H'Hen Niê: hành trình từ cô gái đen đúa đến Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018

H'Hen Niê không chỉ chinh phục danh hiệu, cô còn chinh phục hàng triệu trái tim con người Việt Nam

Ngày 15/5/1992

Tại Buôn Sứt M’đưng (Cư Suê, Cư M'gar, Đắk Lắk) có một cô bé dân tộc Ê Đê chào đời. Cô được bố mẹ đặt tên là H'Hen Niê. Ngày cô chào đời, chắc hẳn bố mẹ cô bé cũng chỉ mong con gái mình lớn lên khỏe mạnh, lấy được tấm chồng tốt, có nhiều nương nhiều rẫy chứ không bao giờ có thể tưởng tượng được con gái mình sẽ trở thành hoa hậu.

Khi H'Hen Niê lên 13 tuổi, cô bị mẹ trách mắng vì "mãi chưa có người yêu để lấy chồng" trong khi đó xung quanh buôn làng, con gái đến tuổi 14, 15 là đã lấy chồng đề huề, 16 - 17 tuổi đã có con bồng, con bế.

Ngày H'Hen Niê 18 tuổi, khi đang chuẩn bị thi Đại học, cha mẹ bắt cô nghỉ học chỉ để lấy chồng vì cho rằng con gái mình đã đến tuổi và học hành như vậy là đủ rồi. Nhưng H'Hen Niê "cãi lời bố mẹ", tự mình đi thi và tiếp tục lựa chọn học hành chứ không phải chồng con. Cánh cửa học vấn mở ra với H'Hen Niê khi cô đỗ vào trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Cũng từ đó, hàng loạt cánh cửa cơ hội được mở ra trước mắt cô gái dân tộc nhỏ bé này.

H'Hen Niê những năm đầu đại học

Năm 2014

Một cách tình cờ. H'Hen Niê được nhà thiết kế thời trang Đỗ Mạnh Cường phát hiện. Cô bước những bước đi đầu tiên trong nghề người mẫu, được tiếp xúc với thời trang và cô nhận ra đây là công việc yêu thích của mình. Cô quyết tâm theo đuổi ước mơ, mặc cho hàng loạt rào cản.

Năm 2015

H'Hen Niê tham gia "Vietnam's Next Top Model 2015" và lọt vào top 9. Một kết quả không tồi với một cô gái mới chỉ có 1 năm kinh nghiệm catwalk. Sau đó, cô ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Công chúng lãng quên cô như cái cách họ lãng quên tất cả những người đẹp khác nằm trong Top 9, Top 20, Top 40 của các cuộc thi khác.

H'Hen Niê trong cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2015

Năm 2017

Những tưởng H'Hen Niê sẽ bằng lòng với kết quả và tiếp tục sự nghiệp người mẫu của mình nhưng không, H'Hen Niê không dừng lại và quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Vượt qua hàng trăm thí sinh, H'Hen Niê dần dần bước vào vòng trong và ghi dấu ấn trong lòng khán giả như một người đẹp cá tính với làn da ngăm đen, mái tóc ngắn không phù hợp với chuẩn của một hoa hậu truyền thống.

Ngày 6 tháng 1 năm 2018

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chính thức khép lại với vương miện hoa hậu dành cho H'Hen Niê. Đây cũng là lần đầu tiên, một cô gái dân tộc thiểu số, da ngăm đen, tóc ngắn cũn cỡn đội trên đầu chiếc vương miện cao quý. Cũng từ đó, mũi dùi dư luận chĩa vào cô. Nhiều người chê bai nhan sắc của cô, cho rằng cô không xứng đáng với danh xưng hoa hậu. Những lời nói công kích được chỉ đích danh cô, những lời bình luận khiếm nhã được gửi đến cô. Người ta gọi cô với danh xưng "Hoa hậu xấu nhất mọi thời đại". Họ không chịu công nhận cô, chỉ vì làn da, mái tóc không "đạt chuẩn hoa hậu".

H'Hen Niê khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Bỏ ngoài tai những chỉ trích, tranh cãi phía sau lưng, H'Hen Niê tập trung vào mục đích của mình và thực hiện sứ mệnh của hoa hậu. Cô dành 70% số tiền thưởng của mình cho công tác thiện nguyện, trao học bổng cho các em học sinh nghèo đúng như mong ước của mình và câu trả lời ứng xử vào ngày tham dự sơ khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Với danh hiệu hoa hậu, H'Hen Niê tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện trên khắp mọi miền đất nước, chương trình đồng hành cùng các bệnh nhân HIV-AIDS, tham dự tích cực chương trình Room to read - truyền cảm hứng tích cực cho các em học sinh, đặc biệt là các nữ sinh, dự án xây dựng nhà tình thương cho bà con nghèo... và rất nhiều chương trình thiện nguyện khác hướng đến trẻ em, phụ nữ và bệnh nhân HIV.

