Girl nào sợ cảnh 'MẸ CHỒNG - NÀNG DÂU', đọc được câu chuyện này chỉ muốn cưới chồng ngay lập tức

Mới đây, một nàng dâu trẻ đã 'khoe' với cộng đồng mạng khi có được một người mẹ chồng quá đỗi tuyệt vời, yêu thương chăm sóc mình còn hơn mẹ đẻ khiến bất cứ nàng dâu nào cũng xuýt xoa ghen tỵ trong khi những cô gái chưa chồng lại xem đây là động lực để kết hôn.

Chuyện mẹ chồng nàng dâu xưa nay vẫn là đề tài luôn được dư luận quan tâm. Đa số các nàng dâu đều sợ sống chung với mẹ chồng bởi những mâu thuẫn thường ngày hay gặp phải như mâu thuẫn về quan điểm sống, tranh cãi chuyện chăm con, từ chuyện nhỏ xé to và vô vàn xích mích khác... Rồi có nàng còn cho rằng mẹ chồng là người "khác máu tanh lòng" chả bao giờ yêu thương mình bằng mẹ đẻ được. Ấy vậy nhưng, mới đây, một nàng dâu trẻ đã kể về mẹ chồng bằng một giọng rất tự hào và hạnh phúc khi mẹ chồng thương yêu cô còn hơn mẹ ruột.

Nàng dâu trẻ cảm động nhớ lại ngày đi đẻ khi mà mẹ chồng chăm sóc từng li từng tý, vệ sinh cho con dâu một cách kỹ càng và sạch sẽ khiến những người xung quanh hiểu nhầm là mẹ đẻ cho tới việc hàng đêm bà thức trông cháu để con dâu có giấc ngủ ngon...

Người mẹ chồng này là hình mẫu mà hội chị em đang ao ước. Ai cũng chúc mừng nàng dâu trẻ khi có một người mẹ chồng tuyệt vời như vậy. Những cô gái chưa chồng mừng như nhặt được vàng bởi sau khi đọc câu chuyện này không còn mất niềm tin bào cuộc sống và họ có động lực cưới chồng mà không hề phân vân nữa.

Nguyên văn câu chuyện "khoe mẹ chồng" của nàng dâu trẻ:

"Có mẹ chồng nhà nào giống mẹ chồng em không?

Quấn cháu, thương cháu, chăm cháu hết phần mẹ cháu!

Thương con dâu, quý con dâu hơn cả con ruột

Em muốn cho bà ngủ nên đòi tự trông con ban đêm! Nó quấy cả đêm em không ngủ được tí nào! Sáng dậy mẹ chồng hỏi hôm qua cu ngủ ngoan không thì chồng em bảo nó quấy cả đêm vợ con không ngủ tí nào. Mẹ chồng em trách lên trách xuống! Thế là đêm nay mẹ chồng bế thằng cu lên gác trông để con dâu ngủ

Mẹ chồng em đúng kiểu phổi bò! Chửi thì chửi nhưng chửi, quát xong là hết! Là quên luôn! Chứ không thù, không giữ trong lòng! Ra đường mua gì, hay đi đâu cùng nhau cũng hỏi con dâu,... mua gì cũng hỏi con dâu! Trong khi kinh tế là do mẹ chồng em làm! Em vừa đẻ nên chưa đi làm!

Nhớ hôm đẻ thằng cu trong bệnh viện, đúng là em cảm động phát khóc các mom ạ! Mẹ chồng em chăm em từng tí một, hứng bô cho con dâu vệ sinh, tự mình rửa vết rạch tầng sinh môn cho con dâu, ôm cháu ngủ cho con dâu nghỉ! Đến mức mà mấy bà cùng phòng bảo: Mẹ ruột cháu à? Mẹ chồng đâu?

Em cười khì bảo: Mẹ chồng cháu đấy bác ạ!

Em đẻ xong chỉ được nằm với ăn! Mẹ chồng không cho làm gì cả. Mẹ bảo, trước mẹ khổ rồi, giờ mẹ không muốn con dâu mẹ khổ!".

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện "khoe mẹ chồng" của nàng dâu trẻ nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Hội chị em tấm tắc chúc mừng, có người tủi phận và thốt lên rằng "đó là mẹ chồng nhà người ta còn mẹ chồng mình thì..."

Độc giả Nguyệt Nga chúc mừng: "Em được người mẹ chồng như vậy là phúc phần của em, nhớ công ơn của mẹ sau này đừng làm gì cho mẹ chồng buồn là được. Đọc câu chuyện của em mà chị rơi nước mắt. Chị cũng gặp một người mẹ chồng tốt như em vậy nhưng chị chưa có con như em nhưng cách đối xử thì hơn cả mẹ ruột luôn. Mình gặp được mẹ như vậy là duyên số. Hãy trân trọng nhé em, chúc em nhiều sức khỏe, bé mhay ăn chóng lớn".

Bạn Tuyến Vũ cũng cho rằng: "Các nàng đừng nghĩ là mẹ chồng là không thương con dâu họ thương chứ vì con dâu mới đồng hành cùng bà ấy đến hết cuộc đời mà".

Nickname Mai Kiều Phương đồng tình: "Mẹ chồng mình cũng gần giống như mẹ chồng bạn. Mẹ tốt với thương con dâu lắm".

Độc giả Trương Thùy hồ hởi: "Em có động lực lấy chồng rồi chị ạ. Trước giờ đọc bài trong này toàn kêu ca mẹ chồng này nọ em nản quá chừng".

Trao đổi với PV Em Đẹp, nàng dâu trẻ N.H (chủ nhân câu chuyện) cho biết:

"Mình thấy số mình thật may mắn khi có được một người mẹ chồng tuyệt vời như vậy. Thực sự mẹ chồng yêu thương chăm sóc mình còn hơn cả mẹ đẻ ấy. Mình may mắn được cả em chồng thương, ai đời chị dâu về quê em chồng dúi tiền vào ví của chị.

Thời gian đầu lúc mới cưới về cũng hơi khó ở, tính mẹ chồng phổi bò! Nhưng lâu dần mình hiểu tính mẹ chồng nên sống dễ hơn! Dần dần hai mẹ con thân thiết! Có hôm, mẹ chồng mình đi chợ có mấy quả quýt! Mình không có nhà vậy là mẹ chồng mình giấu lẹm đi đợi con dâu về cho con dâu!

Mình cũng không muốn ở riêng tí nào! Được cả bố mẹ chồng cả em chồng ai cũng tốt.

Mình biết tính mẹ chồng mình! Làm gì cho người khác không bao giờ lôi ra kể! Mẹ chồng mình cả năm trời mang cơm cho cụ cách nhà 1km! Cụ đấy không hề thân thiết hay có quan hệ gì với nhà mình! Vậy mà mẹ chồng mình không hề kể hay nói gì với ai! Đến tận hôm mẹ chồng em bận nhờ mình mang cho cụ, cụ bảo mình mới biết".

Anh Thơ

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/girl-nao-so-canh-me-chong-nang-dau-doc-duoc-cau-chuyen-nay-chi-muon-cuoi-chong-ngay-lap-tuc-20180523144321982.htm