Góc nhìn sắc sảo về chiến tranh Việt Nam 1962 - 1967

Horst Faas đã chụp được những bức ảnh lính Mỹ và quân đội Sài Gòn thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào bộ đội Việt Nam những năm 1962 - 1967.

Một binh sĩ Mỹ cầm súng máy đứng ở cửa trực thăng H-21 Shawnee dõi theo một người bị tình nghi là chiến sĩ giải phóng ở đồng bằng sông Cửu Long ngày 17/1/1964.

Một binh sĩ Mỹ cầm súng máy đứng ở cửa trực thăng H-21 Shawnee dõi theo một người bị tình nghi là chiến sĩ giải phóng ở đồng bằng sông Cửu Long ngày 17/1/1964.

Máy bay trực thăng của quân đội Mỹ bay ở tầm thấp hỗ trợ lực lượng mặt đất trong một cuộc tấn công vào căn cứ được cho là của bộ đội Việt Nam cách Tây Ninh 18 dặm về phía Bắc ngày 29/1/1965.

Ánh mặt trời chiếu rọi vào binh sĩ Sài Gòn cùng với các cố vấn quân sự Mỹ sau khi họ dừng chân nghỉ qua đêm tại một khu rừng cách Sài Gòn 40 dặm về phía Đông để chuẩn bị cuộc tấn công bộ đội Việt Nam vào tháng 1/1965. Tuy nhiên, bộ đội Việt Nam đã không có mặt ở khu vực này.

Hai lính quân y Mỹ là Gerald Levy (bên trái ảnh, đến từ New York) và PFC Andre G. Brown (bên phải ảnh, đến từ Chicago) dìu đồng đội bị thương tới một máy bay trực thăng để sơ tán ra khỏi vùng chiến sự trong thời gian diễn ra cuộc chiến tranh khốc liệt giữa quân đội Sài Gòn với bộ đội Việt Nam ngày 4/6/1965.

Những dân thường miền Nam may mắn sống sót sau đợt tấn công dữ dội kéo dài 2 ngày của quân đội Sài Gòn. Ảnh chụp tại Đồng Xoài hồi tháng 6/1965.

Một binh sĩ Sài Gòn bước qua ruộng lúa đang bốc cháy để tấn công bộ đội Việt Nam tại một khu vực cách Sài Gòn 15 dặm về phía Tây vào ngày 4/4/1965.

Nhiếp ảnh gia Horst Faas cố gắng quay trở lại trực thăng của quân đội Mỹ sau những ngày quân đội Sài Gòn chiến đấu dữ dội với bộ đội Việt Nam tại khu vực đồng bằng ngập nước có nhiều lau sậy ngày 11/5/1965.

Một binh sĩ Sài Gòn bị thương và phải băng bó khắp đầu, chỉ hở đôi mắt và miệng nhưng vẫn cầm khẩu súng trên tay trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với bộ đội Việt Nam ở khu vực Đồng Xoài ngày 11/6/1965.

Lính nhảy dù Mỹ cầm băng đạn cho đồng đội sử dụng súng máy khi thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào bộ đội Việt Nam ngày 12/8//1965.

Một người thu gom rác bịt kín mặt khi đi ngang qua khu vực giao tranh ác liệt giữa quân đội Mỹ và bộ đội Sài Gòn, với nhiều thi thể người tử trận tại đồn điền cao su Michelin, cách Sài Gòn khoảng 45 dặm về phía đông bắc ngày 27/11/1965.

Theo Tâm Anh/Kiến Thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/goc-nhin-sac-sao-ve-chien-tranh-viet-nam-1962-1967/20190826110435534