Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun: Trả tự do cho người không còn yêu mình nữa, cũng là cách mình yêu họ lần cuối

'Trái tim tôi nói rằng tôi không thể sống thiếu cô ấy' - mới ngày nào Ahn Jae Hyun còn tràn đầy hạnh phúc khi trao lời yêu tới Goo Hye Sun, ấy vậy mà sáng 18/8, cả Châu Á bàng hoàng trước dòng trạng thái trên Instagram của nàng Cỏ: 'Chồng tôi muốn ly hôn, nhưng tôi thì không!'.

Năm 2015, bộ phim Blood (Bác sĩ Ma Cà Rồng) là bộ phim đầu tiên Ahn Jae Hyun được thủ vai chính, sánh đôi bên “chị đẹp” Goo Hye Sun. Mặc dù không được đánh giá ca về nội dung cũng như là diễn xuất của hai nhân vật chính, nhưng Blood lại bất ngờ trở thành “ông tơ bà mối” vì nhờ bộ phim mà Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun chính thức phải lòng nhau.

Tháng 3 năm 2016, Dispatch gây sốc cả làng giải trí châu Á khi tung loạt ảnh hẹn hò, cho đến khi bị phát hiện Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun đã có 1 năm hạnh phúc bên nhau. Bất chấp chênh lệch tuổi tác khi nàng Cỏ hơn chồng tới 3 tuổi, cả hai quyết định đi đến hôn nhân sau 1 tháng công khai hẹn hò, cặp đôi “phim giả tình thật” nhận được sự ủng hộ của công chúng. Nhưng chỉ sau 3 năm về chung một nhà, cặp đôi Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun tuyên bố ly hôn vào 18/8/2019.

Sáng 18/8, cả Châu Á chấn động trước quyết định ly hôn sau 3 năm nên duyên vợ chồng của cặp đôi Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun.

Trước đó, 1 năm trở lại đây cặp đôi liên tiếp dính tinh đồn rạn nứt nhưng các fan tin vào tình yêu ấy vẫn luôn cố gắng phản pháo, bảo vệ họ. Khi tin tức nổ ra, khi những người trong cuộc lên tiếng xác nhận, dù muốn hay không ta vẫn phải chấp nhận sự thật rằng: “Câu chuyện cổ tích tình yêu này kết thúc thật rồi!”

Chẳng giống như những cặp đôi khác, thông tin ly hôn lại được Goo Hye Sun đơn phương đăng tải trên Instagram cá nhân với hình ảnh có dòng chữ “Em yêu anh, Goo Hye Sun. Em yêu anh, Goo Hye Sun” kèm dòng nhắn khiến cả làng giải trí ngỡ ngàng: “Chồng tôi đã thay đổi suy nghĩ về cuộc hôn nhân của chúng tôi vì anh ấy cảm thấy chán ngán và muốn ly hôn, nhưng tôi vẫn muốn níu giữ cuộc hôn nhân này…” Đọc những dòng chữ ấy, ai cũng phải chua xót khi nhận thấy được sự bất lực của nàng Cỏ trong cuộc hôn nhân trên bờ tan vỡ này. Là phụ nữ, lại còn là một người nổi tiếng, chắc chắn khi bản thân phải đứng ra tuyên bố việc ly hôn chẳng phải dễ dàng gì, ấy vậy mà đứng trước sự rời đi của chồng, cô ấy vẫn khẳng định: “Cuộc hôn nhân này tôi vẫn muốn giữ gìn!”

Còn nhớ đã từng có một Ahn Jae Hyun nguyện ý theo đuổi “chị đẹp”, tới đâu cũng tìm tay vợ để nắm cho thật chặt, màn cầu hôn với chiếc xe đầy hoa và một đám cưới giản dị khiến ai cũng tin cuộc tình chị - em sẽ bền lâu. Ahn Jae Hyun luôn nói về vợ với sự tự hào và dành cho cô những câu chữ đẹp nhất. Ahn Jae Hyun tuyên bố trên show truyền hình: “Tôi cảm thấy hạnh phúc như ở trên thiên đường vậy”. Ahn Jae Hyun từng bày tỏ về nguyên nhân quyết định kết hôn với Goo Hye Sun: “Trái tim tôi nói rằng tôi không thể sống thiếu cô ấy“. Không những thế, trả lời phỏng vấn báo chí, Ahn Jae Hyun nhiều lần bộc bạch: “Chỉ vì em yêu cô ấy nhiều đến nỗi bản thân không thể chờ đợi đến khi được cùng cô ấy sống cuộc sống của một cặp tân hôn”.Ahn Jae Hyun còn lãng mạn tới nỗi, đã leo lên đỉnh núi cao vút giữa trời mưa gió chỉ để hét lên “Goo Hye Sun, Anh yêu em!”. Anh còn tỉ mỉ tự tay thiết kế nhẫn dành cho người con gái mình yêu thương. Nghe những câu nói ấy, kiểm chứng bằng những hạnh động vô cùng ấm áp ấy, mọi người đều chúc phúc cho nàng Cỏ năm nào cuối cùng đã tìm được người đàn ông của cuộc đời mình, một người chồng thấu hiểu và yêu thương mình.

Đã từng thề non hẹn biển bên nhau, giờ đây tình yêu ở đó, còn chúng ta thì không!

