Gượng dậy được không Greenwood?

Mason Greenwood, cây làm bàn trẻ nhất trong lịch sử M.U ở đấu trường châu Âu, đang có nguy cơ rơi vào quên lãng trong mùa bóng này. Anh sẽ gượng dậy thành công, hay sẽ lại tự thui chột tài năng, như bao trường hợp thường thấy khác.

Mason Greenwood.

Mason Greenwood.

Theo tin đồn, Mason Greenwood có cuộc sống ngoài bóng đá... không mấy lành mạnh. Còn ở “tuổi teen” mà đã thiếu ngủ là tính chuyên nghiệp không ổn rồi. Thôi thì, đấy chỉ là tin đồn, không nhất thiết phải liệt kê cụ thể những gì gọi là “không lành mạnh” của ngôi sao mới 19 tuổi này. Nhưng đã có không ít sự thật hiển nhiên, như việc Greenwood bị đuổi khỏi đội tuyển Anh vì vi phạm kỷ luật liên quan đến phòng chống Covid-19. Ngay lần đầu tiên lọt vào ĐTQG mà ý thức đã kém như vậy, thì cũng chẳng lạ nếu như Greenwood tự làm hỏng tương lai sáng ngời của mình.

Ở khía cạnh ngược lại, loại ngôi sao thành công quá sớm như Greenwood thường không tránh khỏi những “va vấp” đầu đời. Nếu được những người xung quanh hướng dẫn đúng cách và được dư luận bao dung, họ có thể vượt qua những thời điểm khó khăn để vươn lên đẳng cấp cao hơn. Đây chính là vấn đề hiện thời của Greenwood. Andy Cole kêu gọi dư luận “hãy để yên cho thằng bé”. Giới bình luận thì cho rằng Greenwood rất cần những cái khoác vai của Harry Maguire, hoặc sự ân cần chỉ bảo của Ole Gunnar Solskjaer, đại loại như thế.

Mùa này, Greenwood chỉ mới đá chính 3 trận ở Premier League, thêm 2 lần vào sân từ ghế dự bị. Anh chưa hề tham gia vào pha ghi bàn nào trong 277 phút thi đấu. Như thế là đáng thất vọng so với tốc độ vươn lên của Greenwood trong mùa bóng vừa qua. Anh là cầu thủ dưới 19 tuổi hiếm hoi từng ghi bàn trong 3 trận liên tiếp ở Premier League, hoặc là cầu thủ “tuổi teen” đầu tiên từng ghi cho M.U đến 5 bàn thắng trên đấu trường châu lục.

Cuối tuần qua, Greenwood rút cuộc đã không xuất hiện như sự chờ đợi, khi M.U gặp West Brom. Lý do, theo HLV Solskjaer, là thể lực chưa đảm bảo. Bây giờ là một cơ hội khác. Istanbul Basaksehir không phải là đối thủ đáng gờm. Trận đấu trên sân nhà của M.U ở Champions League cũng không phải là trận căng thẳng. Greenwood cần những trận đấu “dễ thở” như thế này để trở lại, để tự tìm lại chính mình.

HLV Solskjaer vẫn nói cứng: ông tin rằng Greenwood sẽ nhanh chóng xua tan những hoài nghi về năng lực của ngôi sao này. Theo Solskjaer, Greenwood từng bị gạt khỏi trận đấu ở Cúp Liên đoàn, nhưng vẫn kiên trì tập luyện thay vì nản chí, để rồi sau đó thành công. Nhưng đấy là chuyện cách đây 1 năm, khi Greenwood đâu đã có đủ tư cách để... mang bệnh ngôi sao! Tiếng nói lạnh lùng của thực tế vẫn đáng tin hơn là những lời lẽ khách sáo của người trong cuộc. Hãy chờ xem: Greenwood có thắng được chính mình?

Áp lực không cần thiết

Mason Greenwood không có tên trong Top 10 của giải thưởng Golden Boy 2020 vừa được công bố. Kỳ thực, giải này (ra đời năm 2003) không có uy tín cao. Ngoài Messi, chưa có chủ nhân nào của giải này từng hy vọng tranh Quả bóng vàng (về sau). Ferran Torres, tuyển thủ Tây Ban Nha vừa lập hat-trick vào lưới đội tuyển Đức, chẳng được đoái hoài. Jadon Sancho cũng không được nhắc tới. Greenwood nên quên ngay kiểu áp lực chẳng liên quan này!

Theo Kinh Thi/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/guong-day-duoc-khong-greenwood/20201124105347514