Góc nhìn cực sốc về lính Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam

Sau khi gia nhập quân đội Mỹ, Charlie Haughey được giao nhiệm vụ chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc của binh sĩ nước này trong Chiến tranh Việt Nam. Nhờ vậy, những bức ảnh của Haughey giúp công chúng Mỹ cũng như thế giới hiểu hơn về cuộc chiến tàn khốc này.

Charlie Haughey, 24 tuổi, gia nhập quân đội Mỹ vào tháng 10/1967 khi đang theo học trường cao đẳng Michigan. Trong Chiến tranh Việt Nam, Haughey được giao nhiệm vụ chụp ảnh cuộc sống cũng như lúc làm nhiệm vụ của lính Mỹ. Trong ảnh là một binh sĩ Mỹ ngồi gục đầu phía sau xe tải trong khi tay vẫn cầm chắc khẩu súng.

Trong thời gian từ tháng 3/1968 - 5/1969, Haughey chụp được khoảng 2.000 bức ảnh tại chiến trường Việt Nam trước khi trở về nước.

Trực thăng Bell UH-1 của Mỹ vận chuyển quân sĩ đến khu vực chiến sự.

Một nhóm lính Mỹ di chuyển lên trực thăng Huey khi làm nhiệm vụ tại chiến trường Việt Nam.

Ba binh sĩ Mỹ chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu.

Một lính Mỹ cẩn thận di chuyển để quan sát tình hình, tránh rơi vào trận địa mai phục.

Máy bay vận chuyển vũ khí và đồ tiếp tế của Mỹ tại căn cứ gần cứ điểm Dầu Tiếng.

Lính Mỹ khai hỏa một quả pháo cối.

Lính Mỹ kiểm tra vũ khí kỹ càng trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Hàng loạt trực thăng Huey hỗ trợ lính Mỹ làm nhiệm vụ tại khu vực Dầu Tiếng.

Video: Cuộc hội ngộ 37 năm sau chiến tranh (nguồn: VTC14).

Tâm Anh (theo Boston.com)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/goc-nhin-cuc-soc-ve-linh-my-trong-chien-tranh-viet-nam-1311868.html