Góc khuất vụ chiếc giày bay giữa Sir Alex Ferguson và Beckham

Toàn bộ vụ việc 'chiếc giày bay' nổi tiếng giữa Sir Alex Ferguson và David Beckham ở Manchester United đã được phơi bày.

Đó là khởi đầu cho sự kết thúc của David Beckham tại Manchester United sau khi Sir Alex Ferguson đá văng chiếc giày bay thẳng vào mặt Beckham vào năm 2003.

Mối quan hệ giữa Sir Alex Ferguson và David Beckham đổ vỡ năm 2003. ẢNH: DALY STAR

Mối quan hệ giữa Sir Alex Ferguson và David Beckham đổ vỡ năm 2003. ẢNH: DALY STAR

HLV Sir Alex Ferguson là huyền thoại bất tử trong lòng mọi người hâm mộ Manchester United, còn David Beckham cũng là huyền thoại của đội chủ sân Old Trafford. Mối quan hệ thầy trò giữa hai huyền thoại này đã tan vỡ theo cách không thể cứu vãn vào tháng 2-2003.

Tiền vệ cánh phải người Anh Beckham có 394 lần ra sân trong màu áo MU dưới thời Sir Alex Ferguson. Trong những năm cuối Beckham ở Old Trafford, Sir Alex đã không hài lòng về thái độ thiếu chuyên nghiệp trên sân cỏ của cậu học trò.

Sir Alex cho rằng, sau khi kết hôn với ngôi sao ca nhạc nhóm Spice Girl Victoria, Beckham đã xao nhãng công việc chính là bóng đá. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn vào tháng 2-2003 khi Fergie tức giận “sấy tóc” các cầu thủ MU sau thất bại trước Arsenal ở FA Cup.

Sir Alex Ferguson sẵn sàng "sấy tóc" các học trò ra trò mỗi khi MU thi đấu không tốt. ẢNH: GETTY

Một Sir Alex Ferguson “tràn đầy sức sống” đã quát mắng, "sấy tóc" cả đội MU ra trò. Nhưng không ai có thể tưởng tượng được điều tồi tệ nhất xảy ra hôm đó.

Giữa cơn thịnh nộ, Fergie đã đá chiếc giày đang nằm trên sàn vào thẳng đầu David Beckham. Tất nhiên, đó chỉ là hành động trong lúc tức giận của Sir Alex chứ ông không cố tình nhắm vào Beckham. Nhưng xui rủi và cũng là định mệnh khi chiếc giày lại nhắm trúng vào Beckham.

Sau đó, Beckham phải thực hiện nhiều mũi khâu trên mí mặt. Và câu chuyện lùm xùm này xuất hiện tràn ngập trên khắp các mặt báo nước Anh và thế giới ngay ngày hôm sau. Vụ việc này như giọt nước tràn ly trong mối quan hệ giữa hai người.

Beckham phải rời MU vào cuối mùa giải và gia nhập giải ngân hà Real Madrid với giá 24,5 triệu bảng Anh. Nhưng điều gì đã thực sự xảy ra ở phòng thay đồ MU trong buổi chiều định mệnh đó?

Beckham phải khâu vài mũi trên mí mắt. ẢNH: DAILY STAR

Ban đầu, Sir Alex Ferguson cố gắng cười nhạo sự cố đó khi khẳng định đó là chuyện bình thường trong phòng thay đồ MU. Sir Alex chia sẻ, “Nó xảy ra mọi lúc trong phòng thay đồ. Bạn sẽ thấy bực bội. Đây là một trong những hành động kỳ lạ nhưng nó hoàn toàn tự nhiên và bây giờ mọi thứ đã kết thúc. Đó là sự kiện kỳ lạ sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.

Suy ngẫm thêm, Fergie tiếp tục giải thích, ”Cậu ấy cách tôi khoảng 12 feet. Giữa chúng tôi là một hàng những chiếc giày trên sàn nhà. Tôi tiến về phía Beckham và khi đến gần, tôi đá văng một chiếc giày. Nó đập ngay vào mắt Beckham.

