Góp nắng vùng cao

Tặng quà cho học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng công trình khu vui chơi giải trí cùng nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa... là chuyến đi 'góp nắng vùng cao' của hơn 60 tình nguyện viên nhóm Hand In Hand (Tay trong tay) - Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng vừa thực hiện những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5-2018 tại H.Tây Giang, Quảng Nam. Chuyến ngược vùng cao của nhóm đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng nhân dân của miền đất còn nhiều gian khó...

Các thành viên nhóm Hand In Hand hướng dẫn rửa tay đúng cách cho các em nhỏ Aró.

Ngược Aró

Bình minh ló dạng, đoàn xe chúng tôi từ Đà Nẵng ngược đường núi ngoằn ngoèo thẳng tiến xã Lăng, H. Tây Giang. Mọi người ai cũng hào hứng, phấn khởi vì được tham gia hoạt động xã hội đầy ý nghĩa đến với miền sơn cước. Góp nắng vùng cao là chương trình thiện nguyện nằm trong chuỗi hoạt động xã hội hằng năm của nhóm Hand In Hand. Lần này, chương trình diễn ra 3 ngày 2 đêm với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. 4 giờ sau, điểm dừng của đoàn là thôn Aró-một trong 7 thôn khó khăn nhất của xã Lăng. Vùng sát biên giới này, bà con vẫn còn chật vật với câu chuyện miếng cơm manh áo. Cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục cũng thiếu thốn trăm bề. Điều kiện sản xuất khó khăn, đường sá trắc trở nên việc thiếu hụt thực phẩm, rau củ quả thường xuyên. Những chuyến hàng của thương lái miền xuôi chở lên cung ứng cho bà con với giá cao ngất ngưởng...

Xe vừa dừng bánh, tất cả thành viên trong đoàn bắt tay ngay vào làm khu vui chơi tại sân trường mầm non của thôn. Từng chiếc bập bênh, xích đu được đóng dựng trong niềm hân hoan phấn khởi của các em nhỏ. Khu vui chơi tuy giản đơn nhưng sự ấm áp chân tình như tô thêm gam màu tươi sáng cho bức tranh tuổi thơ thiếu thốn, cơ cực của nhóm trẻ vùng cao. Theo đầu việc đã được phân công, nhóm thì bắt đầu vào vai người thầy, người cô "cõng chữ" lên non, nhóm thực hiện chiến dịch dạy các em kỹ năng vệ sinh thân thể, bảo vệ môi trường, các trò chơi dân gian... Các bạn nhỏ tham gia vào lớp học đặc biệt rất sôi nổi, hào hứng. Những tiếng cười, tràng vỗ tay cùng vô số câu hỏi ngây thơ của các cháu khiến không khí thêm phần náo nhiệt. "Chiến lợi phẩm" mà các em mang về sau khi tham gia lớp học này không chỉ là bánh kẹo, bàn chải đánh răng, xà phòng... mà còn là những kiến thức, kỹ năng cơ bản để bảo vệ bản thân, bảo vệ môi trường mình đang sống. Bạn Lê Tuyền, sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học chia sẻ: "Có lẽ đây sẽ là ngày đứng lớp đặc biệt nhất, khó quên nhất trong cuộc đời mình. Sau này khi trở thành giáo viên, chắc chắn mình sẽ kể với học sinh của mình về các bạn nhỏ nơi đây, về lớp học đặc biệt này!".

Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, chúng tôi cùng thanh niên Aró đào vét kênh mương cho nhiều hộ gia đình với hi vọng những con mương được đào sẽ giúp người dân ở đây đỡ vất vả hơn khi mùa lũ về. Vài tổ tình nguyện viên khác cũng bắt đầu tuyên truyền cho người dân về việc bảo vệ môi trường ngay từ hành động nhỏ như nhặt rác. Thôn Aró thường ngày trầm lặng bỗng nhiên sôi động, vui vẻ với những tiếng cười nói vang vang. Hai đêm ở lại Aró, bà con nơi đây phấn khởi, vui mừng khi được đoàn tổ chức chiếu phim hoạt hình phục vụ các cháu thiếu nhi. Đêm văn nghệ kế tiếp được tổ chức bên ánh lửa trại bập bùng cùng với 60 tình nguyện viên và gần 300 người dân dù là cây nhà lá vườn đơn giản, nhưng dòng người từ những thôn xóm khác đã kéo nhau đến chung vui đến tận phút cuối...

Những kỷ niệm khó quên

Từ tờ mờ sáng ngày chia tay, các em nhỏ đã đến vây kín nhà sinh hoạt nơi chúng tôi chuẩn bị lên đường. Bin-một em bé Aró níu tay áo tôi, nức nở: "Cô ơi cô đừng về. Sau này cô lên lại với tụi con chứ?"... "Bà con nơi đây người thì bắt tay, người quẹt vội những giọt nước mắt. Giây phút đó, cả đoàn tình nguyện biết rằng những ngày vừa qua, điều chúng tôi mang đến cho Aró không chỉ là những suất quà, bộ quần áo, sách vở... mà còn là tình cảm, là sự san sẻ khó nhọc thiếu thốn. Chẳng những "góp nắng vùng cao", chúng tôi đã đem nắng từ miền ngược về với miền xuôi, gói ghém tình cảm mà Aró gửi tặng làm kỷ niệm, làm hành trang để tiếp tục con đường thiện nguyện sau này"-anh Huỳnh Công Hiếu nói.

Giờ chia tay đoàn, anh Ăng-Bí thư xã Lăng xúc động bày tỏ: "Cảm ơn các bạn đã mang luồng gió mới, niềm tin lớn đến cho bà con nơi đây. Người già, trẻ nhỏ nơi đây ai cũng vui mừng, phấn khởi lắm!". Sam-cô giáo trường mầm non cũng không nén được cảm xúc: "Những chia sẻ của các bạn nhóm Hand In Hand với bà con mang lại hạnh phúc khó tả cho vùng sâu Aró. Đã rất lâu rồi chúng tôi mới có những ngày vui vẻ như thế, rất cảm ơn các bạn!".

Trên chuyến xe trở lại thành phố, những đôi mắt rưng rưng ngoái đầu nhìn lại qua ô cửa... Ai cũng mong một ngày gần nhất sẽ trở lại nơi đây, chứng kiến Aró đổi thay, bà con no đủ hơn, không còn cái đói, cái nghèo vây quanh...

TƯỜNG QUYÊN

Từ năm 2014 đến nay, nhóm Hand In Hand đã thực hiện nhiều chương trình tại Quảng Nam như chương trình "Thắp sáng vùng cao" tại thôn Cần Đôn, xã Chà Vàl, H.Nam Giang; "Hè xanh tình nguyện" ở xã Trà Tập, H.Nam Trà My và xã Trà Sơn, H.Bắc Trà My; xã Đại Hưng, H.Đại Lộc... Những chuyến đi ấy, nhóm đã tặng hàng trăm suất quà, xây dựng nhiều công trình vui chơi và nhiều hoạt động ý nghĩa giúp bà con nghèo, học sinh. Với nhiều chương trình từ thiện - xã hội ý nghĩa, năm 2017 nhóm đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_182892_.aspx