Gửi cô gái tuổi 20: Hãy cứ yêu và học cách bình thản đi qua những tổn thương

Ai cũng nói 18 là độ tuổi em đẹp nhất, rực rỡ nhất, rạng ngời nhất. Nhưng em có biết 20 mới là độ tuổi em có thể chạm tới những cơ hội và thử thách lớn đầu đời, mở ra một giai đoạn mới mà ở đó em có thể sống tự chủ hơn, can đảm hơn và mạnh mẽ hơn?

Vẽ những nét đầu tiên trên bức tranh cuộc đời mình

20 tuổi, có thể em còn đang ngồi trên giảng đường, có một công việc làm thêm hay ho hoặc gap year để làm bất cứ điều gì mình thích. 20 tuổi, em đã có thể tự tin vào những sự lựa chọn của mình, biết lắng nghe mình thật tốt, sải chân bước đi trên những cung đường mới mẻ.

20 tuổi, em tràn trề năng lượng và chẳng ngại thử thách, cũng chẳng sợ sai. 20 tuổi, em háo hức vẽ những nét vẽ đầu tiên trên bức tranh rộng lớn của cuộc đời mình. Cảm giác tự do này thật sự “ngầu” đấy chứ!

20 mới là độ tuổi rực rỡ nhất - Ảnh: Phim "Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta"

20 mới là độ tuổi rực rỡ nhất - Ảnh: Phim "Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta"

Trái tim luôn hào phóng với những điều mới mẻ

Em hiểu rằng mình được thoải mái “lăn xả” với những trải nghiệm mới và vì thế em được phép sai, được phép làm lại. Vòng tròn này cứ lặp đi lặp lại. Giống như một cô bé đang chập chững tập đi, tập làm quen với cảm giác bàn chân tiếp chạm mặt đất, học cách giữ thăng bằng, học té và tự đứng dậy. Em cũng vậy. Có thể sẽ có một chút bỡ ngỡ, một chút mơ hồ, thậm chí một chút sợ hãi nhưng em không vì thế mà e ngại. Trái tim này đủ trưởng thành để có thể rộng mở và hào phóng đón nhận mọi điều mới mẻ, dù là cơ hội mới mẻ hay thử thách mới mẻ. Chặng đường nào mà chẳng có những bước khởi đầu gian nan.

Yêu nồng nhiệt và học cách bình thản đi qua những đổ vỡ

20 tuổi, em đã không còn là cô bé chỉ biết mải mê chạy theo những câu chuyện cổ tích và hài lòng với một cái kết viên mãn. Em đủ hiểu chẳng có tình cảm nào là mãi mãi, chẳng có thứ cảm xúc nào không bị phai nhạt theo thời gian. Em không vì sợ đổ vỡ mà không dám mở lòng yêu, càng không vì một cuộc chia ly mà không dám cho trái tim mình cơ hội rung động thêm một vài lần nữa. Trái tim em không phải là sắt đá, càng không phải là sương sớm mau tan. Trái tim của tuổi 20 cần được va vấp và trải nghiệm. Ngay cả khi xung quanh chi chít những vệt sẹo, trái tim của tuổi 20 vẫn có những vẻ đẹp rất riêng.

Sự tổn thương đã không còn khiến em chùn bước - Ảnh: Phim "Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta"

Em hạnh phúc trong thế giới của riêng mình

Em không cần quá nhiều bạn, cũng không cần phải chia sẻ quá nhiều điều về cuộc sống của mình nếu điều đó không khiến em thực sự thoải mái. Em có thể tự làm bạn với chính mình, trò chuyện và lắng nghe chính mình. Tuổi 20 của em có thể rất ồn ào, cũng có thể rất tĩnh lặng. Nét vẽ đầu tiên trên bức tranh cuộc đời em có thể là gam màu nóng, cũng có thể là gam màu lạnh. Em tự do với cảm xúc và những lựa chọn của mình. Em đang từng phút tận hưởng món quà tuyệt vời nhất của tuổi 20.

Mayy

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-goc-hanh-phuc/gui-co-gai-tuoi-20-hay-cu-yeu-va-hoc-cach-binh-than-di-qua-nhung-ton-thuong-1728629.tpo