Gọi điện cho cảnh sát hơn 45 nghìn lần vì cô đơn, người đàn ông đối mặt án tù

Ông Seref Can, 55 tuổi, bị cáo buộc 'ngăn chặn viên chức công làm nhiệm vụ' khi gọi tới 155 đường dây cảnh sát tổng cộng 45.210 lần trong 1 năm.

Ông Seref Can gọi tới 155 đường dây cảnh sát tổng cộng 45.210 lần trong 1 năm. Ảnh: Daily Sabah.

Kênh truyền hình RT dẫn bài viết trên báo Sabah đăng hôm 22/10 cho hay người đàn ông 55 tuổi sống tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) được xác định danh tính Seref Can, đang phải đối mặt với tội danh "cản trở người thi hành công vụ".

Người đàn ông này đã gọi tới 155 đường dây cảnh sát tổng cộng 45.210 lần trong 1 năm. Lý do cho hành động này là vì ông ta tuyệt vọng, và đơn giản chỉ muốn nói chuyện với ai đó sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

“Tôi ly dị vợ cách đây 2 năm. Tôi uống rượu suốt. Tôi gọi điện cho cảnh sát vì buồn và cô đơn. Tôi hối hận hành động của mình và sẽ không làm điều đó thêm một lần nào nữa”, ông Şeref Can giải thích, nhận lỗi và hứa sẽ không tái phạm.

Trong khi người đàn ông đã bày tỏ sự hối hận với hành động của mình, ông vẫn phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Nếu bị kết tội, Can có thể phải đối mặt với 5 năm tù.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/goi-dien-cho-canh-sat-hon-45-nghin-lan-vi-co-don-nguoi-dan-ong-doi-mat-an-tu-a248768.html