Gương mặt mùa thi: Học giỏi để chạm ước mơ giúp đỡ mẹ, cha

Với Lê Thụy Diễm Hương, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1 - TP HCM, dù ở hoàn cảnh nào chỉ cần luôn nỗ lực và cố gắng sẽ chạm đến thành công.

Lê Thụy Diễm Hương (THPT Lương Thế Vinh, quận 1- TP HCM) dù đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, vẫn luôn dành thời gian để phụ giúp gia đình, trong học tập đạt được nhiều thành tích đáng nể.

Hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn

Tháng 6-2018, mẹ Hương phát hiện bị u xơ buồng trứng nhưng bác sĩ không cho mổ cũng như không cho thuốc uống. Vào tháng 6-2019 thì khối u đã chuyển sang ác tính, nên mẹ em phải nhập viện phẫu thuật và hóa trị. Do đó mẹ em cũng không đủ sức khỏe để tiếp tục buôn bán.

Ba Hương cho biết, trước đó mẹ Hương buôn bán quán cà phê có, còn anh sửa quần áo tại chợ Cô Giang quận 1. Tuy nhiên, tháng 10-2019 chợ Cô Giang giải tỏa, anh dùng tiền bồi thường để thuê một mặt bằng tại quận 4 để tiếp tục công việc của mình. Nhưng vì tiền mặt bằng cao, ế ẩm và phải lo tiền thuốc cho mẹ Hương, tiền học cho Hương nên anh không thể tiếp tục thuê mặt bằng, đó cũng là lúc dịch Covid-19 bùng phát.

Đến tháng 2-2020, mẹ em được xuất viện, thế nhưng ngày 8-6-2020, sau khi tái khám bác sĩ bảo mẹ em đã bị gan có hạch và ung thư tái phát do đó cần tiếp tục hóa trị. Dù được BHYT hỗ trợ 50% nhưng mỗi toa thuốc dao động 4-5 triệu đồng.

Sau giờ học ở trường , về nhà Hương chuẩn bị bữa ăn trưa cho gia đình

Sau giờ học ở trường , về nhà Hương chuẩn bị bữa ăn trưa cho gia đình

Ba Hương cho biết thêm, mới kiếm được việc làm khoản một tháng nay, trước đó lúc dịch không có việc làm nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, tiền hóa trị đợt đầu của mẹ Hương đều nhờ vào sự đóng góp của các cô, chú, bác trong gia đình và các mạnh thường quân giúp đỡ. Ngoài thời gian học, Hương làm những công việc nhà nấu cơm, giặt giũ, lau nhà,… để phụ giúp ba mẹ

Thành tích học tập đáng nể

Lê Thụy Diễm Hương vượt qua hoàn cảnh khó khăn, Hương nhiều năm liền là học sinh giỏi và hai năm liền học sinh giỏi nhất khối. Hương cũng đạt được nhiều thành tích như đạt HCB môn Lý kỳ thi Olympic tháng 4 lần IV, HCV môn giải Toán dùng máy tính cầm tay kỳ thi Olympic tháng 4 lần V, đạt giải nhì Casio môn Lý cấp Thành phố năm học 2019 - 2020.

Hương luôn đạt kết quả và thành tích cao trong học tập

Gia đình là động lực để em cố gắng trong học tập, những phần thưởng em đạt được phần nào giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Phải nỗ lực học tập, bước vào đại học có bằng để sau này đi làm phụ giúp gia đình chứ không cam chịu trước những khó khăn vì không ai có thể giúp đỡ mình hoài nên phải biết phấn đấu, Hương chia sẻ.

Hương luôn tích cực tham gia các hoạt động trường, lớp, Đoàn: văn nghệ, các buổi chuyên đề, hỗ trợ tổ chức các ngày hội... ngoài ra, em là cựu chủ nhiệm của CLB Sáng Tạo Trẻ của trường. Em chia sẻ, đã đăng ký thi khối A (Toán, Lý, Hóa) và mong muốn của em là được học ở Trường ĐH Ngoại Thương, sau này em sẽ vừa học vừa làm để giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ.

Ước mơ của Trang

Sinh ra là chị cả trong gia đình, hoàn cảnh khó khăn, nhưng em Lê Thị Ngọc Trang học sinh lớp 12, trường THPT Bùi Thị Xuân - TP HCM, em đạt nhiều năm liền học sinh giỏi và nhiều thành tích khác.

Lê Thị Ngọc Trang sinh ra lớn lên tại TP HCM, cha em làm nghề phụ hồ ai thuê chỗ nào thì làm chỗ đó, mẹ làm nghề giặt ủi. Không may năm em chuẩn bị lên lớp 12, ba em bị tai biến, gia đình phải vay mượn ở ngân hàng và người thân để chữa trị bệnh cho cha. Mẹ em làm giặt ủi tiền lương chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống sau khi cha em bị bệnh. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cha em phải đi làm lại khi sức khỏe chỉ mới bình phục 60%. Trang cũng phải đi làm thêm để phụ cha mẹ trang trải chi phí học tập cho em và cô em gái.

Trang cùng mẹ nhận thưởng cuối năm học

Khi kể về những khó khăn của mình Trang bọc bạch chia sẻ: "Nhà em còn ở thuê, trước đây nhà bị ngập khi trời mưa, trước khi ba em bị tai biến, ba em đã nâng nhà này lên từ khoản tiền mượn của dì em. Chiếc xe đạp điện em đi học cũng do dì em cho. Ba mẹ khó khăn có lúc em muốn vào sư phạm cho đỡ tiền học phí nhưng mẹ nói thích cái gì thì học cái đó. Em thì có ước mơ vào Trường ĐH Ngoại thương nhưng không biết em có vào được không?"

Hoàn cảnh khó khăn, nhưng em luôn cố gắng đạt được nhiều thành tích trong học tập. Em đạt nhiều năm liền là học sinh giỏi, em đạt các chứng chỉ Mos Word, Mos Excel, Toeic 720. Ngoài ra lớp 9 em còn đạt giải ba học sinh giỏi cấp thành phố về kiến thức tổng hợp. Ngoài những thành tích trong học tập thì em cũng tham gia các hoạt động tình nguyện của tổ chức Saigon Children Charity.

Hiểu được hoàn cảnh của gia đình nên Trang luôn chăm chỉ học tập, bởi vì học tập mới giúp em thay đổi được hoàn cảnh của chính mình. Con đường thành công luôn rộng mở cho những ai biết cố gắng, hy vọng rằng em Trang có đủ điều kiện vào đại học để thực hiện ước mơ của mình.

MỸ PHỤNG

ÊBAN CHUYÊN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/guong-mat-mua-thi-hoc-gioi-de-cham-uoc-mo-giup-do-me-cha-20200809093346439.htm