Góc PSG: Và con tim đã vui trở lại?

Sau những lùm xùm tưởng chừng bất tận, Neymar đã được đá phạt đền thay vì Cavani. Bản thân tiền đạo người Uruguay cũng chơi rất đẹp khi chủ động đến chia vui cùng đồng đội. Phải chăng đây là dấu hiệu nói lên rằng những ngôi sao của PSG đã chịu đứng chung một chiến tuyến?

1. Cãi vã ư? Chuyện thường ở huyện!

Còn nhớ, tại vòng vòng 6 Ligue 1 khi PSG đụng độ với Lyon, khi Edison Cavani chuẩn bị thực hiện một pha sút phạt 11 mét thì Neymar tiến đến bên cạnh, ngỏ ý muốn nhận trách nhiệm. Cavani từ chối và cựu cầu thủ của Barcelona bỏ đi với một thái độ hằn học thấy rõ.

Báo chí chỉ chờ có thế để thêu dệt lên một loạt những câu chuyện giả tưởng. Nào là Neymar bị cô lập hay Cavani bị "nhóm Brazil" tẩy chay.

Nhìn một cách khách quan, chuyện một tân binh bị "dằn mặt" hay chuyện "ma cũ ăn hiếp ma mới" là chuyện... thường ngày ở huyện. Bóng đá là một môn thể thao tập thể. Nhưng trong đó vẫn cần một thủ lĩnh trên sân. PSG lại là đội bóng của những ngôi sao, tất nhiên không dễ ai chịu ai. Nếu có va chạm hay lời qua tiếng lại giữa Neymar hay Cavani âu cũng là điều rất bình thường.

Quan trọng nhất, sau tất cả họ đã cùng nhau nhìn về một hướng. Xem cái cách Cavani chạy đến bắt tay sau pha sút phạt đền thành công của Neymar mới đây sẽ rõ. Đó là cốt cách của một quân tử, tài năng có thừa nhưng vô cùng kiêu hãnh.

2. Hoặc tất cả chỉ là một vở kịch?

Một khả năng khó có thể xảy ra nhưng cũng không thể không kể đến, đó là tất cả những gì ta xem qua màn hình Tivi chỉ là một "vở kịch". Trước việc giới truyền thông chỉ chờ một mặt nhăn của Cavani nhăn lên là đủ viết được một bài bình luận mấy ngàn chữ, họ phải... cẩn thận và trấn an NHM rằng: "Chả có mâu thuẫn nào ở đây cả. Các ông chỉ giỏi bịa chuyện."

Nên nhớ, văn hóa Nam Mỹ rất khác văn hóa châu Âu. Vì thế mới có chuyện ta thấy những cuộc "nổi loạn" của Diego Costa, Luis Suarez, Alexis Sanchez. Còn những người như Wayne Rooney, Fernando Torres và Bastian Schweinsteiger chẳng bao giờ họ thấy phàn nàn với báo chí chuyện đi ở hay đòi tăng lương.

Có lẽ vì đa phần vì các cầu thủ Nam Mỹ đi lên từ nghèo khó. Thế nên, bản thân của họ muốn tồn tại phải khẳng định được cá tính và sự kiêu hãnh để không bị "nuốt chửng" giữa một loạt cám dỗ.

Trở lại câu chuyện giữa Neymar và Cavani, bất chấp họ có bằng lòng hay không thì ông Unai Emery cũng đã thành công khi chọn ra một người đá phạt đền. Như người ta vẫn thường nói, "một núi không thể có hai hỗ", PSG không thể có hai thủ lĩnh và dù muốn hay không, Cavani vẫn phải chịu nhường quyền đá phạt cho tiền đạo người Brazil. Còn họ sẽ "diễn" tới đâu trong màn kịch này, phải chờ xem độ thành công của PSG. Nếu đội bóng thủ đô cứ thắng như chẻ tre thế này, tầm hai tháng nữa, câu chuyện giành giật đá penalty chỉ là câu chuyện của dĩ vãng.

Xem lại tình huống Neymar tranh đá phạt đền với Cavani:

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 18:57 01/10/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/goc-psg-va-con-tim-da-vui-tro-lai-d414935.html