Gương người tốt!

Cùng 2 người bạn ăn uống tại quán Phượng (tại địa bàn P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tối 27-11, em Nguyễn Quốc Kham (1989, quê Quảng Bình, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng) nhặt được 1 chiếc ví da bên trong có hơn 3 triệu đồng và giấy tờ tùy thân mang tên Hoàng Thanh Bình (1984, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng).

Cùng 2 người bạn ăn uống tại quán Phượng (tại địa bàn P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tối 27-11, em Nguyễn Quốc Kham (1989, quê Quảng Bình, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng) nhặt được 1 chiếc ví da bên trong có hơn 3 triệu đồng và giấy tờ tùy thân mang tên Hoàng Thanh Bình (1984, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Liền sau đó, em Kham tìm cách liên lạc với anh Bình (thông qua giấy tờ trong ví) để trả lại tài sản. Hành động đẹp của em Kham thật đáng trân trọng. Được biết, cách đây 3 tháng, em Kham cũng nhặt được 1 chiếc ví trong trụ rút tiền ATM gần Đại học Bách Khoa, bên trong có 1,5 triệu đồng và đã trả lại cho người đánh rơi.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/120_216707_guong-nguoi-tot-.aspx