Giúp đỡ vợ chồng già bệnh tật

Trong căn nhà cũ kỹ, ẩm thấp ở ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, vợ chồng chú Quang Văn Học và cô Nguyễn Ngọc Xương, gần 70 tuổi, sống cảnh neo đơn, không con cái chăm sóc. Cả hai bị tai biến nên nhờ tổ chức Hội đoàn thể, chòm xóm giúp đỡ và hai cô cháu họ thay phiên đỡ đần, chăm sóc…

Vợ chồng chú Học chẳng may cùng lâm bệnh ngặt nghèo, cuộc sống gặp nhiều khó khăn…

Vợ chồng chú Học chẳng may cùng lâm bệnh ngặt nghèo, cuộc sống gặp nhiều khó khăn…

Chị Huỳnh Thúy Mai cho biết: “Tôi và em gái là cháu họ dì Xương. Cảm thông gia cảnh dì quá neo đơn còn lâm bệnh ngặt nghèo, mỗi ngày, chị em tôi tranh thủ thay phiên chăm lo cơm nước, giặt giũ, vệ sinh cá nhân cho dì, dượng. Chị em tôi bươn chải làm mướn, gia cảnh cũng eo hẹp nên không hỗ trợ được gì”.

Quê huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, chú Học đến TP Cần Thơ làm thợ bánh mì, rồi lấy bánh mì theo bán trên các chuyến xe khách, tranh thủ làm mướn thêm. Năm 34 tuổi, chú Học kết hôn với cô Xương ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, đồng cảnh ngộ nghèo khó, mua bán đắp đổi qua ngày. Dù vậy, cuộc sống vợ chồng chú cũng khá ổn định. Năm 2012, chú Học đang ngồi ăn sáng, bất ngờ ngã ngang, bất tỉnh và phải nhập viện điều trị bệnh tai biến hơn tháng. Tuy kiên trì tập vật lý trị liệu nhưng chú Học hồi phục chậm và bị liệt nửa bên người. Để có tiền trị bệnh lâu dài, vợ chồng chú Học bán căn nhà phố, về xã Đông Thạnh mua mảnh đất nhỏ, cất tạm căn nhà lá trú ngụ qua ngày. Hằng ngày, dù sức khỏe không tốt do ảnh hưởng bệnh tiểu đường, cao huyết áp bấy lâu, cô Xương vẫn cố gắng làm mướn kiếm sống và lo thuốc thang trị bệnh cho chú Học.

“Họa vô đơn chí”, mấy tháng trước, cô Xương bất ngờ té xỉu trên đường từ chợ về. Tưởng cô trúng gió, bà con đưa về nhà xoa dầu. Đến tối, cô quỵ ngã trong nhà vệ sinh lần nữa. Mọi người góp tiền chở cô nhập viện nhưng quá trễ, cô Xương nằm liệt một chỗ. Từ đó, vợ chồng chú Học sống nhờ sự đùm bọc, sẻ chia của Hội, đoàn thể địa phương, bà con lối xóm, nhà hảo tâm gần, xa, khi vài ký gạo, một số nhu yếu phẩm, lúc chút ít tiền. Không có điều kiện tái khám, hai cô cháu họ mua thuốc theo toa cũ của bệnh viện để vợ chồng chú Học uống cầm cự qua ngày.

Với tình cảnh thắt ngặt hiện nay, vợ chồng chú Học rất cần sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức, nhà hảo tâm, có điều kiện trị bệnh, để cuộc sống vơi bớt nhọc nhằn, khốn khó.

Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Vân Đào, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, số điện thoại: 0292.3830.098, số tài khoản: 011.1.00.000760.5 Vietcombank Cần Thơ.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/giup-do-vo-chong-gia-benh-tat-a122202.html