Hạ đẹp Tottenham, 'ngựa ô' Ajax đặt một chân vào chung kết Champions League

Ở trận bán kết lượt đi Champions League 2018/19 diễn ra sạng sáng nay (1-5), Ajax Amsterdam đã giành lợi thế cực lớn trước trận lượt về, khi quật ngã chủ nhà Tottenham, với pha lập công duy nhất của Donny van de Beek.

Không thể có sự phục vụ của hai trụ cột là Harry Kane và Son Heung-min, Tottenham gượng gạo bước ra sân đối đầu với một Ajax đã được chuẩn bị rất tốt về cả tinh thần lẫn thể lực, do được nghỉ ngơi dài ngày.

Donny van de Beek đưa Ajax vươn lên từ rất sớm

Donny van de Beek đưa Ajax vươn lên từ rất sớm

Kịch bản mà nhiều người lường trước đã xảy ra, khi đội khách hoàn toàn chiếm thế chủ động, dồn ép liên tục đội chủ nhà từ thời điểm khai cuộc. Lực lượng trẻ trung, đồng đều và khát khao hơn khiến Ajax chơi bóng cứ như thể ở cửa trên.

Ngay ở phút 15, Hakim Ziyech chọc khe đầy tinh tế xuyên thủng hàng thủ Tottenham, đưa Donny van de Beek vào thế đối mặt thủ thành Lloris. Và tiền vệ 22 tuổi này không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định dứt điểm vào góc xa, giúp Ajax vươn lên dẫn 1-0.

Tình huống mở tỉ số không hề việt vị của đội bóng áo đen

Bị thủng lưới trước, Spurs nỗ lực giành lại thế trận. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng không thể cụ thể hóa được bằng bàn thắng do thiếu hẳn đi một chân sút đáng giá. Không những thế, họ còn mất trung vệ Vertonghen ở cuối hiệp 1 vì chấn thương.

Sự có mặt của Llorente khiến Tottenham chơi tạt cánh nhiều hơn, nhưng đều không qua được hàng thủ chống bóng bổng tốt của Ajax. Trong khi đó, những nỗ lực của Lucas Moura chỉ mang lại những màn solo khiến thế trận của đội chủ nhà bớt nhàm chán, chứ không hiệu quả.

Ajax đang càng chơi càng hay ở đấu trường số 1 châu Âu

Càng về cuối, Tottenham càng cho thấy sự bí bách về nhân sự. HLV Pochettino không có nổi cái tên nào ra hồn trên băng ghế dự bị để mang lại sự khác biệt. Thậm chí, trong khoảng 15 phút cuối trận, Sprus còn nhiều lần đối mặt nguy cơ nhận bàn thua thứ 2 trước những pha phản công sắc sảo của đội khách.

Không Kane và Son, Tottenham trở nên vô hại

Dù vậy, 1-0 vẫn là tỉ số cuối cùng đủ để Ajax ăn mừng. Nó là lợi thế quá lớn cho đại diện Hà Lan trước trận lượt về ở Amsterdam. Chỉ cần tối thiểu một trận hòa 0-0 ở trận đấu sau đây 1 tuần, Ajax sẽ vào chung kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 1996.

Bình Minh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/ha-dep-tottenham-ngua-o-ajax-dat-mot-chan-vao-chung-ket-champions-league/808793.antd