài Trang bày tỏ: “Đừng xin lỗi mà hãy hành động đi chú ơi. Chú nói với ban huấn luyện nếu cảm thấy không đủ năng lực làm việc thì xin từ chức đi. Đừng mãi bảo thủ kiểu đó. Càng ngày càng đá như kiểu tát vào mặt người hâm mộ”.

Cũng có không ít ý kiến trách móc như Phạm Ngọc Hoàn với mong muốn đội bóng tốt hơn: “Với mối quan hệ như vậy, CLB thừa sức có cầu thủ ngoại tốt. Lực lượng đã yếu còn để Châu Ngọc Quang đi, thiếu Lương Xuân Trường thấy rõ không ai đủ thay thế, những Đông Triều, Thanh Hậu, Thanh Tùng coi như thui chột.

Mong CLB hãy họp để thay đổi. CLB không có một lối chơi rõ ràng, đá thế này sẽ tự làm mất khán giả, mất đi sự nhiệt huyết của cầu thủ. Nhìn cầu thủ đá không còn chút cống hiến, không có chút tôn trọng khán giả, lãnh đạo nên kiểm điểm vai trò của ban huấn luyện ở đâu khi thi đấu như vậy trên sân nhà. 10 năm theo dõi CLB, chưa bao giờ tôi thất vọng như khi xem xong hiệp 1”.

Đội trưởng Công Phượng vẫn tỏa sáng với hai trận liên tiếp đều ghi bàn nhưng không thể giúp đồng đội chiến thắng.

Chỉ trong bốn trận thua, HA Gia Lai để thủng lưới mỗi trận ít hất ba bàn và điều này đã gây những bức xúc cho các cổ động viên. Bạn Nguyễn Đức Long viết: “Trung bình mỗi trận bị thủng lưới 4 quả. Thật tội nghiệp cho người hâm mộ phố núi bỏ thời gian, bỏ tiền bạc mua vé vào sân, bỏ cả tình yêu cho đội bóng mà ban huấn luyện và cầu thủ quá coi thường họ. Ban huấn luyện quá tệ. Huấn luyện kiểu gì mà cầu thủ kỹ thuật tồi hơn, thể lực yếu đi, chiến thuật thì,… ôi trời ơi... Đối phương tấn công là ghi bàn. Khóc lóc, xin lỗi mà làm gì?

Hà Nội mấy mùa vừa rồi đều mời khán giả đến sân xem miễn phí mà cũng không ai đến xem, họ vẫn vô địch đều đều...”.

Vì quá chán nản, bạn Quân Chí Vương nói thẳng: “Tốt nhất là giải thoát cho Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Minh Vương, Xuân Trường đến với đội khác để bọn họ được đá bóng đúng nghĩa. 23 tuổi, cầu thủ đội tuyển quốc gia mà suốt ngày lẹt đẹt trên bảng xếp hạng thì tội cho họ”.

Có những ý kiến thất vọng nhắn nhủ CLB nên để Văn Toàn và một số cầu thủ khác ra đi.

Rất nhiều ý kiến trách móc và cũng có những chia sẻ thật lòng như Hoàng Dung: “Cháu vẫn yêu HA Gia Lai. Nhưng cần phải thay đổi hàng thủ ngay, không thì chính điểm yếu này sẽ “giết chết” cả một đội bóng”.

Nhẹ nhàng hơn, bạn Huong Nguyen Thu cảm thán: “Trời, thua đội nhất bảng sao phải thành thật xin lỗi? Tại mọi người cứ áp lực, cứ HA Gia Lai là phải thắng. Trước SL Nghệ An cũng áp chót mãi đó thôi. Quan trọng biết mình thiếu sót chỗ nào và sửa chữa. Mong các anh tiếp thu những ý kiến đóng góp chân thành dù khó nghe của người hâm mộ CLB thật sự, bỏ ngoài tai những chỉ trích, những phán xét không có ý xây dựng, chỉ mang tính chất làm nhụt chí, chọc phá. Cố gắng khắc phục những cái mình yếu kém, thay đổi và phát triển. Luôn ủng hộ và động viên CLB, yêu thương!”.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/ha-gia-lai-lai-thua-nang-loi-tai-ai-793014.html