Giữ xác ướp trong nhà, chặt đốt ngón tay là cách mà bộ tộc kỳ dị này tưởng nhớ người đã khuất

Bộ tộc Dani được tình cờ phát hiện vào năm 1938 và một trong những điểm độc đáo tại nơi đây là phong tục giữ xác ướp trong nhà. Ngoài ra, phụ nữ phải tự chặt đốt ngón tay của mình khi có người thân qua đời để thể hiện sự đau đớn và mất mát.

Đó chính là bộ tộc Dani ở Indonesia, sống tại thung lũng Baliem, phía Tây Papau và hiện đang cất giữ một xác ướp 370 năm tuổi. Không những vậy, khi tới thăm nơi đây, một du khách người Đức, anh Markus Roth còn biết thêm một hủ tục kỳ lạ khác của bộ tộc này: phụ nữ tự chặt đốt ngón tay của mình để tưởng nhớ người thân vừa mất.

Bộ tộc Dani vốn nổi tiếng thế giới với những phong tục kỳ lạ đến sởn gai ốc như cất giữ xác người chết trong nhà.

Phụ nữ trong tộc sẽ chặt đốt ngón tay mỗi khi có thành viên gia đình qua đời.

Sau một tuần chung sống cùng bộ tộc Dani, Markus được dịp trải nghiệm văn hóa, ẩm thực của người bản xứ. Anh còn chứng kiến cả lễ hội chém lợn - một nghi thức chào mừng Markus đã đến chơi với bộ tộc. Ở nơi đây, lợn được xem là món hàng hóa đắt tiền và có giá trị quy đổi cao giữa các làng.

Điều thú vị nhất ở bộ tộc Dani chính là xác ướp Kurulu có 370 năm tuổi. Markus chia sẻ: 'Người đó đã từng là một chiến binh vĩ đại và bất khuất, xác của ông ấy được bảo quản tại nhà của người đàn ông trong làng và họ dẫn du khách đến xem với niềm tự hào rạng rỡ'.

Những chiến binh trong tộc thường đeo nhiều vòng cổ, tượng trưng cho số lượng kẻ thù và thú vật giết được. Và theo phong tục, người Dani sẽ bảo quản thi hài của những chiến binh lập nhiều công trạng cho bộ tộc.

Chân dung người đàn ông trong bộ tộc có trách nhiệm bảo quản xác ướp 370 năm tuổi.

Bộ tộc Dani được tình cờ phát hiện vào năm 1938 và một trong những điểm độc đáo tại nơi đây là phong tục giữ xác ướp trong nhà. Ngoài ra, phụ nữ phải tự chặt đốt ngón tay của mình khi có người thân qua đời để thể hiện sự đau đớn và mất mát.

Họ sống gần gũi với thiên nhiên và từ chối tiếp xúc với nền văn minh hiện đại. Họ vẫn nhóm lửa để nấu ăn, tự trồng trọt, chăn nuôi gia súc và trao đổi với các làng khác để lấy thứ mình cần. Theo Markus, người dân Dani tuy nhìn có vẻ dữ tợn nhưng nếu tiếp xúc, mọi người sẽ thấy họ rất nhút nhát, thân thiện và ấm áp.

Du khách người Đức, Markus Roth đã có một tuần tuyệt vời trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, lễ nghi và kết thân với người dân trong bộ tộc Dani ở Indonesia.

Bảo Nhi Spiderum Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/vui/giu-xac-uop-trong-nha-chat-dot-ngon-tay-la-cach-ma-bo-toc-ky-di-nay-tuong-nho-nguoi-da-khuat.html