H'Hen Niê bị tố 'làm màu': Chỉ vì 1 câu nói mà đánh giá cả 1 quá trình?

Liệu rằng chỉ vì 1 câu nói mà đánh giả cả một quá trình của H'Hen Niê xây dựng liệu có xứng đáng?

Những ngày vừa qua, H’Hen Niê đang trở thành tâm điểm của sự chỉ trích vì cô “lỡ miệng” hỏi rằng “Con giáp 13 là gì?”. Và rất nhiều ý kiến trái chiều rằng, H’Hen Niê đang cố tình làm màu, rằng ê-kip của cô đang cố tình xây dựng cho Hoa hậu thành 1 hình tượng “băng thanh, ngọc khiết” sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2017, rằng sau khi trở về với danh hiệu Top 5 Miss Universe 2018 thì H’Hen Niê càng “được đà lấn tới”.

Liệu những chỉ trích mà anti-fan dành cho H’Hen Niê chỉ vì 1 câu hỏi liệu rằng có chính xác?

Thời điểm H’Hen Niê vẫn là một cô nàng Ê-đê đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, người ta chê trách cô rằng không phải là chuẩn mực của vẻ đẹp truyền thống. Rằng, H’Hen Niê là người đẹp không thể tiến xa vào vòng trong vì vẻ đẹp chuẩn mực truyền thống của người Việt Nam chính là tóc dài, da trắng và khuôn mặt chuẩn Á đông.

Thế nhưng, “cú” đăng quang ngoạn mục của H’Hen Niê khiến nhiều người phải nghĩ lại. Có lẽ nào sắc đẹp Việt Nam đang có 1 thước đo mới vô hình được tạo ra. Có nhiều người còn ví von nhan sắc của H’Hen Niê bằng nhưng từ ngữ khá tục tĩu. Thế nhưng sau tất cả, cô vẫn là chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ danh giá.

Vượt xa mọi định kiến, người ta thấy một H’Hen Niê căng trán sức sống. Nếu nói rằng ở Việt Nam người đẹp nào tất tả ngược xuôi nhất với các dự án công đồng thì H’Hen Niê là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Thời điểm đăng quang Hoa hậu, H’Hen Niê nói rằng “Tôi đã sử dụng hết số tiền thưởng của mình ể đi làm từ thiện và chỉ dành riêng cho mình 20 triệu để gửi lại cho xã để họ có thể làm đường hoặc làm đèn điện đường, kỷ niệm mà tôi muốn dành cho quê hương. Có thể nói số tiền thưởng tôi đã nhận đủ và đã “phân tán” đúng mục đích hết. Tuy rằng số tiền thưởng đấy đối với tôi rất lớn và cần thiết dành cho gia đình mình, nhưng nếu như mình biết dành cho những người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn mình sẽ có ý nghĩa và tốt hơn rất nhiều”.

Nhiều người nói rằng, H’Hen Niê thật sự đáng khâm phục khi dành những số tiền lớn nhất trong cuộc đời mình kiếm được để phục vụ cộng đồng.

Những lần người đẹp về quê, ăn mặc giản dị để đi làm từ thiện trên chiếc xe máy. Những khoảnh khắc trèo đèo, lội suối, ăn mặc giản dị ngồi xe máy hay thổi bếp lửa, cưng nựng trẻ nhỏ của Hoa hậu H'hen Niê khiến nhiều người cảm động và nể phục. Mỗi lần xuất hiện, H’Hen Niê luôn thường trực nụ cười trên môi đầy sức sống.

Ê-kíp của H’Hen Niê từng chia sẻ rằng, sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2017, ban tổ chức kể họ phải dắt Tân Hoa hậu đi mua sắm vì cô có quá ít đồ. Với nhiều khán giả, H'Hen Niê có thể là một trong những người đẹp có gu thời trang bình thường, thậm chí bình dân. Trang phục dự tiệc của cô đa số là đồ mượn từ nhà thiết kế, còn phụ kiện, trang sức được các nhà tài trợ tặng. Trong suốt thời điểm sau khi đăng quang, H’Hen Niê chỉ mua một vài bộ đồ và khoảng 10 đôi giày thể thao để sử dụng hàng ngày.

Nàng hậu từng chia sẻ “Món đồ lớn nhất tôi từng mua là chiếc xe đạp giá 10 triệu đồng. Tôi chưa dám sắm sửa món hàng hiệu nào giá chục triệu. Nghĩ cảnh cầm số tiền ấy mua cái túi, đôi giày tôi tiếc lắm. Thà tôi mang số tiền ấy về quê xây được mấy cái nhà cho bà con có chỗ ăn chỗ ngủ”.

Hình ảnh nàng hậu tóc tém với đôi dép tổ ong khi đến với Miss Universe 2018 khi tham gia hoạt động ngoài trời khiến nhiều người ngạc nhiên. Thế nhưng đây là một trong những hình ảnh mà cô muốn xây dựng - một hoa hậu gần gũi với khán giả thay vì một “tượng đài” trên cao mà nhiều người chỉ nhìn mà không thể với tới.

Liệu rằng, những gì mà H’Hen Niê đã làm chỉ được đánh giá bằng 1 câu hỏi mà cô vô tình buột miệng nói ra? Liệu rằng, người hâm mộ đang có quá khắt khe với những gì mà H’Hen Niê thể hiện.

Nên nhớ rằng, H’Hen Niê là người đẹp Việt đầu tiên được xướng tên ở Top 5 Miss Universe - một trong những đấu trường sắc đẹp danh giá nhất trên thế giới. Cô cũng là người đẹp đầu tiên ở Việt Nam giành được giải thưởng Timeless Beauti - vẻ đẹp vượt thời gian.

Những gì mà H’Hen Niê đã làm cho cộng đồng liệu rằng chỉ bị “tóm gọn” bằng một câu nói… “làm màu”. Và không chỉ cô bị chỉ trích mà cả ê-kip phía sau cũng bị “buộc tội” theo rằng “cố tính xây dựng hình tượng ngọc nữ thuần khiết cho cô mặc dù bên ngoài không hề như vậy”.

Và lời đáp trả hùng hồn của H’Hen Niê đã chứng minh tất cả “Chịu cực chịu khổ thì được chứ chịu vu khống hay áp đặt thì không” cô chia sẻ thêm rằng “Nụ cười há miệng là điệu cười xe cày lên dốc, bạn lên Đắk Lắk sẽ nghe tiếng xe cày nó kêu như thế. Bạn ghét nụ cười đó cũng vì bạn ghét Hen. Ghét Hen nên mới vu khống đến thế”.

Và lời cuối cùng H’Hen Niê muốn nhắn gửi đến những lời tố vô căn cứ rằng “Ê-kíp không có ai làm Hen áp lực, nói ê-kíp tôi như thế thì không đúng đâu. Ê-kíp không phải nhà thờ, không chỉ quản lý mình Hen”.

Nhã Nam

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hau-truong/hhen-nie-bi-to-lam-mau-chi-vi-1-cau-noi-ma-danh-gia-ca-1-qua-trinh-5081939.html