Gửi Choi Seung Hyun tuổi 32: Chúng tôi không cần một chàng trai hoàn hảo, cứ là chính anh thôi… Bingu nhé!

Vì chúng tôi biết rằng mỗi thành viên trong BigBang đều đặc biệt, mà riêng anh đặc biệt đến ...lạ lùng. Còn V.I.P, một khi đã quyết định làm quen và yêu mến con người ấy, sẽ mãi mãi không thay đổi.

Tôi nhớ không lầm thì khoảng 10 năm trở về trước, mỗi nhóm nhạc Kpop đều lựa chọn thành viên lớn tuổi nhất làm trưởng nhóm. Bởi lẽ thông thường, đó là người trưởng thành nhất, suy nghĩ chín chắn, biết nhường nhịn, quan tâm và có khả năng chỉ huy, dễ khiến các thành viên tin cậy, nể phục hơn cả. Thế nhưng hình như cũng chính BigBang, nhóm nhạc nam đầu tiên của Kpop đã phá vỡ định kiến đó. Anh chàng G-Dragon được chọn làm trưởng nhóm thay anh, dù anh là người lớn tuổi nhất.

Không biết khi ấy, cảm xúc của anh ra sao, Choi Seung Hyun nhỉ?

Trước đây, khi bắt đầu nghe nhạc và yêu thích BigBang, tôi luôn nghĩ rằng T.O.P - anh chàng điển trai với gương mặt góc cạnh, lạnh lùng là người thâm trầm, khó đoán nhất. Trong MV, ở những màn trình diễn sân khấu hay trên màn ảnh, dường như chàng trai ấy ít khi biểu lộ cảm xúc, chỉ một bộ nghiêm túc, khó gần. Nhưng càng tìm hiểu về anh, tôi mới nhận ra có lẽ bản thân thực chất đã lầm.

Là người lớn tuổi nhất trong số các thành viên của BigBang, Choi Seung Hyun lại gia nhập showbiz khá muộn, anh chỉ chăm hoạt động âm nhạc và được biết đến trong giới underground. Người ta thường nhớ đến quá khứ của anh chàng thời trung học với vóc dáng to béo, xấu xí, bị bạn bè xa lánh, chê cười và phải giảm cân nghiêm ngặt để gia nhập YG. Quãng thời gian trước đó của Choi Seung Hyun chỉ được kể ngắn gọn qua những dòng tự sự trong cuốn lưu bút của chính anh.

Trong cuốn tự truyện Shout Out The World, Choi Seung Hyun tiết lộ rằng bản thân từng là chàng trai cá tính, nổi loạn ở tuổi dậy thì, có dấu hiệu trở thành “đứa trẻ hư hỏng” bị bạn bè xa lánh. Nguyên nhân chính bởi niềm đam mê khi ấy của Seung Hyun là thời trang phong cách hip hop - những bộ trang phục rườm rà, lạ lẫm, dễ khiến người liên tưởng tới lũ côn đồ “đầu đường xó chợ”. Bạn bè của Seung Hyun khi ấy cũng được nhận xét là những đứa trẻ không tốt. Người ta cứ thế “nhìn mặt mà bắt hình dong”, đánh đồng những người có sở thích hơi quái dị, phá cách thành kẻ bất trị. Còn bản thân anh, theo lời kể, lại chưa từng giải thích về điều này.

Cú shock lớn xảy ra trong đời khi hai người bạn thân thiết của Seung Hyun lần lượt qua đời vì tai nạn giao thông, và cả xã hội thì thờ ơ, chẳng ai thèm quan tâm điều đó. Anh bỗng nhiên thành kẻ cô độc, lạc lõng trong thế giới đầy rẫy con người. Không có bạn bè, không ai thấu hiểu, Seung Hyun trở nên trầm tĩnh, ít nói hơn, đó cũng là lúc anh tìm thấy tình yêu trong việc sáng tác nhạc hip hop.

“Nếu tôi không thể mở được một cửa hàng bán đồ hip hop, tôi sẽ trở thành một rapper”.

“Nếu tôi không thể mở được một cửa hàng bán đồ hip hop, tôi sẽ trở thành một rapper”.

