GSGT hộ tống người bệnh mắc kẹt trên đường đi cấp cứu kịp thời

Đưa người nhà đi cấp cứu nhưng bị tắc đường, người đàn ông cầu cứu CSGT và nhận được sự giúp đỡ tận tình của chiến sĩ cảnh sát.

Infonet đăng tải, ngày 4/5, anh Đào Xuân Lộc (ở thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) đã tìm đến Đội CSGT số 7, Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội để cảm ơn chiến sĩ cảnh sát đã giúp anh đưa mẹ bị bệnh tim đi cấp cứu kịp thời.

Thượng úy Triệu Quang Tú làm nhiệm vụ phân luồng giao thông.

Thượng úy Triệu Quang Tú làm nhiệm vụ phân luồng giao thông.

Trước đó vào ngày 24/4, anh Lộc phát hiện tình trạng sức khỏe của mẹ là bà Nguyễn Thị Lợi (70 tuổi, mắc bệnh tim, huyết áp và tiểu đường) có chuyển biến xấu nên đã nhanh chóng đưa mẹ đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương II để cấp cứu. Tuy nhiên khi xe của anh Lộc đến đường Khuất Duy Tiến thì gặp tắc đường.

Lo lắng cho sức khỏe của mẹ, anh Lợi đã xuống xe và đi bộ về phía chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ và yêu cầu giúp đỡ. Chiến sĩ này sau đó đã sử dụng xe chuyên dụng, tiến hành mở đường đưa ô tô anh Lộc đang chở mẹ đi đến bệnh viện cấp cứu.

Theo báo Hà Nội mới, nhờ sự hỗ trợ của chiến sĩ CSGT, bà Lợi đã được điều trị kịp thời và vượt qua cơn nguy kịch. Qua hơn một tuần điều trị, tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định trở lại.

Anh Lộc sau khi đã an tâm về sức khỏe của mẹ, liền tìm đến trụ sở Đội CSGT số 7 để gặp và gửi lời cảm ơn tới vị ân nhân của gia đình. Tại đây, chỉ huy Đội CSGT số 7 cho biết, đồng chí có hành động đẹp giúp đỡ người dân trên là Thượng úy Triệu Quang Tú đang công tác tại đơn vị.

Đội CSGT số 7 đã bố trí cho Thượng úy Tú và anh Lộc có cơ hội gặp lại nhau. Gia đình thể hiện sự cảm kích sự giúp đỡ kịp thời của chiến sĩ CSGT và Thượng úy Tú cũng chia sẻ với gia đình những câu chuyện trong quá trình công tác, làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự an ninh giao thông trên các tuyến đường của Hà Nội.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gsgt-ho-tong-nguoi-benh-mac-ket-tren-duong-di-cap-cuu-kip-thoi-a432447.html