Góa phụ cải trang thành đàn ông suốt 36 năm để chăm con

Một người phụ nữ 57 tuổi ở Ấn Độ đã hóa thân thành đàn ông suốt 36 năm để chăm con sau khi chồng qua đời.

Bà Petchiammal, 57 tuổi, đến từ Tamil Nadu trở thành góa phụ khi mới 20 tuổi, sau đám cưới đúng 15 ngày. Cơn đau tim cướp đi tính mạng của người chồng mới cưới khiến bà vô cùng đau khổ.

Điều đáng nói hơn, sau khi chồng mất, bà phát hiện mình mang thai. Làm mẹ đơn thân ở tuổi còn trẻ là điều hết sức khó khăn với bà nhưng bà vẫn lựa chọn không đi bước nữa. Bà Petchiammal chia sẻ mình thường xuyên phải đối diện với việc bị quấy rối tình dục vì làm việc trong các công trường xây dựng, quán trà, nơi có rất nhiều đàn ông.

Người phụ nữ giả trai suốt 36 năm mà không ai biết.

Điều này khiến bà Petchiammal nảy ra ý định cải trang thành đàn ông để tránh bị người khác làm phiền. Năm 21 tuổi, bà đến đền Tiruchendur Murugan ở Tiruchendur, cắt tóc ngắn, thay sari bằng áo sơ mi và lungi (trang phục truyền thống của nam giới) và cùng con gái chuyển nơi ở.

"Chỉ những người ruột thịt của tôi ở quê và con gái mới biết tôi là phụ nữ. Tôi làm đủ mọi công việc từ họa sĩ, thợ pha trà, thợ làm bánh... Tôi cố gắng tiết kiệm từng đồng để lo cho con gái mình”, bà Petchiammal nói.

Để không ai nhận ra mình, bà còn đổi tên thành Muthu. Ngay cả khi con gái kết hôn, bà Petchiamma vẫn không muốn thay đổi diện mạo của mình. Bà tin rằng với cách thay đổi này, bà có thể đảm bảo cuộc sống an toàn cho con gái của mình và muốn dùng cái tên Muthu cho đến cuối đời.

Thanh Tú (Theo News18)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/goa-phu-cai-trang-thanh-dan-ong-suot-36-nam-de-cham-con-2020801.html