Gục ngã trong cơn mưa, U19 Indonesia tan mộng World Cup

U19 Indonesia đã không thể tạo nên được bất ngờ trước một đối thủ vượt trội hơn về đẳng cấp là U19 Nhật Bản. Như vậy, U20 World Cup 2019 sẽ không có đại diện Đông Nam Á nào cả.

Áp lực từ hàng chục nghìn khán giả Indonesia trên khán đài sân Bung Karno không khiến cho các cầu thủ U19 Nhật Bản tỏ ra nao núng. Nhà ĐKVĐ của giải đấu sớm giành quyền kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.

Ngay phút 11, U19 Nhật Bản vừa đưa được bóng vào lưới U19 Indonesia với một tình huống dàn xếp đá phạt đánh đầu khá tinh quái. Tuy nhiên trọng tài biên đã căng cờ bắt lỗi việt vị với Takefusa Kubo, cầu thủ thực hiện pha chạm bóng cuối cùng.

Niềm vui của các cầu thủ U19 Nhật Bản.

U19 Indonesia chấp nhận sử dụng lối chơi phòng ngự để chờ cơ hội phản công. Điều này khiến cho U19 Nhật Bản gặp phải không ít khó khăn và phải thường xuyên sử dụng những cú sút xa.

Và trong một tình huống như vậy, Shunki Higashi đã có cú sút làm tung nóc lưới U19 Indonesia từ cự ly hơn 30m, mở tỷ số trận đấu ở phút 40.

Bước sang hiệp 2, trời bất ngờ đổ mưa lớn khiến cầu thủ hai đội gặp không ít khó khăn trong việc triển khai lối chơi. U19 Indonesia với việc bị dẫn trước cũng nỗ lực dồn lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tình huống đáng chú ý nhất là pha sút phạt ở phút 68 của Saddil Ramdani, khiến thủ môn Kosei Tani cản phá bằng những đầu ngón tay.

Tuy nhiên đúng vào lúc U19 Indonesia đã chơi hưng phấn nhất thì U19 Nhật Bản lại có được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 nhờ công của Taisei Miyashiro ở phút 70.

Bàn thua thứ hai đã khiến tinh thần của U19 Indonesia bị ảnh hưởng rõ rệt và để cho đối phương liên tiếp tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm. Mọi nỗ lực sau đó của các cầu thủ chủ nhà không thể đem lại được hiệu quả và U19 Indonesia đành chấp nhận thua cuộc với tỷ số 2-0, qua đó lỡ hẹn với vòng bán kết và VCK U20 World Cup 2019.

Theo Âu Bằng (VNBĐ)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/guc-nga-trong-con-mua-u19-indonesia-tan-mong-world-cup-925383.html