Góc nhìn lạ từ máy bay về Huế, Đà Nẵng 6 thập kỷ trước

Cùng xem loạt ảnh ấn tượng về Huế, Đà Nẵng khoảng cuối thập niên 1960 được cựu nhân viên quân sự Mỹ Doc Hackworth chụp lại từ máy bay.

Toàn cảnh Đà Nẵng cuối thập niên 1960 nhìn từ máy bay. Con tàu lớn ở góc trái là tàu bệnh viện Helgoland của Tây Đức, neo đậu tại Đà Nẵng từ 1967-1971. Ảnh: Doc Hackworth.

Toàn cảnh Đà Nẵng cuối thập niên 1960 nhìn từ máy bay. Con tàu lớn ở góc trái là tàu bệnh viện Helgoland của Tây Đức, neo đậu tại Đà Nẵng từ 1967-1971. Ảnh: Doc Hackworth.

Vùng núi Ngũ Hành Sơn và sông Cổ Cò, phía Nam Đà Nẵng. Ngọn núi gần biển nhất là ngọn Thủy Sơn, nơi có nhiều di tích quan trọng của Ngũ Hành Sơn.

Từ sân bay Nước Mặn, lúc này là căn cứ không quân của Mỹ, nhìn về Ngũ Hành Sơn.

Một góc Cố đô Huế nhìn từ trên cao với sông An Cựu, cung An Định (tòa nhà lớn bên bờ sông) và nhà thờ Dòng Chúa Cứu thế Huế (góc trên bên phải).

Cận cảnh nhà thờ Dòng Chúa Cứu thế Huế. Núi Ngự Bình, một biểu tượng của xứ Huế nằm ở hậu cảnh.

Từ trên sông Đông Ba nhìn vào Kinh thành Huế. Con đường ở giữa là đường Mai Thúc Loan, chạy qua cửa Đông Ba.

Từ trên cầu Trường Tiền nhìn vào Kinh thành Huế. Con đường chạy ngang là đường Trần Hưng Đạo. Phía dưới là đường dẫn lên cầu Trường Tiền.

Khung cảnh một vùng nông thôn nhìn từ trên cao. Chiếc trực thăng CH-47 Chinook nhỏ như hạt đậu ở giữa ảnh.

Mời quý độc giả xem video: Huyền thoại xe Honda 67 trên đường phố Sài Gòn - TP. HCM. Nguồn VTV24.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/goc-nhin-la-tu-may-bay-ve-hue-da-nang-6-thap-ky-truoc-1504617.html