Gọi bạn tới xem đánh người yêu: Không cho đi cấp cứu

Sau khi hành hung bạn gái tới ngất xỉu, Thiện ngăn cản mọi người không cho đưa đi cấp cứu vì nghĩ rằng 'chưa ăn nên đói quá, ngất tí thôi'.

Ngày 17/8/2018, nhiều nhân chứng sống trong xóm trọ tại phường Phúc Tân, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại vụ việc Phạm Văn Thiện (19 tuổi, ngụ xã Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội) hành hung bạn gái dẫn đến tử vong.

Theo người chủ xóm trọ, Thiện và bạn gái V.T (17 tuổi) thuê trọ được chừng vài tháng. Tuy hai người sống chung như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Thường ngày, Thiện đi làm thuê ở khu vực phố cổ còn V.T bán hàng ngoài chợ.

Chân dung đối tượng Phạm Văn Thiện.

Thiện nhiều lần tỏ ra ghen tuông vô cớ, hành hung V.T. Đến ngày 11/6, Thiện cho rằng V.T có tình cảm với người đàn ông khác nên ra sức đánh đập, mặc cho người bạn gái van xin, chạy từ tầng 5 của xóm trọ xuống con ngõ chung rồi chạy ngược lên nhưng đối tượng này vẫn không dừng tay.

Thậm chí, Thiện còn gọi điện cho bạn bè đến xem mình đánh người yêu.

Đến khi V.T ngất đi, mọi người định đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng Thiện ngăn lại vì cho rằng "V.T chưa ăn gì nên đói quá, ngất tí thôi". Mãi đến khi không thấy nạn nhân tỉnh lại Thiện mới cho mọi người đưa đi cấp cứu.

Theo tìm hiểu của PV, V.T vốn có giá đình ở Hà Nội nhưng vì mâu thuẫn nên chuyển ra ở riêng. Trong ngày xảy ra vụ án, sau khi đưa V.T vào bệnh viện cấp cứu, Phạm Văn Thiện còn quay trở về phòng trọ để tắm rửa rồi bỏ trốn.

V.T điều trị tại bệnh viện trong tình trạng dập phổi, chấn thương sọ não. Sau 4 ngày điều trị đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/goi-ban-toi-xem-danh-nguoi-yeu-khong-cho-di-cap-cuu-3360187/