Góc Spurs: Điêu đứng vì không có phương án dự phòng

Tottenham hoàn toàn chưa có gì phải lo lắng với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và bám sát top dẫn đầu. Thế nhưng, nhìn xa hơn họ khó lòng có thể đạt được tham vọng của mình chỉ với một đội hình thiếu chiều sâu.

Thất bại trước Man City cuối tuần qua trên sân nhà White Hart Lane cho thấy Spurs sẽ khó lòng cạnh tranh được với các đối thủ khi mà trụ cột của họ liên tục phải cày ải từ ngày này qua tháng khác.

Các cầu thủ Tottenham đang thi đấu với đội hình thiếu chiều sâu.

Thử nhìn qua đối thủ Man Xanh, Pep Guardiola có thể nhẹ nhàng cất đi David Silva, Kevin de Bruyne mà vẫn có Riyad Mahrez hay Bernando Silva trám chỗ với chất lượng tốt nhất mà không hề làm suy yếu đội hình.

Còn dàn tiền vệ của Spurs khó lòng có thể đạt đến đẳng cấp như vậy. Một khi Christian Eriksen bị quá tải, rõ ràng những đường tấn công của Spurs thiếu đi ý tưởng sáng tạo rất nhiều. Những Erik Lamela hay Lucas Moura chỉ là những cầu thủ chạy cánh thuần túy và hoàn toàn không đủ sức cầm trịch lối chơi.

Eriksen là cầu thủ không thể thay thế với Spurs nếu gặp "sự cố".

Pochettino là một chiến lược gia tài ba, nhưng ít nhất ông cũng phải “có bột mới gột nên hồ”. Ba năm qua, một mình Harry Kane luôn gánh vác trọng trách ghi bàn của đội chủ sân White Hart Lane. Phương án dự phòng duy nhất là Fernando Llorente, chân sút đã qua thời đỉnh cao từ… 5 năm trước và đến lúc này của mùa giải mới chỉ ra sân được vỏn vẹn 13 phút dĩ nhiên là chưa có bàn thắng nào.

Llorente là phương án dự phòng duy nhất cho Harry Kane.

Nhìn về hàng phòng ngự, Spurs đã mất đi sự chắc chắn phần nào khi 2 cái tên đình đám là Danny Rose và Jan Vertonghen chấn thương dài hạn. Chưa nói đến sự “chảy máu” tài năng mỗi mùa giải đi qua, chỉ cần Pochettino tìm các phương án thay thế cho nhân sự bị chấn thương hay quá tải đã là một bài toán khó giải với cựu chiến lược gia của Southampton này.

Một thực tế dễ nhận ra là đội bóng thành London đang sớm hụt hơi ở Champions League khi phải đụng độ hàng loạt đối thủ máu mặt như: Barcelona, Inter Milan… Các cổ động viên của “Gà trống” và chính các trụ cột của Spurs hoàn toàn không muốn điều này xảy ra bởi họ đã quá quen với thực trạng này vài năm qua.

Dù rất tài năng nhưng HLV Pochettino cũng đành bất lực trước tình hình của Tottenham.

Tottenham không thể “liệu cơm gắp mắm” mãi một khi họ đã bước vào hàng ngũ các đại gia ở Premier League. Ngay lúc này, sự trở lại của Arsenal và phong độ ổn định của bộ 3 Man City – Liverpool – Chelsea là trở ngại lớn trên con đường tìm kiếm chiếc vé dự Cúp C1 năm sau của thầy trò Pochettino. Liệu rằng họ sẽ gồng gánh được tới thời điểm nào của mùa giải với một đội hình thiếu chiều sâu như vậy?

(Bạn đọc: Quốc Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

17:12 02/11/2018

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/goc-spurs-dieu-dung-vi-khong-co-phuong-an-du-phong-d495534.html