Go Joon Hee tiếp tục phủ nhận những cáo buộc liên quan tới Seungri

Minh tinh 'She Was Pretty' bị cho là tham gia vào đường dây mại dâm của Seungri. Mới đây, cô tiếp tục lên tiếng phủ nhận.

Nữ diễn viên Go Joon Hee bị cho là có liên quan đến các hoạt động môi giới mại dâm và buôn bán chất kích thích của Seungri cho nhóm khách VIP sau khi xuất hiện tin đồn một nữ diễn viên khoảng 30 tuổi đã sử dụng chất kích thích tại CLB Burning Sun của thành viên Big Bang.

Go Joon Hee bị cho là có dính líu đến bê bối môi giới gái mại dâm của Seungri.

Go Joon Hee bị cho là có dính líu đến bê bối môi giới gái mại dâm của Seungri.

Tình hình còn tệ hơn khi xuất hiện đoạn hội thoại tiết lộ một nữ diễn viên đã “không kịp về phục vụ nhu cầu tình dục” cho khách sộp nước ngoài vì đang ở New York. Cụ thể, Jung Joon Young, Choi Jonghyun và Seungri đã thảo luận về một minh tinh. Seungri muốn cung cấp thời gian và địa điểm tổ chức tiệc và được Jung Joon Young đáp lại: “Em có thể gọi các cô gái đến vào lúc 8h chứ?”.

Choi Jong Hoon sau đó thêm vào: “Cô ta lại đang ở New York. Những cô diễn viên như thế thường ra nước ngoài để nghỉ ngơi”. Đối chiếu thời gian đoạn trò chuyện, cư dân mạng tin rằng minh tinh trong câu chuyện chính là Go Joon Hee.

Nữ diễn viên đã phủ nhận cả hai cáo buộc và đệ đơn kiện 12 cư dân mạng đã tung tin đồn về cô. Song, hình ảnh của Go Joon Hee đã bị hoen ố ít nhiều. Cô không còn công ty đại diện nữa và nhận vô số bình luận tiêu cực của cộng đồng mạng.

Go Joon Hee từng chụp ảnh cùng Seungri trong một sự kiện quảng bá.

8 tháng sau vụ bê bối, Go Joon Hee cuối cùng đã tìm được đơn vị đại diện mới. Cô quyết định tham gia một cuộc phỏng vấn để làm rõ hơn các vấn đề mà mình đã và đang gặp phải. Nữ diễn viên một lần nữa khẳng định cô chỉ là nạn nhân của tin đồn và hoàn toàn không phải là nhân vật trong đoạn chat.

“Khi ấy tôi suy nghĩ rất đơn giản: ‘Mình chỉ là nạn nhân. Tại sao họ lại đòi hỏi mình phải giải thích tất cả mọi thứ? Tôi chẳng có gì để thú nhận cả. Tôi có biết gì đâu mà giải thích’. Lúc đấy tôi tức điên lên được”, Go Joon Hee chia sẻ.

Chân dài cao 1,73 m khẳng định không liên quan đến các hoạt động phạm pháp của Seungri và giữ nguyên bức hình chụp ở New York trên trang cá nhân. Cô cho rằng không nên vì vụ bê bối vô lý mà xóa đi những ký ức đẹp.

“Chỉ vì một bức ảnh chụp năm 2015 mà tôi trở thành ‘Cô gái New York’ trong lời đồn. Tôi không xóa những tấm hình đó đi vì đó là những kỷ niệm cá nhân của tôi. Tuy nhiên, sau những gì đã qua, tôi lại ước mình chưa bao giờ đến New York. Nhẽ ra tôi phải đến nơi nào đó ở châu Âu chứ, tại sao tôi lại đến New York nhỉ?”.

Bên cạnh tấm hình ở New York, Go Joon Hee cũng bị cư dân mạng “khoanh vùng” bởi bức ảnh chụp chung với Seungri trong một sự kiện quảng bá. Nữ diễn viên giải thích rằng cô không hề chơi thân với thành viên Big Bang. Cả hai chụp ảnh chung vì nam ca sĩ đã rủ cô làm điều đó. Nữ diễn viên thậm chí còn không biết Seungri đã đăng bức hình ở đâu vì cô không theo dõi anh trên mạng xã hội.

“Tôi chỉ đến đấy theo yêu cầu của nhãn hàng. Ngồi bên cạnh tôi lúc đó là CEO của nhãn hàng. Seungri đùa rằng từ nay trở đi anh ấy sẽ chỉ dùng sản phẩm của hãng này thôi và nói sẽ đăng ảnh lên với lời tựa ‘Chúng tôi là thành viên bí mật của nhãn hàng’. Tôi không biết. Viết tựa như thế nào là quyền của anh ấy”, Go Joon Hee chia sẻ.

Mặc dù tiêu tốn khá nhiều tâm sức sau những cáo buộc nặng nề, Go Joon Hee vẫn cố giữ tâm lý lạc quan. Nữ diễn viên chia sẻ cô chỉ muốn nghĩ về sự ủng hộ của những người thân, bao gồm gia đình và bạn bè.

“Gia đình tôi luôn là chỗ dựa tuyệt vời nhất. Họ là những người luôn dành cho tôi niềm tin tuyệt đối và cũng là CEO trong công ty đại diện mới của tôi. Cũng qua cơn hoạn nạn này mà tôi biết được đâu mới là bạn thật của mình. Tôi không muốn giữ những suy nghĩ tiêu cực. Tôi cho rằng mọi thứ diễn ra với mục đích làm cho mình trưởng thành hơn. Thời gian tới tôi sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục giữ sự lạc quan cho riêng mình”, nữ diễn viên kết luận.

Minh Quân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/go-joon-hee-tiep-tuc-phu-nhan-nhung-cao-buoc-lien-quan-toi-seungri-post1020759.html