Với cương vị là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê chính thức đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018. Ngay khi thông tin này được công bố, mũi dùi dư luận một lần nữa chĩa vào H'Hen Niê cũng với những lý lẽ cũ. H'Hen Niê thẳng thắn chia sẻ: "Mái tóc không quyết định sự nữ tính, quan trọng vẫn là thần thái, biểu cảm và sự giao tiếp để mọi người cảm nhận".

Ngày 17 tháng 12 năm 2018

Tại Băng Cốc (Thái Lan), H'Hen Niê đã xuất sắc bước vào Top 5 chung cuộc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018 cùng đại diện Venezuela, Phillipines, Puerto Rico, Nam Phi. Đây là thành tích "vô tiền khoáng hậu" đánh dấu một "cột mốc lịch sử" cho nhan sắc Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp lớn nhất nhì thế giới.

Cùng với thông điệp xuất sắc, khả năng catwalk xuất thần và phong thái tự tin, H'Hen Niê đã đem đến cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018 một cái nhìn mới, một cái đẹp mới vượt qua "chuẩn vẻ đẹp của các búp bê Barbie thường thấy".

Thông điệp của H'Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018

Trở về Việt Nam trong sự chào đón của hàng triệu trái tim, H'Hen Niê tiếp tục "xắn quần", "đi dép tổ ong", lái xe máy đến từng nơi khó khăn, giúp đỡ trẻ em, giúp đỡ người nghèo bằng trái tim trong sáng và thuần khiết của mình, bỏ lại sau lưng những khói bụi, những tranh cãi của showbiz cũng như cuộc sống.

Ngày 28 tháng 1 năm 2019

Vượt qua 3 đối thủ trong top 5, đại diện Việt Nam - Hoa hậu H'Hen Niê chính thức giành giải thưởng Timeless Beauty (Vẻ đẹp vượt thời gian) do chuyên trang Missosology công bố với 4.576 điểm. Trong đó, 4.318 điểm cho vẻ đẹp và sức hấp dẫn vượt thời gian, 4.636 điểm cho tất cả phần trình diễn và sức ảnh hưởng toàn cầu chiếm 4.773 điểm.

Chuyên trang Missosology đã trích dẫn lại câu nói truyền cảm hứng của H'Hen Niê: "Ngày hôm nay tôi đứng ở đây, tôi làm được, các bạn cũng làm được".

Missosology công bố H'Hen Niê giành giải thưởng Timeless Beauty

Tạm kết

Hành trình của H'Hen Niê trên con đường chinh phục học vấn, chinh phục đỉnh cao đã kết trái. Danh xưng "Hoa hậu của các hoa hậu" không phải dành riêng cho sắc đẹp, đó là sự công nhận về cả tâm hồn, ý trí, sự quyết tâm vượt qua nghịch cảnh và vượt qua chính mình. H'Hen Niê đã dần dần từng bước chinh phục trái tim của con người Việt Nam, chinh phục bạn bè thế giới bằng chính vẻ đẹp đó.

H'Hen Niê ngày nào bị mọi người chê cười "Hoa hậu sao mà đen thế", "Hoa hậu gì tóc ngắn thế", "Hoa hậu gì xấu thế" giờ đã trở thành "Hoa hậu của các hoa hậu".

Cô bé H'Hen Niê ngày nào bị mẹ quở trách vì 13 tuổi vẫn chưa có bạn trai, 18 tuổi bị bố mẹ ngăn cấm đi thi đại học, giờ đã có thể bước trên đấu trường sắc đẹp thế giới, tự tin truyền cảm hứng đến cho hàng triệu người khác trên thế giới tiếp cận với con đường giáo dục.

H'Hen Niê giờ đã trở thành "Hoa hậu của các hoa hậu".

Thế nhưng cũng chính H'Hen Niê ngày nào giúp bố mẹ lên nương, lên rẫy giờ vẫn tiếp tục giúp người nghèo khắp nơi, đem cái chữ, cái đẹp đến từng nhà, không màng khó khăn, không màng gian khổ. Danh xưng không khiến cô dừng lại những việc cô đã từng là, có chẳng chỉ là giúp cho những việc cô làm có sức lan tỏa hơn mà thôi.

Động từ "lột xác" có lẽ không dành cho H'Hen Niê. Vì bấy lâu nay cô vẫn vậy, vẫn xinh đẹp theo cách riêng của mình. Tâm hồn của hoa hậu H'Hen Niê năm 26 tuổi cũng không khác là mấy so với cô bé dân tộc đen đúa theo bố mẹ đi làm năm 6 tuồi. ở đâu đó vẫn còn có những người bỉ bai nhan sắc của cô, vẫn có người không chịu công nhận những nỗ lực, cống hiến của cô. Nhưng như thế cũng có sao đâu, H'Hen Niê vẫn là bông hoa rừng đẹp nhất của đại ngàn Tây Nguyên và của hàng triệu con người Việt.

Daisy

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/h-hen-nie-hanh-trinh-tu-co-gai-den-dua-den-hoa-hau-dep-nhat-the-gioi-2018-65917.html