Gọi bạn cùng lớp tới nhà rồi chuốc thuốc, thanh niên nhận kết đắng

Có tình cảm với cô gái nhưng không biết cách thể hiện, chàng trai đã tìm đến cách cực đoan và cuối cùng khiến bản thân cũng phải chịu hậu quả.

Truyền thông địa phương đưa tin, sự việc xảy ra tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Một nam sinh viên họ Li đã có tình cảm với cô bạn cùng lớp tên Xiaohui. Tuy nhiên, Li là người có tính cách nhút nhát nên không biết phải tỏ tình với Xiaohui thế nào. Cuối cùng, anh ta đã nghĩ ra một cách vô cùng đáng sợ.

Li đã lên mạng tìm hiểu và biết được một loại thuốc kích dục có tên "lời thú tội". Li đã đặt mua với hy vọng sẽ khiến cho Xiaohui nói lời yêu mình mà không hề biết về lai lịch hay xuất xứ của loại thuốc.

Sau đó, Li rủ cô bạn Xiaohui tới nhà mình để học cùng với lý do nhờ Xiaohui dạy thêm môn tiếng Anh. Xiaohui cũng không ngần ngại, lập tức nhận lời. Trong lúc Xiaohui đang ngồi học, Li đã đi ra ngoài pha một cốc sữa, đổ thêm thuốc kích dục rồi cho bạn gái uống. Sau khi uống xong, Xiaohui cảm thấy trong người vô cùng khó chịu và quay cuồng. Cô cảm thấy tinh thần mình không ổn định, vô cùng chóng mặt và buồn nôn, một lúc sau còn có dấu hiệu co giật. Thấy vậy, Li lập tức gọi xe cấp cứu để đưa Xiaohui vào bệnh viện.

Li đã pha thuốc kích dục vào cốc sữa cho Xiaohui uống (Ảnh minh họa)

Li đã pha thuốc kích dục vào cốc sữa cho Xiaohui uống (Ảnh minh họa)

Sau khi xét nghiệm nước tiểu, các bác sĩ nhận định trong cốc sữa mà Li cho Xiaohui uống có thành phần lớn Benzodiazepine, một loại thuốc an thần gây nghiện dùng để điều trị chứng lo âu, mất ngủ hay động kinh. Mặc dù lượng thuốc trong cơ thể Xiaohui không quá nhiều nhưng vẫn có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe.

Không lâu sau đó, Li đã bị cảnh sát địa phương bắt giam với cáo buộc cố ý gây hại cho người khác. Tại đồn cảnh sát, Li đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời nói rằng anh ta vô cùng hối hận vì những gì đã làm với Xiaohui, không dám nhìn mặt bất cứ ai nữa.

Trong phiên tòa sơ thẩm, tòa án thành phố Cao Hùng đã tuyên Li 4 tháng tù giam, đồng thời bồi thường cho nạn nhân 120.000 nhân dân tệ (hơn 400 triệu đồng). Tuy nhiên, công tố viên cho rằng mức phạt này là quá nhẹ đối với Li.

Tới phiên tòa hồi tháng 4/2019 vừa qua, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Mức án tù 4 tháng của Li được giữ nguyên nhưng anh ta sẽ phải bồi thường cho Xiaohui 200.000 nhân dân tệ (gần 670 triệu đồng).

Theo Khánh Hằng/Khám Phá

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/goi-ban-cung-lop-toi-nha-roi-chuoc-thuoc-thanh-nien-nhan-ket-dang-1261630.html