Chuyện tình đẹp như cổ tích của cặp sao trở thành niềm mơ ước của nhiều người, kể cả khi công chúng mất niềm tin vào một tình yêu ngôn tình trước sự đổ vỡ của những cặp đôi đình đám khác, thì chuyện tình bình dị ngọt ngào và bền chặt của Ahn Jae Hyun - Goo Hye Sun như một minh chứng để tiếp tục tin vào tình yêu đích thực.Nhưng không, tất cả kết thúc thật rồi, lòng tin ấy sụp đổ hoàn toàn, tất cả những điều tuyệt vời kia bỗng chốc hóa hư vô trở thành kỉ niệm “ngày hôm qua đã từng “.

Người động lòng trước là Ahn Jae Hyun, người nguyện ý theo đuổi là Ahn Jae Hyun và người muốn dừng tình yêu này lại cũng là Ahn Jae Hyun. Vậy mới thấy rằng, thật ra cuộc sống này cái gì cũng có hạn sử dụng và tình yêu cũng vậy. Có thể giờ đây trong mắt mọi người Ahn Jae Hyun từ chàng trai vạn người mê thành một người đàn ông tồi tệ, còn Goo Hye Sun trở nên đáng thương hơn bao giờ hết nhưng liệu sự chỉ trích, nhận định ấy có đáng? Hãy thử suy nghĩ xem, có đúng là Ahn Jae Hyun từng yêu Goo Hye Sun không? Câu trả lời hoàn toàn là “có!”. Nhưng khi tình yêu chẳng còn đủ trọn vẹn nữa thì việc dừng lại mối quan hệ là một điều nên làm. Chuyến hành trình của cuộc đời Goo Hye Sun vẫn sẽ tiếp tục, nhưng Ahn Jae Hyun lại lựa chọn bước xuống, rời đi ở giữa lộ trình.

“Tôi vẫn muốn níu giữ cuộc hôn nhân này” - dòng chữ đó như là sự yếu đuối cuối cùng của Goo Hye Sun trong cuộc hôn nhân này. Kết thúc một mối quan hệ, dù đúng hay sai tổn thương nhất vẫn chính là người con gái. Dành quá nhiều tình yêu, tin tưởng cho một người đàn ông rồi bất ngờ một ngày tỉnh dậy, ta ở đó còn người kia rời đi mà vẫn không thể hiểu lý do là gì. Khi đã chẳng có thể cố gắng níu giữ được nữa, chẳng thể ngăn được bước chân của người muốn rời đi, vứt bỏ hết lại những tháng ngày đã từng thì ta nên học cách mỉm cười chấp nhận. Trả tự do cho người không còn yêu mình nữa cũng là cách mình yêu họ lần cuối!

Trả tự do cho người không còn yêu mình nữa cũng là cách mình yêu họ lần cuối!

Đổ vỡ hôn nhân là chuyện thường gặp. Yêu là một chuyện, lấy nhau chịu đựng được nhau lại là chuyện khác. Hôn nhân là một phép thử, Ahn Jae Hyun và Goo Hye đã thử và họ thua cuộc. Ai khi yêu cũng vẽ nên một câu chuyện tình yêu đầy viên mãn nhưng thực tế thì luôn chứng minh điều ngược lại. Mỗi chuyện xảy ra đều có lí do của nó, nếu bản thân không thể nhìn ra nổi lí do thì hãy cứ coi rằng duyên số nó chọn dừng lại ở giữa lộ trình, vậy thôi.

Không ai muốn một mối quan hệ đi đến kết cục như thế, nhưng có lẽ cả Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun đều không thực sự hiểu nhau và hiểu được giá trị của đoạn tình cảm từng rất tốt đẹp đó. Và rồi cứ thế, dần dần khi vui, khi buồn người đầu tiên xuất hiện chẳng còn là người đang đầu ấp tay gối ngày qua ngày với mình nữa. Có lẽ sẽ có lúc cả hai bất chợt dừng lại và tự hỏi tại sao lại ra thế này? Nhưng rồi cũng chẳng để làm gì, mọi nỗ lực hàn gắn trở nên quá xa vời , cuộc sống của cả hai giờ đây trở nên lệch nhịp và chẳng tìm thấy nổi một nốt giao nhau.Vì đến sau cùng con người ta vẫn giỏi đưa ra lý do để rời đi hơn là lý do để cùng nhau cố gắng.

Tạm biệt em! Tạm biệt anh! Tạm biệt chúng ta!

Khi mặc lên mình chiếc váy trắng, gật đầu đồng ý làm vợ của Ahn Jae Hyun, có lẽ nàng Cỏ chưa bao giờ nghĩ rằng mối nhân duyên này sẽ có kết cục như vậy. Dẫu rằng chẳng thể có cái kết trọn vẹn như những câu chuyện cổ tích, nhưng những kỉ niệm đẹp cả hai dành cho nhau vẫn xứng đáng được trân trọng và bảo vệ. Từ người thân quen nhất nay cũng chỉ là người dưng, hay buồn hơn nữa là một người cũ từng thương.

Cả Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun đều hiểu rõ ràng khi tuyên bố ly hôn sẽ trở thành một cú nổ lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghịip nhưng họ vẫn lựa chọn. Giờ đây, khi cuộc ly hôn của bản thân được cả thế giới chú ý thì người mệt mỏi nhất chẳng ai khác ngoài Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun. Vì vậy, xin hãy ngưng phán xét sự tan vỡ này, hãy để cho họ có quyền được sống đúng với cảm xúc của mình.

Tạm biệt cặp đôi từng rất đẹp Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun!

Chúng ta giờ đây có tất cả, nhưng lại chẳng còn chúng ta.

Diệu Thùy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/goo-hye-sun-ahn-jae-hyun-ly-hon-sau-3-nam-hanh-phuc-5868234.html