Giữa dịch Covid-19, cụ ông 116 tuổi chỉ hy vọng có điếu thuốc lá mừng sinh nhật

Giữa lúc lệnh phong tỏa được ban hành để ngăn chặn dịch Covid-19, cụ ông người Nam Phi vừa đón sinh nhật lần thứ 116 vào ngày 8/5 chỉ mong có điếu thuốc lá làm quà.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), cụ Fredie Blom có thể được xem là người già nhất thế giới. Bởi cụ Blom hiện lớn tuổi hơn cả cụ ông 112 tuổi người Anh vừa mới được Guinness công nhận là người sống thọ nhất thế giới hồi tháng Ba năm nay. Hiện Guinnes vẫn chưa xác thực số tuổi chính xác của cụ Blom.

“Nhờ ơn Chúa mà tôi có thể sống lâu như vậy”, cụ Blom chia sẻ.

Châm điếu thuốc lá, cụ Blom nhớ lại đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 khiến hàng triệu người trên khắp thế giới thiệt mạng bao gồm chị gái của cụ.

Cụ Blom sinh năm 1904 tại thị trấn nông thôn Adelaide nằm gần dãy núi Great Winterberg thuộc tỉnh Eastern Cape của Nam Phi.

Cụ Fredie Blom trong dịp sinh nhật lần thứ 114. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Cụ Fredie Blom trong dịp sinh nhật lần thứ 114. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong bữa tiệc mừng sinh nhật năm nay, những đứa cháu của cụ Blom đứng xung quanh cụ cùng nhau hát vang bài ca mừng sinh nhật ở trong sân nhà và những người hàng xóm cũng nhanh chóng tới chung vui.

Cụ Blom dành phần lớn cuộc đời để làm việc tại các trang trại quanh khu vực Cape Town. Cụ gặp người vợ hiện đã 86 tuổi của mình là bà Jeanette trong một buổi khiêu vũ. Bà Jeanette nhanh chóng bị thu hút bởi những chuyển động cuốn hút của người bạn đời.

Hai người đã làm lễ cưới được gần 50 năm. Họ di chuyển tới Delft, vùng ngoại ô Cape Town từ cách đây 30 năm.

Dù đã cao tuổi, nhưng cụ Blom cho biết cụ sẽ không để dịch Covid-19 làm mình mất vui. Do đó, cụ không tiếc lời phàn nàn về việc Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã ban hành lệnh cấm bán thuốc lá vốn là một phần trong lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn dịch bệnh lây lan nhanh chóng trong cộng đồng.

“Ông ấy không hề biết mình đang làm cái gì”, cụ Blom cho hay những điếu thuốc lá là điều mong muốn duy nhất của cụ trong dịp sinh nhật năm nay.

Cụ Blom đã không tới thăm khám bác sĩ từ cách đây 2 năm do đã quá mệt mỏi với việc bị tiêm và kiểm tra.

“Hiện giờ, ông ấy uống 2 viên thuốc disprin mỗi ngày, nhưng đôi khi ông ấy còn lấy trộm thuốc của tôi”, bà Jeanette vừa nói vừa cười vì hành động của ông chồng cứng đầu.

Do cụ Blom và bà Jeanette không có con chung nên cụ đã nhận hai người con riêng của vợ làm con đẻ mình.

“Ông ấy đã làm mọi thứ cho chúng tôi. Ông thường dậy từ 3 hoặc 4 giờ sáng để đạp xe đi làm. Ông rất thích các loài động vật và làm vườn”, con gái riêng của bà Jeanette, cô Jasmien Toerien (38 tuổi) chia sẻ về người cha dượng với cảm xúc đong đầy yêu thương.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/giua-dich-covid-19-cu-ong-116-tuoi-chi-hy-vong-co-dieu-thuoc-la-mung-sinh-nhat-62397.html