Gửi tình yêu Hà Nội vào những tà áo dài thân thương

Khởi nghiệp từ một cửa hàng bán vải, chị Ninh Ngọc Anh (chủ cửa hàng áo dài Lâm Anh, Hà Nội) đã không ngừng học tập, sáng tạo, mang tình yêu Hà Nội gửi vào những tà áo dài truyền thống để trở thành nhà thiết kế áo dài yêu thích của nhiều doanh nhân, chính khách, nghệ sĩ nổi tiếng.

Là con gái cưng của một gia đình có cửa hàng bán vải may áo dài tại phố Phùng Khắc Khoan, ngay từ bé, chị Ninh Ngọc Anh đã được mẹ truyền nghề, hướng dẫn chi tiết công việc của một người chủ tiệm - từ việc trò chuyện, hiểu tâm lý khách hàng ra sao cho đến cách chọn lựa màu sắc, hoa văn vải hợp gu của khách. Đó cũng là lý do sau khi lập gia đình, chị cùng chồng, cũng là một người rất yêu tà áo dài dân tộc tiếp tục nghề cha truyền con nối này, mở cửa hàng áo dài Lâm Anh trên phố Trần Xuân Soạn, Hà Nội, từ năm 1999.

“Tầm sư học đạo”

Khởi nghiệp bằng số vốn ít ỏi vợ chồng tích lũy được, nhờ mẹ hỗ trợ nguồn hàng, chị Ngọc Anh vừa làm vừa học hỏi với tâm niệm con đường thành công ở ngay dưới đôi chân, cứ kiên trì, bền chí, mọi thăng trầm rồi sẽ vượt qua. Thời gian đầu mới kinh doanh, cửa hàng của chị Ngọc Anh chỉ đơn thuần là một địa chỉ bán vải dành để may áo dài.

Sau khi mua vải, khách hàng có nhu cầu, chị sẽ giới thiệu đến các nhà may uy tín để họ cắt may áo. Nhưng cuộc sống ngày càng phát triển, con người ngày càng bận rộn hơn, khách đến cửa hàng nhiều người có nhu cầu được may đo luôn tại tiệm cho tiện. Bên cạnh đó, bằng những kinh nghiệm, mẫu mã áo dài tích lũy được trong nhiều năm kinh doanh, chị Ngọc Anh nhận thấy, cần phải tự thiết kế, may đo áo dài để tạo dấu ấn riêng cho cửa hàng của mình.

Chị Ngọc Anh 'chắp cánh' cho áo dài bay xa

Chị Ngọc Anh 'chắp cánh' cho áo dài bay xa

Mong muốn những chiếc áo dài của cửa hàng mình làm ra phải đẹp nhất, ấn tượng và hài lòng khách hàng nhất, chị Ngọc Anh quyết định sẽ tìm kiếm và thuê những người thợ may áo dài lành nghề từ miền Nam ra Hà Nội làm việc. Nhưng đó cũng là một thách thức lớn với chị, khi khoảng cách địa lý xa xôi luôn cản chân những người thợ may của cửa hàng. Chỉ ở lại một thời gian ngắn, vì nhớ nhà, nhớ cuộc sống Sài Gòn, họ lại xin nghỉ việc. Trong 6 năm liền, chị Ngọc Anh đã phải chia tay rất nhiều thợ may cứng của cửa hàng.

Nhiều lúc cửa hàng lâm vào khủng hoảng vì thiếu thợ. Chị Ngọc Anh nhớ lại: Để giải quyết vấn đề này, chỉ còn cách mình phải trở thành một người thợ, và là một người thợ giỏi để giữ vững thương hiệu.

Dành thời gian để tìm thầy tầm sư học đạo, chị Ngọc Anh đã dần nắm được cái hồn, cái cốt của tà áo dài truyền thống, để rồi, 2 năm sau, chị có thể trình làng những mẫu thiết kế đầu tiên của mình. Thương hiệu áo dài Lâm Anh cũng lớn lên từ đó.

Tình yêu Hà Nội được chắp cánh bay xa

Là người sinh ra và lớn lên tại thủ đô, chị Ngọc Anh luôn mong muốn làm một điều gì đó để thể hiện tình yêu Hà Nội của mình. Trong sự kiện kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, chị cùng chồng quyết định thiết kế một bộ sưu tập áo dài để thể hiện tình cảm với nơi mình sinh ra và lớn lên. 10 chiếc áo dài mang vẻ đẹp của Hà Nội xưa, với hình ảnh những gánh hàng hoa, chiếc nón lá, biểu tượng Khuê Văn Các, Tháp Rùa cổ kính... được thiết kế, may đo, đính hạt, thêu thùa tỉ mẩn trong hơn một tháng.

Sau khi bộ sưu tập ra đời, nhiều chính khách, doanh nhân đã tìm đến cửa hàng đặt chị thiết kế áo dài để tham dự các cuộc họp trong nước và quốc tế. Những tà áo truyền thống của chị Ngọc Anh còn chinh phục được những vị khách khó tính đến từ Nhật Bản, Thái Lan, kiều bào ở nước ngoài...

Từ những tà áo mỏng manh ấy, tình yêu và tâm huyết của những người con Hà Nội như chị Ngọc Anh đang được chắp cánh bay xa.

Chị Ninh Ngọc Anh là chủ cửa hàng áo dài Lâm Anh, địa chỉ: số 76 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

Bí quyết thành công của chị Ngọc Anh: Luôn tạo sự hài lòng cho khách hàng, không ngừng cải tiến, thiết kế mẫu mã để bắt kịp xu hướng.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/dich-vu/gui-tinh-yeu-ha-noi-vao-nhung-ta-ao-dai-than-thuong-post48168.html