Grand Plaza có nhân viên đuổi người trú mưa: 'Thua nhà nghỉ bình dân'

Theo nhiều độc giả của Zing.vn, việc nhân viên Grand Plaza Hanoi Hotel đuổi người trú cơn dông là 'quá nhẫn tâm' và 'không có tình người'.

Chiều tối 29/8, trong cơn dông lớn kèm gió lốc ở Hà Nội, nhiều người di chuyển trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) đã trú tạm vào sảnh khách sạn 5 sao Grand Plaza Hotel.

Thấy nhóm người gồm 2 trẻ em và 2 người lớn đứng trước sảnh cùng xe máy, một người được cho là nam nhân viên của khách sạn đã đến tận nơi xua đuổi, chỉ tay quát lớn và yêu cầu họ rời đi.

Trên mạng xã hội, người phẫn nộ, kẻ bất bình khi chứng kiến hành động của nhân viên khách sạn. Nhiều người đặt câu hỏi liệu tình người có còn tồn tại trong cuộc sống?

"Thua cả nhà nghỉ bình dân"

Theo phần lớn ý kiến của độc giả Zing.vn, việc quát lớn và xua đuổi phụ nữ, trẻ em không cho trú mưa là hành động quá nhẫn tâm.

"Ngay cả đàn ông đi dưới điều kiện thời tiết này cũng không chịu nổi huống chi là phụ nữ lại còn có trẻ em đi cùng nữa. Cho dù có bị quản lý nhắc nhở hay ban lãnh đạo khách sạn nhìn thấy thì cũng cho người ta nhờ vài phút với lại đâu có đứng trước khách sạn đâu. Khách sạn chuẩn 5 sao mà cách xử lý còn thua cả những nhà nghỉ bình dân thì dẹp đi kinh doanh làm gì nữa", Đoàn Vũ bình luận.

Hành động đuổi người trú mưa bị dân mạng đánh giá là "quá nhẫn tâm". Ảnh cắt từ clip.

Hành động đuổi người trú mưa bị dân mạng đánh giá là "quá nhẫn tâm". Ảnh cắt từ clip.

Đồng ý kiến, Sunrise viết: "Có ăn có học, mưa to gió lớn, mặt tiền quan trọng thế sao? Thả đi một cơn gió thì giờ nhận lại một đợt sóng, rồi mọi người cũng tẩy chay khách sạn thôi".

Một số dân mạng còn đặt giả thiết người bị đuổi là người thân của nhân viên này, anh ta sẽ cảm thấy thế nào trước hành động vô tâm của chính mình.

"Có bao giờ ông anh đó nghĩ đến việc vợ con mình trú mưa như vậy, bị người ta đuổi vừa chạy ra gặp tai nạn thì sao? Mình không dám nghĩ đến nữa", Hoàng Tuấn nói.

"Đã đến lúc suy nghĩ về hai chữ tình người"

"Đừng lấy lý do khách sạn 5 sao để đuổi người trú tạm trong cơn mưa dông. Chưa bao giờ tính mạng con người bị rẻ rúng chỉ vì hai chữ '5 sao' như thế này", Nam Nguyễn bình luận trên một diễn đàn chia sẻ clip nhân viên đuổi người trú mưa tại Grand Plaza Hotel.

Cùng suy nghĩ, Nguyễn Tiến Dũng cho rằng con người ăn mặc lịch sự mà hành xử không một chút lương tâm.

"Không phải cứ mặc vest bảnh bao thì cư xử lịch sự. Tình người để đâu khi mưa bão thế này lại xua đuổi người ta một cách không thương tiếc?", Đinh Minh Tâm viết.

Dân mạng bất bình, cho rằng hành động đuổi người là không có tính người. Ảnh chụp màn hình.

Một số độc giả khác lại nêu ý kiến người này dường như đã "bỏ quên" những lời dạy của ông bà cha mẹ hay những bài học từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Theo Trọng Hiếu, tình người không cần thể hiện qua vật chất, mà đôi khi chỉ một hành động nhỏ là có thể đánh giá người khác là người thế nào.

"Đạo lý 'cho đi để được nhận lại' sao người khác lại dễ quên thế này", tài khoản này viết.

Thanh Trần bình luận: "Ngay từ ngồi trên ghế nhà trường, bậc tiểu học được học môn Đạo đức, lớn hơn nữa là Giáo dục công dân. Chẳng lẽ tình người không bằng cái mác 5 sao của quý vị sao?".

"Cũng vì miếng cơm manh áo"?

Bên cạnh đám đông tỏ ra phẫn nộ, không đồng tình trước cách làm của nhân viên Grand Hotel, một số ít dân mạng cho rằng nhân viên có "nỗi khổ riêng" khi phải đuổi nhóm người đứng trú mưa tạm thời.

"Mình cũng là một bảo vệ, cũng là người từng trải qua cảnh không đuổi thì bị chủ chửi, mà đuổi thì bị người khác chửi. Mình thông cảm cho anh vì đôi khi cũng vì miếng cơm manh áo, không làm khác được. Đây lại mang danh khách sạn 5 sao", Thiên Vương viết.

Tuy nhiên, ý kiến này không được sự chấp thuận và nhận nhiều lượt "dislike" trên mạng.

Theo nhiều người, dù là khách sạn 5 sao, 1 sao hay không có sao nào đi nữa thì tình người, tính mạng người khác vẫn phải đặt lên trên hết.

Dân mạng liên tục đánh giá 1 sao trên fanpage khách sạn đuổi người trú mưa. Ảnh chụp màn hình.

Tính đến 23h ngày 29/8, đánh giá trên fanpage chính thức Grand Plaza Hanoi Hotel đã chỉ còn 1,9/5 sao. Đánh giá trên Google của khách sạn cũng tụt xuống chỉ còn 2,7/5 sao, tính đến cùng thời điểm.

Hiện, để tránh "bão 1 sao" của dân mạng, Grand Plaza Hanoi Hotel đã khóa trang cá nhân.

Nhân viên khách sạn Grand Plaza xua đuổi người tránh trú cơn dông Thấy nhiều người đi xe máy trong đó có cả phụ nữ và trẻ em vào sảnh tòa nhà Grand Plaza (Hà Nội) để trú mưa, nam nhân viên mặc vest ra tận nơi xua đuổi.

Hoài Vỹ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/grand-plaza-co-nhan-vien-duoi-nguoi-tru-mua-thua-nha-nghi-binh-dan-post984491.html