Gửi con gái

Thế là nguyện vọng vào lớp 10 một trường THPT tốp đầu ở Hà Nội của con gái đã không thành hiện thực.

Con biết tin đó khi đang du lịch tận Phú Quốc. Còn bố thì ở nhà hóng bảng điểm với tốc độ 5s/ lần F5 máy tính.

Xem điểm thi thì bố thấy hụt hẫng một chút. Nếu con thêm 0,5đ thì đẹp rồi. Một nửa điểm có vẻ không thấm tháp vào đâu nhưng lại có thể đưa một thí sinh từ đỉnh cao xuống vực sâu chỉ trong một sát na.

Nhưng nếu con đã cố gắng hết sức thì bố chấp nhận số điểm đó của con. Hãy coi đó là một kinh nghiệm để lần sau cố gắng thêm, cố gắng hơn.

Không chỉ các kỳ thi đâu, bất cứ công việc gì chúng ta cũng phải cố gắng hết sức. Hãy làm bằng 101% khả năng để không hối tiếc về sau.

Và cơ hội không bao giờ bỏ chúng ta. Con đường này không đi tiếp thì ta đi đường khác. Nguyện vọng 1 không đạt thì vào nguyện vọng 2. Cũng may là bố con mình không phải sử dụng đến “sự trợ giúp” tức là nguyện vọng 3, nguyện vọng 4. Con vẫn có thể học tại một trường THPT công lập.

Con có thể buồn vì điểm số không như ý. Nên thế con ạ. Nhưng không thể để điểm số một kỳ thi ảnh hưởng đến cuộc đời chúng ta, con gái nhé. Những sự vấp váp dù nhỏ hay to chỉ khiến ta có thêm trải nghiệm mà thôi.

Còn bây giờ, hãy tận hưởng thời gian tuyệt vời ở Phú Quốc đi nhé.

Hãy nhớ: Không có gì có thể làm ta gục ngã trừ chính chúng ta.

Yêu con!.

Dương Tiêu

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/gui-con-gai-post122846.html