Góc khuất của Taylor Swift ở tuổi 31

'Miss Americana' là bộ phim tài liệu nói về cuộc đời của nữ ca sĩ Taylor Swift. Trong phim, cô tiết lộ nhiều bí mật không phải ai cũng biết.

 Miss Americana - phim tài tiệu về Taylor Swift đang được phát sóng cho khán giả thấy được cuộc sống của cô từ ngày đầu chập chững vào nghề cho đến hiện tại. Nữ ca sĩ 30 tuổi tiết lộ những điều ít ai biết trong phim. Cô bày tỏ lập trường chính trị, chứng rối loạn ăn uống và chuyện tình cảm với Joe Alwyn…

Miss Americana - phim tài tiệu về Taylor Swift đang được phát sóng cho khán giả thấy được cuộc sống của cô từ ngày đầu chập chững vào nghề cho đến hiện tại. Nữ ca sĩ 30 tuổi tiết lộ những điều ít ai biết trong phim. Cô bày tỏ lập trường chính trị, chứng rối loạn ăn uống và chuyện tình cảm với Joe Alwyn…

1. Taylor Swift sống trong một quy chuẩn đạo đức của riêng mình. Nữ ca sĩ chia sẻ trong bộ phim tài liệu: “Khái niệm đạo đức của tôi từ bé và bây giờ là cần được người khác nghĩ là ngoan”. Cô viết những gì muốn làm vào những quyển sổ tay. “Và tôi biết rõ tôi chẳng phải người hoàn hảo nhưng nhìn chung, tôi muốn trở thành một cô gái ngoan”, ca sĩ Safe and Sound viết.

2. Giọng ca Look What You Made Me Do đã khóc và buồn bã khi album Reputation không nhận được bất kỳ đề cử nào từ Grammy. Phản ứng của Taylor Swift không phải gào thét, trách móc mà là cố gắng thu album khác tốt hơn.

3. Nữ ca sĩ từng nghĩ rằng khán giả tại MTV VMAs năm 2009 đã la ó, tỏ ý khó chịu với cô nhưng thực chất họ đang phản đối hành động của Kanye West. Khi ấy, Taylor Swift chỉ mới 17 tuổi. Cô chia sẻ trong phim: “Có rất nhiều tiếng vọng ở đó. Tôi không biết họ đang la ó anh ta, tôi tưởng họ đang khó chịu với mình”.

4. Năm 2016, sau khi nhận giải Album của năm lần thứ hai tại lễ trao giải Grammy, Swift nhận ra cô cần một ai đó trong đời. “Bạn leo lên đỉnh núi, nhìn quanh và nghĩ: “Ôi, Chúa ơi! Giờ sao đây? Tôi không có đồng đội để leo cùng, để đập tay chúc mừng. Tôi nhận ra không có ai bên cạnh để nói chuyện, đồng cảm với con người tôi. Tôi có mẹ. Nhưng tôi tự hỏi rằng liệu tôi có nên gọi cho bà ấy hay không và tôi có ai đó để gọi điện hay không”, nữ ca sĩ sinh năm 1989 bộc bạch.

5. Taylor Swift bắt đầu ăn món burrito (PV: Món ăn truyền thống của người Mexico, vỏ bánh làm bằng bột, nhân bánh gồm thịt và rau củ) khi cô 26 tuổi. Chia sẻ về sở thích, Giọng ca Shake It Off thích để đá viên vào rượu khi uống.

6. Ca sĩ Lover cho biết cô sẽ nhịn ăn nếu thấy ảnh mình trông thừa cân trên mặt báo: “Nhiều năm qua, tôi đã học được một điều. Đó là tôi không nên nhìn ảnh của mình trên báo, tạp chí quá nhiều, việc đó không tốt cho tôi. Tôi sẽ nhịn ăn nếu thấy bụng của mình to hơn hoặc ai đó nói trông tôi như đang có thai”.

Và Taylor Swift bắt đầu ăn uống vì cô có cảm giác sắp ngất vào giữa hay cuối buổi biểu diễn. “Tôi tự nói với bản thân rằng bạn cần phải ăn để có năng lượng và khỏe hơn. Như thế mới có thể thực hiện hết phần trình diễn mà không cảm thấy sắp lả đi”, Swift nói.

7. Trong Miss Americana, Taylor Swift thừa nhận đã yêu Joe Alwyn trong quá trình thực hiện album Reputation. “Tôi đã yêu một người. Và chúng tôi quyết định giữ kín mối quan hệ này. Tôi đã thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc theo cách riêng của chúng tôi”, giọng ca Love Story chia sẻ.

8. Bộ phim cũng tiết lộ Joe Alwyn đã có mặt sau tour diễn Reputation để cổ vũ và động viên bạn gái. Người hâm mộ cảm thấy hạnh phúc thay thần tượng khi xem được hình ảnh này.

9. Nữ ca sĩ luôn giữ im lặng về quan điểm chính trị của mình. Swift nói rằng cô bị ám ảnh bởi những rắc rối không đáng có. Cô lo khi công khai quyết định, quan điểm của mình sẽ làm ảnh hưởng đến người khác. Và Taylor Swift đã đắn đo rất nhiều khi bày tỏ suy nghĩ của mình trong một cuộc tranh cử ở Mỹ.

10. Năm 27 tuổi, Taylor Swift ra tòa để chống lại một DJ từng chạm vào người cô ấy. “Sau khi việc này xảy ra, chúng tôi đã nói với sếp của hắn, họ đã điều tra và hắn bị nghỉ việc. Hắn kiện tôi ra tòa với 1 triệu USD. Tôi kiện lại với 1 USD”, cô kể. Cuối cùng, Taylor Swift thắng kiện.

Phương Trúc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/goc-khuat-cua-taylor-swift-o-tuoi-31-post1041726.html