Tất nhiên, Beckham cố gắng lao vào tôi và các cầu thủ khác đã ngăn cản cậu ấy. Sau đó tôi nói, “Ngồi xuống. Cậu đã làm cả đội thất vọng. Cậu có thể tranh luận bao nhiêu tùy thích””.

Trong khi đó, chính Beckham đã kể về “vụ án nổi tiếng” này trong cuốn tự truyện “My Side” phát hành năm 2003 của anh.

Beckham phải chia tay Old Trafford sau vụ chiếc giày bay. ẢNH: DAILY STAR

Beckham chia sẻ, “HLV đã tiến một hoặc hai bước về phía tôi. Có một chiếc giày trên sàn nhà. Ông ấy vung chân và đá nó. Chiếc giày có thể bay lên tường, trúng tôi hoặc bất cứ đâu.

Tôi rất tức giận. Tôi không biết mình đã từng mất kiểm soát như vậy bao giờ chưa. Đột nhiên nó giống như một cảnh điên rồ nào đó trong bộ phim xã hội đen”.

Diego Forlan, một cựu cầu thủ MU trong giai đoạn 2002-2004 cũng có mặt trong phòng thay đồ vào thời điểm đó. Sau khi giải nghệ, tiền đạo người Uruguay này đã nói về việc các cầu thủ phải vất vả tách Sir Alex và Beckham ra như thế nào.

Forlan nói, “Tất cả chúng tôi đều nhìn thấy máu và nghĩ rằng “không, điều đó đã không xảy ra”, nhưng trong giây lát, cả hai người dường như đã sẵn sàng chiến đấu với nhau. Roy Keane và Van Nistelrooy đã nhào đến tách họ ra”.

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người ở MU đều cảm thấy sốc như Forlan, một số người được cho là bật cười trước sự cố này. Thiệt hại cuối cùng cũng xảy ra, tất cả đều biết rằng đó là dấu chấm hết cho Beckham tại Old Trafford.

Forlan sốc trong buổi chiều kinh hoàng đó. ẢNH: GETTY

Ferguson tiếp tục, “Ngày hôm sau, câu chuyện được đăng tải trên báo chí. Chính trong những ngày đó, tôi đã nói với hội đồng quản trị MU rằng David phải ra đi. Thông điệp của tôi đã trở nên quen thuộc với các thành viên hội đồng quản trị và những người biết tôi.

Vào giây phút mà một cầu thủ nghĩ anh ta lớn hơn Manchester United, anh ta phải ra đi. Tôi từng nói, thời điểm mà HLV mất quyền lực, bạn sẽ không còn CLB nữa. Các cầu thủ sẽ kiểm soát CLB và sau đó HLV sẽ gặp rắc rối”.

Rồi thời gian qua đi, Beckham có thể bật cười khi ai đó nhắc về sự cố này. Beckham bây giờ vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Sir Alex, người anh luôn nghĩ rằng là người cha thứ hai của anh.

Beckham rời MU đến Real Madrid sau vụ "chiếc giày bay". ẢNH: DAILY STAR

Beckham từng nhắc lại sự cố theo cách rất vui vẻ tại sự kiện World Aids Day Gala năm 2017, “Chúng tôi đã vài lần tranh cãi trong 13 năm. Sir Alex Ferguson vào phòng thay đồ, chúng tôi có vài lời qua lại với nhau.

Sir Alex Ferguson bắt đầu đi về phía tôi và đá vào đống đồ trên sàn nhà. Chiếc giày đã bay vào mặt tôi. Đó là lúc tôi thật sự nhận ra rằng, cú đá của ông ấy chính xác đến mức nào”.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/goc-khuat-vu-chiec-giay-bay-giua-sir-alex-ferguson-va-beckham-982353.html