Để đưa ra lời nhận định chắc chắn đó, chủ nhân câu nói đã phải trải qua biết bao khổ cực, đắng cay. Khi ấy, vì mặc cảm hình thể và không có khả năng biểu diễn, Seung Hyun chỉ muốn trở thành một rapper nổi tiếng trong giới underground, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ là rapper underground đầu tiên nhà YG - một mẩu của BigBang.

Hành trình thay đổi, lột xác để gia nhập YG ra sao, cho đến khi cùng BigBang thành công đứng trên sân khấu để trở thành một huyền thoại âm nhạc thế nào, hẳn người hâm mộ đều đã biết rõ qua các thước phim tư liệu và thực tế. Quay trở lại câu hỏi liệu anh có buồn khi không trở thành trưởng nhóm BigBang? Có lẽ là không, Seung Hyun nhỉ! Bởi lẽ trong thâm tâm của anh khi ấy vẫn chỉ ước mơ được sống như một đứa trẻ hết mình cùng âm nhạc - tự nhiên, vô tư, tin tưởng những quan điểm riêng, cố gắng hết sức vì mục đích riêng, lúc nào cũng căng tràn nhiệt huyết, sức sống và mong muốn mãi mãi không bao giờ lớn.

Sở hữu khả năng sáng tác, rap với một chất giọng cực riêng, phong cách trình diễn rất khác biệt trên sân khấu. Ngay từ khi mới bước chân vào nghề, T.O.P đã không mong bản thân sẽ thay đổi theo hướng bão hòa, bị đánh đồng với những người khác mà để mất cái “tôi” của chính mình. Cố gắng rèn luyện thanh nhạc, khả năng sáng tác, làm chủ sân khấu và thậm chí là nhảy, anh chàng tự biết bản thân làm tốt và không tốt điều gì. Vậy thì, thay vì bất lực đổ lỗi cho bản thân, tại sao ta không tiếp tục cố gắng và biến những khuyết điểm lớn thành sự khác biệt?

Vẻ ngoài lạnh lùng, nam tính nhưng ẩn chứa bên trong là tâm hồn tươi mới, trẻ trung, lại có phần ương ngạnh, tùy hứng của một đứa trẻ khát khao không bao giờ lớn. Bằng cách đó, dần dần, khán giả có được một anh chàng “Bingu T.O.P” khi giỏi giang, trầm tĩnh, lúc hài hước, dễ thương và luôn luôn mang đến những điều khác biệt.

Một chàng trai nặng hơn trăm cân, phải tốn bao nhiêu thời gian, công sức ăn kiêng, tập luyện để có được vóc dáng “chuẩn nam thần” khiến vạn người ao ước? Một cậu bé nổi loạn từ nhỏ, không có nền tảng âm nhạc chính quy đã phải nỗ lực ra sao để bắt kịp đồng đội - các thành viên đã dùng cả tuổi thơ để miệt mài trong phòng tập? Một con người khép kín, nội tâm sau khi trải qua nhiều vấp ngã, những cú shock tinh thần đã phải gồng mình thế nào để thích nghi, tự tin thể hiện bản thân dưới ánh đèn sân khấu? Đừng ác ý nói T.O.P không biết cố gắng trau rèn, cầu tiến, điều anh làm được còn hơn thế rất nhiều…

Chúng tôi không cần một cậu bé Choi Seung Hyun học hành chăm chỉ, giỏi giang, lúc nào cũng dẫn đầu học lực với toàn điểm A trong quá khứ. Chúng tôi không cần anh chàng rapper underground Tempo phải trải qua trường lớp, đào tạo âm nhạc chính quy ngay từ nhỏ. Chúng tôi cũng chẳng cần anh cả T.O.P thể hiện vũ đạo điêu luyện trên sân khấu khi xuất hiện cùng với BigBang.

Trong BigBang, kỹ năng nhảy đã có Taeyang, hát đã có Daesung, “ngoại giao” đã có em út Seungri, làm chủ sân khấu - dẫn dắt cả nhóm đã có G-Dragon. Còn T.O.P, chúng tôi không cần một chàng trai hoàn hảo, hãy cứ là chính bản thân anh tôi, Bingu nhé!

