Gương người tốt

Lúc 15 giờ 15 ngày 13-11, Trạm BPCK cảng Tiên Sa (BĐBP TP Đà Nẵng) trao trả lại chiếc camera cho ông Fadhli Khairul (1995, quốc tịch Indonesia, thuyền viên trên tàu khách World Dream đang neo đậu tại cảng Tiên Sa).

Trao lại tài sản cho thuyền viên Fadhli Khairul.

Lúc 15 giờ 15 ngày 13-11, Trạm BPCK cảng Tiên Sa (BĐBP TP Đà Nẵng) trao trả lại chiếc camera cho ông Fadhli Khairul (1995, quốc tịch Indonesia, thuyền viên trên tàu khách World Dream đang neo đậu tại cảng Tiên Sa). Trước đó, lúc 10 giờ 30 cùng ngày, ông Fadhli Khairul trình báo với Trạm BPCK cảng Tiên Sa về việc mất chiếc camera hiệu GoPro sau khi uống nước tại một quán giải khát trước cổng cảng nhưng không nhớ là quán nào. Nhận tin báo, Trạm BPCK cảng Tiên Sa đã cử cán bộ xác minh, làm rõ chiếc camera này do ông Fadhli Khairul để quên tại quán nước và được người của quán giữ hộ. Khi nhận lại tài sản, ông Fadhli Khairul xúc động cảm ơn CBCS Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa đã nhiệt tình giúp ông tìm lại tài sản.

K.T

Anh Tài trao số tiền cho CAP Hòa Thuận Tây để xác minh, trả lại người mất.

* CAP Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đang tìm người phụ nữ đánh rơi hơn 2,6 triệu đồng để trả lại. Trước đó, các anh Trà Thiện Tài (1993, làm việc tại P. Hòa Thuận Tây), Bùi Văn Hoàn và Nguyễn Quang Hảo phát hiện một phụ nữ đi xe máy đánh rơi 2,674 triệu đồng trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Đà Nẵng). Sau khi nhặt số tiền rơi, cả ba anh mang tới CAP Hòa Thuận Tây nhờ tìm người mất để trao lại. Ngày 13-11, CAP Hòa Thuận Tây thông báo, ai là chủ sở hữu số tiền trên, mời liên hệ với CAP Hòa Thuận Tây (số 74- Giang Văn Minh, Đà Nẵng) để nhận lại tài sản.

A.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/120_198183_.aspx