Giữ lời ăn tiếng nói

Khoảng 8h20 ngày 18-6, đang ngồi ở hàng ghế gần cuối xe buýt tuyến 02 (Bác Cổ - Bến xe Yên Nghĩa, xe biển kiểm soát 29B-208.66), chị Minh (phường Mộ Lao, quận Hà Đông) nghe tiếng nhốn nháo. Anh phụ xe nói với người phụ nữ vừa lên xe:

- Đây là hộc để đồ, không được ngồi, chị thông cảm!

Không chịu, người phụ nữ sẵng giọng đôi co: “Đồ vô nhân thất đức”. Nhiều hành khách tỏ vẻ khó chịu, lên tiếng phản đối vị khách nữ. Đến điểm dừng đèn đỏ Thái Hà - Chùa Bộc - Tây Sơn, anh lái xe đứng dậy nói:

- Mọi người chứng kiến, chúng cháu có nói gì sai đâu mà chị ấy nói là “vô nhân thất đức”?

Anh lái xe vừa dứt lời, nhiều hành khách đều lên tiếng: Đó có phải là ghế ngồi đâu mà đòi hỏi… Người phụ nữ im lặng, nhưng gần đến điểm xuống (ngõ 109, Tôn Đức Thắng) chị này "ném" lại một câu: "Hôm nay, ra ngõ gặp…" khiến nhiều người rất bất bình.

Viết lại câu chuyện này, Người Xây Dựng rất mong mỗi hành khách đi xe buýt hãy giữ lời ăn, tiếng nói để cùng xây dựng văn hóa đi xe buýt.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/970834/giu-loi-an-tieng-noi