Cứ tự do sáng tác những gì mình thích, rap theo cách của riêng anh và trình diễn theo đúng chất mà bản thân muốn thể hiện trên sân khấu. Khán giả vui đùa gọi anh là “chàng trai đến từ hành tinh khác”, không phải vì anh khác biệt nên bị cô lập, mà bởi anh quá đặc biệt. Và người hâm mộ luôn yêu mến, trân trọng sự đặc biệt xuất phát từ sâu thẳm con người ấy.

Nhưng hiện tại thì sao?

Nhớ lại sự cố xảy đến đợt cuối 2017, thật lòng mà nói, bản thân những V.I.P chân chính, theo đuổi BigBang hay T.O.P nhiều năm cũng không dễ dàng chấp nhận sai lầm từ chính người anh cả của nhóm. Chúng tôi biết, anh đặc biệt, anh luôn muốn làm những điều khác biệt, nhưng tất cả đều phải có giới hạn. V.I.P không mù quáng! Fan không đồng tình hay biện hộ cho những việc làm sai trái từ thần tượng, ngay cả khi điều đó không phải là cố ý hay thường xuyên.

Thế nhưng, người hâm mộ cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ người nghệ sĩ, thần tượng mà mình yêu mến chỉ vì họ lỡ mắc phải một sai lầm. Đặc biệt là khi fan thấy anh buồn bã, hối cải và liên tục nói lời xin lỗi mà không hề biện hộ cho những gì mình đã gây ra. Vì trên đời, ai tự tin mình không phải một lần vấp ngã? Điều quan trọng là họ biết đứng lên ra sao, muốn trở lại vị trí nào và có xứng đáng được nhận thêm cơ hội.

Có lẽ còn quá khó khăn đối với V.I.P để có thể bình tĩnh nhớ lại chi tiết về mọi thứ, những gì mà cả anh và người hâm mộ đã gánh chịu và trải qua trong khoảng thời gian khó khăn ấy. Bài học, vết thương mà anh phải nhận chắc chắn không hề nhỏ. Nhưng hãy nhớ rằng, người hâm mộ vẫn luôn ở đó, sẵn sàng tha thứ, theo dõi và chờ đợi ngày anh trở lại.

Điều fan lo lắng nhất không phải là ánh hào quang bỗng dưng vụt tắt, bởi mọi thứ dẫu đã đập đi vẫn hoàn toàn có thể xây dựng lại từ đầu. Người hâm mộ chỉ sợ bản thân anh, sau sự cố, sẽ tự mình thay đổi.

Đừng như vậy nhé, Choi Seung Hyun!

Hãy sửa sai, nhưng đừng quay lại là chàng trai nhút nhát, tự ti với mặc cảm tội lỗi và sống im lặng trong thế giới cô độc của riêng mình. Đừng giấu nhẹm đi những khả năng âm nhạc thiên bẩm, sự khác biệt làm nên điều đặc biệt trên sân khấu của chính anh. Đừng thay đổi một con người dẫu không hoàn hảo nhưng luôn đủ để khán giả thích thú, nhớ thương. Đừng giết chết tâm hồn của đứa trẻ trong sáng, nhiệt huyết và tràn đầy sáng tạo. Hãy trở về đây, giống Choi Seung Hyun cực bản lĩnh của ngày nào!

Hãy là chính anh, chàng Bingu T.O.P hài hước, ngây ngô. Hãy tự tin thể hiện những bản rap cực chất do chính anh sáng tác. Hãy tiếp tục cùng BigBang bước đi trên chính con đường mà anh đã chọn. Người hâm mộ, và cả các thành viên BigBang sẽ vẫn luôn sát cánh bên anh, dù chặng đường phía trước có khó khăn, gian nan đến mấy.

Khoảng thời gian trong quân ngũ, may thay, sẽ là lúc bình tâm suy ngẫm, đặt lại mục tiêu và hướng đi mới của chính mình. Đừng tự trách bản thân quá nhiều, hãy thực hiện nghĩa vụ thật chăm chỉ và sớm trở lại đầy tự tin nhé, “cậu bé”! V.I.P vẫn luôn ủng hộ và chờ đợi anh.

Chúc mừng sinh nhật, Choi Seung Hyun!

Ngọc Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/gui-choi-seung-hyun-tuoi-32-chung-toi-khong-can-mot-chang-trai-hoan-hao-cu-la-chinh-anh-thoi-bingu-nhe-3989445.html