Grand Canyon: Đại vực hùng vĩ khiến nhiều du khách bỏ mạng ở Mỹ

Grand Canyon sở hữu cảnh quan hùng vĩ khiến nhiều người mê mẩn. Dù vậy, nơi này cũng đã 'giết chết' không biết bao nhiêu du khách vì những cú ngã từ độ cao 100 m xuống vực.

Chỉ trong 8 ngày, Grand Canyon đã chứng kiến tổng cộng 3 vụ thiệt mạng của du khách ghé thăm. Trường hợp gần nhất là một người đàn ông 67 tuổi, sống tại California, Mỹ. Người này bị rơi xuống vực rồi tử vong trong chuyến đến công viên quốc gia Grand Canyon một mình vào khoảng 11h30, ngày 4/4.

Đội cứu hộ đã được điều động ngay sau đó nhưng tất cả những gì họ có thể mang về là cái xác của vị khách xấu số. Ông đã không qua khỏi sau khi ngã xuống vực sâu khoảng 122 m. Nguyên nhân bước đầu được cảnh sát xác định là do bất cẩn.

Cũng chính tại Grand Canyon, chỉ cách đó tròn một tuần (28/3), một du khách đến từ Macau (Trung Quốc) cũng mất mạng vì trượt ngã khi đang mải mê chụp hình. Trước đó hai ngày, một người khác cũng bỏ mạng ở đây. Tuy nhiên, nguyên nhân theo thông báo không phải vì ngã.

Muôn kiểu chết ở Grand Canyon: Té ngã vẫn đáng lo ngại

Trả lời báo chí, phát ngôn viên của công viên quốc gia Grand Canyon cho biết trung bình có khoảng 12 trường hợp tử vong ở đây mỗi năm. Tuy nhiên, chỉ có một số ít chết do trượt ngã còn lại được xác nhận là lý do khác như chết đuối, mất nước hay chết vì nóng...

Một góc chi chít những điểm từng có người chết ở Grand Canyon (không kể lý do). Ảnh: My Grand Canyon.

Một góc chi chít những điểm từng có người chết ở Grand Canyon (không kể lý do). Ảnh: My Grand Canyon.

Dù số người chết do trượt ngã có thể không cao bằng các nguyên nhân khác, một vài thống kê lại chỉ ra rằng đây vấn đề đáng quan ngại với những người quản lý công viên quốc gia Grand Canyon.

Arizona Daily Sun thống kê trong năm 2015, đã có 55 trường hợp vô tình té xuống hẻm núi ở Grand Canyon và 39 người là phụ nữ. 8 trong số này ngã do cố nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác hoặc bất cẩn khi đang chụp ảnh. Bên cạnh đó là sự việc đáng buồn của một ông bố 38 tuổi đến từ Texas khi chỉ giả ngã để hù con gái. Tuy nhiên, cú ngã đã trở thành thật và ông đã thiệt mạng sau khi rơi từ độ cao 121 m.

Mather Point là điểm cao nhất ở đây. Đứng từ nơi này, du khách có thể bao quát toàn cảnh khu công viên. Bạn sẽ nhìn được cả dòng sông Colorado ngoằn nghèo phía dưới. Với những ai sợ độ cao, Mather Point quả là một thử thách rùng mình. Tuy nhiên, với những người ưa chụp ảnh, nơi này thực sự lý tưởng để có bức hình để đời. Cũng chính vì lẽ đó, không ít trường hợp đã bỏ mạng khi đang cố chụp một tấm ảnh "ngầu" tại đây.

Không ít trường hợp bỏ mạng để có một tấm ảnh đẹp ở Grand Canyon. Ảnh: Hoàng Hà.

Ngày 14/3/2017, Gom Dang, du khách 30 tuổi, đã ngã xuống ở khu rìa phía tây Mather Point. Thi thể của anh ta được tìm thấy ở độ sâu 85 m. Trả lời KCCI News, bạn bè và gia đình Gom Dang cho biết nạn nhân đã mất thăng bằng rồi rơi xuống khi đang tạo dáng chụp ảnh.

Trước đó, vào 30/4/2015, một nam du khách 29 tuổi cũng chết sau khi rơi từ độ cao 121 m ở khu rìa phía đông Mather Point. Theo cảnh sát, nguyên nhân cái chết được xác định là do tai nạn.

Những nguyên tắc sống còn ở Grand Canyon

Cảnh quan hùng vĩ ở Grand Canyon thật khó để người ta cầm lòng. Tuy nhiên, các nhà quản lý công viên này khuyến cáo bạn cần tuân thủ chặt chẽ các quy định để đảm bảo an toàn cho bản thân.

- Hãy luôn đi sát bên trong

Thực tế, nếu đi đàng hoàng trên con đường chính, hầu như chẳng có lý do gì khiến bạn "bay xuống vực". Tuy nhiên, theo ghi nhận, rất nhiều du khách tới Grand Canyon lại thích đi sát ra mép vực để có bức ảnh hút hồn hoặc quan sát cảnh quan bên dưới rõ hơn.

Khu rìa ngoài thường khiến du khách té ngã vì nhiều lý do khác nhau. Ảnh: Hoàng Hà.

Nhìn bằng mắt thường, khu rìa trông có vẻ không có gì nguy hiểm nếu đi cẩn thận. Dù vậy, CBS News cho biết cấu trúc đá, đặc biệt ở khu phía tây nam, kém ổn định. Nó có thể bất ngờ rơi xuống nếu có lực tác động đủ mạnh.

- Nghĩ kỹ trước khi chụp một bức ảnh liều lĩnh

Chẳng lời khuyên nào tốt hơn bằng sự cảnh giác từ chính bạn. Trước khi thực hiện, bạn hãy luôn tự hỏi mình "Một bức ảnh liệu có đáng giá bằng cả mạng sống không?". Nếu câu trả lời là có, chẳng còn gì để nói cả. Nhưng nếu bạn vẫn biết quý mạng sống của chính mình, đừng dại dột mạo hiểm bởi thần chết vẫn luôn đợi sẵn dưới những vực sâu của Grand Canyon.

Anh Tú
Theo My Grand Canyon Park

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/grand-canyon-dai-vuc-hung-vi-khien-nhieu-du-khach-bo-mang-o-my-post938324.html