Góc chụp ảnh kỷ yếu có '1-0-2' của học sinh Thanh Hóa

Chỉ với một bức tường và vài cây cọ, dưới bàn tay tài hoa của các 'họa sĩ không chuyên' - học sinh lớp 12A1, trường THPT Triệu Sơn 1 (Thanh Hóa) đã sáng tạo ra ngay một góc chụp ảnh kỷ yếu có '1-0-2'.

Không cần tốn thời gian và công sức để tìm kiếm địa điểm xa xôi nào đó để chụp ảnh kỷ yếu, lớp học này vẫn có ngay bộ ảnh đẹp xuất sắc và còn rất đặc biệt. Được biết đây là “tác phẩm nghệ thuật” của các bạn học sinh lớp 12A1, trường THPT Triệu Sơn 1 (Thanh Hóa).

 Bản phác thảo nhìn đã xịn xò như thế này rồi.

Bản phác thảo nhìn đã xịn xò như thế này rồi.

Chỉ với một bức tường trong lớp học, các bạn học sinh đã phân công nhau vẽ nên một bức tranh đầy màu sắc gồm có tháp Eiffel (Pháp), các ngôi nhà cao tầng san sát, cây cầu, dòng sông…

Công tác hậu cần cho bức tường

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bức vẽ này, bạn Cẩm Bình- học sinh lớp 12A1 cho biết: “Đợt vừa rồi vì dịch bệnh nên chúng em không đi xa chụp ảnh kỷ yếu được. Vì vậy, cả lớp đã quyết định tạo một góc view nhỏ để thỏa niềm đam mê du lịch của tập thể lớp”.

Giờ thì “sống ảo” thôi!

Giờ đây, ngoài chụp ảnh kỷ yếu cùng sân trường, ghế đá, các bạn học sinh này còn có địa điểm chụp ảnh đầy độc đáo và mới lạ.

Ngay khi những hình ảnh bức tường xuất hiện trên mạng xã hội, ý tưởng này đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với khả năng sáng tạo và tài năng của các bạn học sinh lớp 12A1.

Sự sáng tạo của học sinh lớp 12A1 chắc chắn là một gợi ý thú vị cho các bạn học sinh đang có ý định chụp kỷ yếu khi mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp khiến chúng ta phải hạn chế đi xa và không tụ tập nơi đông người.

Thiên An

Ảnh: NVCC

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/hoc-duong/goc-chup-anh-ky-yeu-co-1-0-2-cua-hoc-sinh-thanh-hoa-284087.html