Góp phần 'truyền lửa' cho sinh viên

Những ngày đầu năm mới, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV)-Đại học Quốc gia Hà Nội trở nên nhộn nhịp, sôi nổi.

Dọc lối đi là những băng rôn, áp phích giới thiệu các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường. Theo lời giới thiệu của TS Trần Bách Hiếu, Bí thư Đoàn Trường ĐHKHXH&NV, chúng tôi tìm gặp Trần Thị Thu Linh, người được thầy cô, bạn bè dành nhiều lời ngợi khen về sự năng động, tâm huyết trong các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên.

Nằm sâu trong khuôn viên trường, dãy nhà BC được bao bọc bởi hàng phượng cổ thụ. Trong căn phòng nhỏ, Thu Linh đang có buổi giới thiệu với các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn trường kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động Cuộc thi viết “Mặt trời đầu tiên”. Thu Linh có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn, hành động nhanh nhẹn và dứt khoát. Hướng về chiếc máy chiếu đang chạy những thông tin, hình ảnh minh họa cho cuộc thi, Thu Linh nhập tâm trình bày: “Đúng như nghĩa từ nguyên, ngày Mồng Một Tết Nguyên đán luôn khiến chúng ta bâng khuâng, xúc động. Đó cũng là lúc nhiều hoạt động đón chào năm mới trở thành thói quen trong nếp sống mỗi gia đình như: Mua muối trắng, thắp hương cúng gia tiên, xông nhà, chúc nhau những lời lành, ý tốt...”. Và rồi, Thu Linh lần lượt giới thiệu mục đích, ý nghĩa, thể lệ của cuộc thi. Chúng tôi đặc biệt ấn tượng khi Thu Linh giới thiệu ban giám khảo cuộc thi là các nhà phê bình văn học, những nhà văn nổi tiếng như: PGS, TS Phạm Xuân Thạch, nhà văn Nguyễn Việt Hà, nhà văn Đỗ Phấn… Danh sách ban giám khảo góp phần khẳng định ý nghĩa lớn cho cuộc thi nhỏ của các bạn sinh viên do Thu Linh làm trưởng ban tổ chức.

 Thu Linh nhập vai trong chương trình "Đêm kịch Khoa Văn mở rộng".

Thu Linh nhập vai trong chương trình "Đêm kịch Khoa Văn mở rộng".

Sau buổi giới thiệu cuộc thi viết, Thu Linh dành thời gian tâm sự với chúng tôi về hành trình trở thành thủ lĩnh sinh viên. Sinh ra tại Hà Nội, ngay từ nhỏ, Thu Linh đã sớm bộc lộ niềm yêu thích văn chương, nghệ thuật. Để thỏa ước đam mê, năm 2017, Linh quyết định thi vào Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV-Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi trúng tuyển, ngoài thời gian học tập, Thu Linh chủ động tham gia các hoạt động đoàn, phong trào thanh niên của khoa và nhà trường. Trong nhiều hoạt động, Linh đã khẳng định tài năng của mình thông qua các chương trình: "Đêm kịch Khoa Văn mở rộng", "Tiếng hát cán bộ Đoàn-Hội USSH by night", tham gia biểu diễn cho Câu lạc bộ Nghệ thuật SOL…

Nhắc đến Trần Thị Thu Linh, TS Trần Bách Hiếu nhận xét: “Thu Linh là cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt huyết trong công tác. Dù phải kiêm nhiều “vai” như Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Bí thư Liên chi đoàn Khoa Văn học, Ủy viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ thuật SOL… nhưng em vẫn luôn là người “truyền lửa” trong các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của nhà trường”.

Không chỉ thành công trong công tác đoàn, Thu Linh còn có bảng thành tích học tập đáng nể. Sau hai năm học, em đã đạt số điểm tích lũy 8.9, điểm rèn luyện 95. Ghi nhận những thành tích đạt được, Thu Linh được nhận nhiều khen thưởng như danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2018, danh hiệu Sinh viên 5 tốt Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2017-2018. Ngoài ra, em còn được tặng thưởng học bổng Văn khoa năm học 2018-2019, học bổng AEON năm học 2018- 2019.

Thu Linh rất tâm đắc với câu nói: “Đừng thu mình trong vỏ ốc, hãy tự tin vươn ra bên ngoài chứng minh cho mọi người thấy rằng bạn vẫn đang tồn tại, đang sống có ích”. Em tâm sự: “Trong học tập, sinh hoạt chung, nhiều sinh viên còn có thói quen sống nhút nhát, thu mình. Chính vì vậy, khi đề xuất, xây dựng các hoạt động phong trào, em luôn cố gắng hướng đến các hoạt động gần gũi, thu hút các bạn sinh viên tự tin tham gia để khẳng định mình”.

Bài và ảnh: NGUYÊN ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/gop-phan-truyen-lua-cho-sinh-vien-607252