Gửi trọn niềm tin cho thợ cắt tóc, cô gái 'câm nín' ngay khi nhìn thấy thành phẩm

Đua nhau đi làm đẹp, sửa sang mái tóc dịp Tết, nhiều cô nàng dở khóc dở cười vì những 'thảm họa' khó đỡ.

Tết đến là thời điểm phái nữ, đặc biệt là các cô gái trẻ, tranh thủ thời gian để làm đẹp.

Sau một năm vất vả làm việc, ai cũng muốn tự thưởng cho mình chiếc váy mới, làm một bộ nail hay đi nối mi, làm tóc sao cho xinh đẹp nhất. Tuy nhiên, dù chọn ở những salon uy tín, giá cao nhưng một số chị em chỉ nhận về sự thất vọng.

Trên trang cá nhân của mình, hot facebook Thiều Thanh Yến (SN 1993) mới đây chia sẻ về "tai nạn" khi đi làm đẹp.

Cụ thể, sự cố xảy ra ngay ngày hôm qua, khi Thanh Yến quyết định đi uốn xoăn tóc, chuẩn bị đi ăn tất niên.

Làm tóc xoăn đón Tết, cô gái trẻ tá hỏa khi soi gương

Mặc dù đã cẩn thận tìm ảnh mẫu để thợ làm tóc làm đúng theo yêu cầu, Thanh Yến tưởng chừng cuộc đời mình sẽ "lên hương" khi có mái tóc xoăn nhẹ chấm vai vô cùng dễ thương.

Tuy nhiên, tai họa ập đến chỉ ngay sau đó, khi mái tóc xoăn bồng bềnh trong tưởng tượng không xuất hiện.

"Khi vừa uốn xong, mình chụp ngay thành phẩm. Mái tóc không như ảnh mà trông cụt ngủn và ngổn ngang khó tả", cô gái nhớ lại.

Thanh Yến không quên đính kèm hình ảnh "hiện vật" khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười.

Chỉ sau một thời gian ngắn, bức ảnh trước và sau khi "làm đẹp" của Yến đã nhận được hơn 20.000 lượt quan tâm.

Hình ảnh và câu chuyện vô cùng hài hước của cô nhận nhiều bình luận đồng cảm và chia sẻ. Nhiều cô gái còn kể lại "thảm cảnh" của mình:

"Chưa thảm bằng mình nhé! 26 Tết đi tẩy - nhuộm tóc hết 700 nghìn. Chủ tiệm còn nói em chơi cả tháng cũng không bay màu.

Cố giữ đầu 4 ngày bẩn không gội. Đến tối 30 gội đi chơi Tết luôn thì màu phai ra, chỗ khói, chỗ xanh, chỗ vàng".

Facebook Ngọc Linh tư vấn: "Bây giờ bạn thắt bím hai bên thật chặt, sáng dậy tháo ra rồi xịt dầu dưỡng cho nó vào nếp, tạm thời như thế mới dám đi ra ngoài được.

Hồi đó mình cũng đi uốn đuôi tóc, trên thì duỗi. Mỗi lần muốn xoăn thì phải dùng ống xịt keo. Uốn vừa tốn tiền vừa tốn công, điên quá ra cắt ngắn luôn. Bởi vậy người ta nói bạn ăn Tết ngon hay không còn tùy thuộc vào người làm tóc".

Mái tóc trước khi đi "làm đẹp" của Yến.

Cô phải nhờ thợ đưa mái tóc về hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, theo cô nàng thì tóc vẫn trông "không khác gì ổ rơm".

Thanh Yến cho hay, hiện tại mái tóc của cô đã được phục hồi, tuy không còn xoăn tít và cụt lủn như lúc vừa làm xong, nhưng vẫn không hoàn toàn bình thường.

"Mình đã phục hồi để tóc trở lại như cũ rồi, bây giờ không muốn làm gì nữa. Đó là một câu chuyện buồn, vậy mà không ngờ kể ra mọi người cười quá trời luôn".

Quả thật, làm đẹp trong khoảng thời gian cập rập, cận Tết thực sự là một ván bài may rủi mà nếu thua, các chị em chỉ còn nước trốn trong nhà cả Tết! Còn dám đi đâu chơi bời chụp ảnh với một bộ tóc bị làm hỏng, nham nhở?

Một cô gái trẻ có tên Nguyễn Anh Thư cũng chia sẻ mái tóc mới có phần hơi "ngố tàu" của mình

Thật sự, để có một mái tóc đẹp, bồng bềnh đúng như mong ước, ngoài tay nghề của thợ, chất lượng thuốc làm tóc thì đôi khi cần cả sự may mắn.

Bên cạnh đó, việc chăm sóc tóc hàng ngày đủ các bước theo như hướng dẫn cũng quan trọng không kém.

Chàng trai có nickname Hiển Nguyễn cũng tút tát lại mái tóc để đón Tết. Những tưởng sẽ có mái tóc bồng bềnh lãng tử, nhưng thực tế, anh chàng đã phải thốt lên là muốn "khóc tiếng mán" khi nhìn kiểu tóc xoăn tít như úp mì của mình

Mái tóc "khó đỡ" của cô bạn Trần Thanh Tuyền cũng khiến nhiều người bật cười

Khi vừa làm xong ở tiệm, cô gái này tưởng chừng sẽ có mái tóc xoăn nhẹ, buông hờ trên vai. Tuy nhiên, "tai họa" chỉ ập đến sau một đêm, khi mái tóc xoăn bồng bềnh ở tiệm ấy đã nhanh chóng mất hết nếp và xơ xác.

Qua đó mới thấy công cuộc chinh phục cái đẹp là một hành trình gian và không thiếu những tai nạn khiến người ta cười ra nước mắt.

Hóa ra "có thù với anh thợ cắt tóc" là chuyện có thật!

Ngân Hà

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/gui-tron-niem-tin-cho-tho-cat-toc-co-gai-cam-nin-ngay-khi-nhin-thay-thanh-pham-65847.html