Giữ lòng tự trọng

Trưa 29-1, đang ngồi trò chuyện cùng với nhóm bạn ở vườn hoa trước cổng Trường Đại học Thủy lợi trên phố Tây Sơn (quận Đống Đa), chị Thu thấy một cụ bà khoảng gần 80 tuổi đi bộ bán mấy đồ lặt vặt gồm: Bấm móng tay, dây buộc tóc, đón gót giày..., đến chào mời mua hàng. Đang dở câu chuyện nên để đỡ bị làm phiền, chị Thu liền rút ví lấy tờ 10.000 đồng rồi nhẹ nhàng:

- Chúng cháu không mua hàng đâu bà ạ. Cháu biếu bà 10.000 đồng!

Nghe vậy, cụ bà nói:

- Cảm ơn cháu, nhưng tôi không nhận tiền đâu vì tôi đang đi bán hàng!

Nghe câu trả lời, chị Thu thấy áy náy vì mình đã vô tình làm tổn thương bà cụ nên vội nói:

- Cháu không có ý gì đâu ạ. Cháu thành thật xin lỗi bà! Vậy bà bán cho cháu chiếc bấm móng tay…

Có mặt trong nhóm bạn chị Thu, Người Xây Dựng chứng kiến toàn bộ sự việc, thấy rất vui vì cách ứng xử kịp thời, hợp lý của cô bạn và cũng rất trân trọng đối với cụ bà nọ. Khác với một số người giả danh tật nguyền để đi ăn xin, lợi dụng lòng tốt của mọi người thì bà cụ nọ dù tuổi đã cao nhưng vẫn giữ lòng tự trọng, hằng ngày vẫn tự buôn bán kiếm sống.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/990574/giu-long-tu-trong