'Gương kia ngự ở trên tường'

Vòng chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á đã kết thúc với ngôi quán quân dành cho U23 Saudi Arabia khi đại diện vùng Tây Á thắng đội chủ nhà U23 Uzbekistan 2-0. Chiến thắng của U23 Saudi Arabia lại vô tình tô điểm cho U23 Việt Nam khi thầy trò HLV Gong Oh Kyun chỉ chịu thua các nhà tân vô địch 0-2 ở vòng tứ kết, còn lại họ đã hòa Thái Lan 2-2, hòa Hàn Quốc 1-1 trước khi thắng Malaysia 2-0.

Nhìn chung, đội bóng U23 Việt Nam tham dự giải đấu này tuy không có những cá nhân xuất sắc cỡ Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải... năm nào; cũng không được sự dẫn dắt của nhà cầm quân tài năng Park Hang-seo nhưng các cầu thủ trẻ đã cho thấy họ là sự kế thừa xứng đáng lớp đàn anh đi trước. Ông Gong Oh Kyun cũng chứng minh mình đủ sức gánh vác những gì người tiền nhiệm để lại. Và rõ ràng, đội bóng có tiềm năng đi xa trong những giải đấu tầm cỡ khu vực cũng như châu lục sắp tới!

Thật vậy, trước khi vòng chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á diễn ra, dẫu phần lớn các cầu thủ trẻ của chúng ta đã có thêm một kỳ SEA Games 31 thành công dưới sự chèo lái của HLV Park Hang-seo thì cũng không có quá nhiều người hâm mộ cả nước dám nghĩ đến chuyện đội U23 Việt Nam lại thi đấu chững chạc, có đường nét và bản lĩnh đến thế! Bởi một điều đơn giản là cái bóng của “thầy Park”; của những Tiến Linh, Hùng Dũng, Hoàng Đức để lại trong lòng người hâm mộ đội U23 Việt Nam quá lớn. SEA Games 31 là giải đấu cuối cùng thầy Park dẫn dắt các đội trẻ của chúng ta và Hoàng Đức, Tiến Linh, Hùng Dũng không thể tham gia giải U23 châu Á vì quy chế giải đấu không có chỗ dành cho các cầu thủ quá tuổi. Ấy thế nhưng, dưới sự dẫn dắt của một ông thầy Hàn khác mang tên Gong Oh Kyun, không những “truyền thống Park Hang-seo” cùng một lối chơi khoa học, chặt chẽ, máu lửa, thay người hợp lý... được bảo lưu mà rất nhiều cầu thủ trẻ của chúng ta cũng cho thấy sự trưởng thành nhất định. Nếu ở SEA Games 31, không ít người hâm mộ mới biết đến vài cái tên đúng nghĩa “U23” như Nguyễn Văn Toản, Dụng Quang Nho, Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài... thì ở vòng chung kết giải U23 châu Á, các cổ động viên khắp nơi đã biết thêm về Quan Văn Chuẩn, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Hai Long... Họ đã hết “cớm bóng”, từ sau lưng Văn Toản, Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức... bước ra ánh sáng, tuy chưa đến độ “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” nhưng cũng là những giá trị, những viên ngọc thô hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong tương lai một khi được các đội bóng chủ quản cho thi đấu nhiều hơn ở giải vô địch quốc gia.

Không phải ngẫu nhiên mà chiều 15-6-2022, rất đông người hâm mộ bóng đá phía Bắc đã có mặt ở sân bay Nội Bài để đón thầy trò HLV Gong Oh Kyun. “Có bột mới gột nên hồ”, từ thứ bột có trong tay, ông Gong Oh Kyun đã nhào nặn, đem lại nhiều nét mới trong lối chơi của đội U23 Việt Nam. Với HLV Gong Oh Kyun, do thời gian tới sân chơi ASIAD (Đại hội Thể thao châu Á) bị hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 chưa thể khắc phục nên ông sẽ trở về Hàn Quốc hoàn tất khóa học HLV Pro trước khi trở lại dải đất hình chữ S tiếp tục công việc. Với các cầu thủ trẻ, không phải không có bài học cần lưu tâm.

Tất cả các cầu thủ của chúng ta đều dưới tuổi 23; thậm chí, bộ đôi cầu thủ trẻ Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường chưa đầy 19 tuổi, sẽ lại gia nhập đội U19 quốc gia. Do còn trẻ, thiếu vốn sống và kinh nghiệm, lại không được đào tạo chuyên môn và văn hóa tập trung trong một khoảng thời gian tương đối dài (7 năm) như lứa cầu thủ đàn anh: Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh... nên sự khen ngợi của giới truyền thông, sự đón tiếp nồng hậu của đông đảo người hâm mộ có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu bản lĩnh ngoài cuộc sống của các em không tương ứng trên sân bóng. Đừng quên làng bóng nước nhà đã có quá nhiều ngôi sao trẻ lầm lạc vì không đủ bản lĩnh từ chối những cám dỗ phi chuyên môn như: Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương, Bật Hiếu, Hải Lâm... Gần hơn là trường hợp của thủ môn Bùi Tiến Dũng - người hùng của đội U23 Việt Nam tại vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á cách đây 4 năm trên đất Thường Châu (Trung Quốc). Khác với những đàn anh trên, Bùi Tiến Dũng chưa phải “ngôi sao lầm lạc” vì chưa tham gia bán độ hay làm gì trái pháp luật nhưng sau khi thành danh ở tuổi 21, đã có tâm lý hưởng thụ: thích đóng các video clip quảng cáo và trình diễn thời trang nam hơn là tập trung vào chuyên môn. Kết quả, Dũng ngày càng sa sút phong độ và đánh mất vị trí trong đội U23 quốc gia cũng như câu lạc bộ mà Dũng đầu quân sau đó ít lâu.

Từ những tấm gương không lấy gì làm sáng vẫn đang ngự ở trên tường như một lời nhắc nhở cần thiết, hy vọng các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ có cách hành xử phù hợp, trước hết vì chính tương lai của mỗi người, sau vì tương lai của các đội U23, tuyển quốc gia.

THANH HÀ

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/the-thao/guong-kia-ngu-o-tren-tuong/24306.htm