Gò Công phải được làm sống dậy

Trong bài viết Cần Giuộc, Vàm Láng, Gò Công đăng trên TBKTSG ngày 13-12-2018, nhà thơ Thanh Thảo dường như muốn khơi gợi cho người Tiền Giang niềm tự hào vì nơi đây cũng có phố cổ Gò Công ví như một 'Hội An phương Nam'.

Nhưng cũng chính tác giả Đàn ghi-ta của Lorca gợi cho người Tiền Giang một nỗi chạnh lòng vì hiện nay, “Gò Công là một đô thị bị lãng quên” hay sự phát triển của nó “vẫn mờ mờ”. Ông đưa ra một vài bằng chứng thực tế khi gần đây ông có dịp trở lại Gò Công.

Gò Công từ lâu là một đô thị mang đậm phong cách kiến trúc Pháp, là quê hương cây trái sơ ri, là nơi chào đời của Nam Phương Hoàng hậu. Vào giữa thập niên 1980, “dòng nhạc Gò Công” đã mang đến cho âm nhạc Việt Nam hai giọng ca cuốn hút lòng người - Bảo Yến và Nhã Phương. Gò Công có biển đẹp, có món hàng tủ thờ nổi tiếng...

Nhưng hiện nay, tất cả những đặc trưng, những ưu điểm vốn có đó đã không được làm sống dậy để vùng đất này là điểm đến của khách thập phương. Tại sao vậy? Tìm kiếm câu trả lời có lẽ nên là các cơ quan ngành văn hóa và du lịch tỉnh Tiền Giang.

Lê Quang Vũ

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/284256/go-cong-phai-duoc-lam-song-day-.html