Giúp nhau vượt khó

Nhận xét về hoạt động của Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực Thới Phong A, ông Nguyễn Thanh Tao, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Thới An, quận Ô Môn, thông tin: 'Ban CTMT khu vực đã nỗ lực vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo hộ nghèo, cận nghèo. Hiện nay, khu vực chỉ còn 1 hộ nghèo'.

Đại diện Ban CTMT khu vực Thới Phong A thăm hỏi tìm hiểu đời sống, sản xuất người dân.

Đại diện Ban CTMT khu vực Thới Phong A thăm hỏi tìm hiểu đời sống, sản xuất người dân.

Theo ông Nguyễn Hồng Nam, Trưởng Ban CTMT khu vực Thới Phong A, năm 2016, khu vực còn 10 hộ nghèo. Hằng năm, Ban CTMT khu vực đề ra chỉ tiêu giúp 2-3 hộ thoát nghèo. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ và nỗ lực vươn lên của các gia đình, đến nay, khu vực chỉ còn 1 hộ nghèo là trường hợp của chị Nguyễn Thị Tý. Vợ chồng chia tay, chị Tý một mình nuôi 2 con nhỏ. Căn nhà cũ của 3 mẹ con lụp xụp, năm 2019, chị Tý được khu vực làm hồ sơ xét đề nghị cất nhà Đại đoàn kết để ổn định chỗ ở. Khu vực cũng thường xuyên ưu tiên giúp gia đình nhận những suất quà các dịp lễ, Tết. Chị Tý nói: “Tôi làm mướn để lo cho con, thu nhập ít ỏi nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Các cán bộ khu vực luôn quan tâm, chiếu cố gia đình. Tình cảm đó, tôi luôn ghi nhớ”.

Trong những hộ nghèo được khu vực hỗ trợ, giúp đỡ vượt khó thoát nghèo, có trường hợp chị Phan Thị Ngọc Hiếu. Chị Hiếu kể, 5 năm trước, chị thuộc diện hộ nghèo, do không có đất sản xuất, chủ yếu làm thuê kiếm sống. Chị được cán bộ khu vực hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn để chăn nuôi. Nhờ chịu khó chăn nuôi, chị có lãi khoảng 30-40 triệu đồng/năm. Hiện tại, gia đình đã cất được nhà tường khang trang, được xét thoát nghèo cuối năm 2020. Bà Văn Thị Năm, 81 tuổi, sống đơn thân, cũng được khu vực giúp đỡ ổn định cuộc sống. Bà Năm bộc bạch: “Tôi sống neo đơn. Năm 2017, Ban CTMT khu vực vận động hỗ trợ tôi cất nhà, với chi phí 40 triệu đồng. Ngoài ra, các chú cán bộ khu vực cũng vận động hỗ trợ tôi 5-10kg thường xuyên”. Gia cảnh của chị Nguyễn Thị Muội cũng rất éo le. Vợ chồng chị chia tay nhau, chị một mình lo 2 con nhỏ, mới đây, đứa con út chưa đầy 2 tuổi, bị bệnh qua đời, khiến chị thêm xót xa. Thời gian qua, khu vực đã hỗ trợ gia đình chị Muội ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Hồng Nam, Trưởng Ban CTMT khu vực, cho biết: “Chúng tôi làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho chị Muội. Ngoài ra, cán bộ khu vực thường ghé thăm, động viên để chị Muội sớm vượt qua giai đoạn đau buồn, khó khăn”.

Theo ông Nguyễn Hồng Nam, các đoàn thể khu vực đang quản lý 2 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, cho hơn 80 hộ vay hơn 2,5 tỉ đồng để mua bán, chăn nuôi, làm vườn... Qua đó, nhiều hộ vươn lên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống. Nhờ số vốn vay 40 triệu đồng, gia đình ông Lê Văn Thanh có điều kiện cải tạo vườn tạp, chuyển sang trồng mít Thái và có thu nhập khá, cuộc sống ổn định. Ông Thanh kể: “Tôi có 2 công đất, trước trồng dừa và nhiều loại cây ăn trái khác. Qua nhiều năm, cây suy, huê lợi chẳng được bao nhiêu. Được sự hướng dẫn của cán bộ khu vực, 3 năm trước gia đình chuyển 2 công đất sang trồng mít Thái. Đến nay, mít cho trái 2 năm, huê lợi khoảng 30 triệu đồng/năm”.

Theo ông Nguyễn Hồng Nam, Trưởng Ban CTMT khu vực Thới Phong A, Ban CTMT sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động, khơi gợi tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng; đồng thời, chủ động xây dựng những mô hình hiệu quả, tạo điều kiện để bà con tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, động viên bà con chí thú làm ăn nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần...

Bài, ảnh: Tâm Khoa

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/giup-nhau-vuot-kho-a131252.html