Giúp bộ đội có động lực vươn lên

Một buổi chiều tháng 7 nắng nóng như đổ lửa, chúng tôi có dịp ghé thăm trận địa phòng không Đại đội 16, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) để hiểu thêm cuộc sống của những người lính 'canh trời' nơi đây. Sau giờ huấn luyện, họ cùng nhau chia sẻ niềm vui qua câu chuyện hành quân dã ngoại, chuyện quê nhà, cùng những lá thư mới nhận.

Trong số đó, câu chuyện về Đại úy Vũ Văn Bàn, Chính trị viên Đại đội 16 được các chiến sĩ kể lại với nhiều tình cảm trân trọng.

Chuyện là hôm ấy, đơn vị tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ cơ động từ vị trí đóng quân thường xuyên ra khu sơ tán. Đi được nửa quãng đường, khi đội hình đang vượt dốc, thấy Binh nhất Triệu Văn Nam, dân tộc Nùng, quê ở xã Tràng Phái, huyện Văn Quan (Lạng Sơn) thuộc biên chế Trung đội 2, Đại đội 16 chân bước loạng choạng như muốn khuỵu xuống. Không chút do dự, Đại úy Vũ Văn Bàn nhanh chóng đỡ Nam và mang vác đồ dùng huấn luyện giúp chiến sĩ của mình. Khi đến điểm dừng chân, nhiều chiến sĩ “chất vấn” chính trị viên: “Sao thủ trưởng lại "thiên vị" đồng chí Nam thế?”. Anh Bàn cười nói: “Thấy Nam đuối sức, không thể cố tiếp nên tôi hỗ trợ một đoạn. Có một điều các đồng chí chưa biết, đồng chí Nam là người hiền lành, thật thà và rất chịu khó học tập, lao động...”. Nghe Chính trị viên Bàn nói thế mọi người mới "À ra thế!".

Qua tìm hiểu, chúng tôi còn được biết, Đại úy Vũ Văn Bàn luôn quan tâm, động viên, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc với cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền. Anh cùng chỉ huy đơn vị chủ động bàn bạc, thống nhất tìm giải pháp khả thi để giải quyết nguyện vọng chính đáng của bộ đội. Qua việc làm ấy đã gắn kết tình đồng chí, đồng đội và giúp bộ đội có động lực vươn lên. Không những thế, từ nhiều câu chuyện do chiến sĩ kể lại và mỗi việc làm tốt hằng ngày dù nhỏ ở đại đội anh cũng tỉ mỉ ghi chép, biên tập để tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tập trung, góp phần nhân lên việc tốt trong đơn vị theo mô hình “Chuyện tốt ở đại đội”. Cũng từ việc làm đó và tinh thần nhiệt huyết của mình, Đại úy Vũ Văn Bàn đã “ghi điểm” trong lòng chiến sĩ, tạo “cú hích” giúp đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

HOÀNG HANH (Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giup-bo-doi-co-dong-luc-vuon-len-627430