Giọt nước mắt bất lực trong đám cháy kinh hoàng nơi phố núi

Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, ngọn lửa đã thiêu rụi 3 ngôi nhà cao tầng cùng nhiều tài sản. Phút chốc tay trắng, tiểu thương ngất xỉu trên đống hoang tàn sau đám cháy.

Như đã đưa tin, vào khoảng 10h ngày 23/3, ngọn lửa bùng phát từ cửa hàng của vợ chồng chị Phan Thị Hải Y. (SN 1981, trú tại khối 3, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Chỉ trong chốc lát, toàn bộ hệ thống cửa hàng và nhà ở của chị Y. bị lửa bao phủ. Cùng với gió cuốn, lửa nhanh chóng lan sang những nhà cao tầng kế bên.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội

Do vị trí địa lý đặc thù nên thời điểm xảy ra sự việc, lực lượng phòng cháy chữa cháy chưa thể lên đến hiện trường. Lúc này, chính quyền địa phương, Công an huyện Hương Sơn, Bộ đội biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo, Điện lực huyện Hương Sơn… đã dốc toàn bộ lực lượng cùng người dân tham gia dập lửa.

Phương tiện cứu hỏa chuyên dụng không có, lực lượng chức năng sở tại đã phải tận dụng tối đa từ xô, chậu và máy bơm nước của các hộ dân, thậm chí là xe hút hầm vệ sinh cũng được huy động để dập lửa. Hàng ngàn chai nước suối cũng đã được người dân tập trung ném vào đám cháy với hi vọng “còn nước còn tát” nhưng cũng chỉ như “muối bỏ biển”. Mọi nỗ lực dập tắt ngọn lửa đều vô vọng.

Hình ảnh người dân ném những chai nước suối vào đám cháy với hi vọng "còn nước còn tát".

11h30, lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường nhưng lúc này, mọi thứ chỉ còn lại là tro tàn. Gần như 3 ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Từ những thiết bị chuyên dụng, lực lượng phòng cháy chữa cháy di chuyển đến những điểm khó của 3 ngôi nhà. Đến khoảng 12h20 cùng ngày, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Ngồi bệt bên đống đổ nát, anh T. (chồng chị Y.) bật khóc rồi ngất lịm đi. Phút chốc cả cơ nghiệp vợ chồng anh gây dựng bao năm mất trắng. Trong 1 ki ốt của những tiểu thương gần đó, chị Y. đang được bà con cho tá túc, trấn an tinh thần. Cặp kính của chị ướt nhòe. Chị nói trong nước mắt: “Chị đang ở trong nhà, nghe tiếng anh T. kêu cháy rồi. Ngọn lửa bén nhanh, bốc cao, khói mù mịt, chị chỉ kịp bồng con chạy thoát ra ngoài. Lửa cháy nhanh quá nên hàng hóa, đồ đạc, két sắt không kịp đưa ra. Cháy hết không còn thứ gì nữa…”.

Anh T. lịm đi khi toàn bộ tài sản, nhà cửa bị cháy rụi.

Đôi chân như đứng không vững, bà Lê Thị Kim L. (SN 1964), chủ ngôi nhà 3 tầng cạnh nhà chị Y. rưng rưng: “Khi phát hiện ra cháy, 2 vợ chồng tôi kêu cứu rồi cùng người dân bưng đồ đạc, tài sản và những thứ gì có thể đưa được ra ngoài. Nhưng ngọn lửa cháy mạnh quá chúng tôi chỉ kịp đưa một phần đồ đạc ra thôi. Sống gần hết đời người nay bỗng chốc trắng tay, làm lại từ đầu”.

Cùng chung số phận với gia đình chị Y. và bà L., ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Ha. cạnh đó cũng đã bị thiêu rụi. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chị Ha. đi vắng, cửa khóa nên tài sản cũng chẳng còn lại gì vì không kịp di chuyển ra ngoài.

Xe hút hầm vệ sinh cũng được huy động để dập lửa

Các chiến sỹ công an huyện Hương Sơn lao mình vào đám cháy để khống chế ngọn lửa...

Theo ước tính ban đầu, vụ cháy đã khiến toàn bộ hàng hóa, tài sản, cửa hàng kinh doanh và nhà ở của gia đình chị Y. bị thiêu rụi hoàn toàn. 2 ngôi nhà 3 tầng kế bên cũng cháy gần hết, một số tài sản mặc dù đã được đưa ra ngoài nhưng không đáng kể; uớc tính tổng thiệt hại lên đến con số hàng chục tỷ đồng.

Đáng nói, trước đó, vào lúc 23h30 ngày 23/1, trên địa bàn thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn cũng xảy ra một vụ cháy lớn. Do lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp không có đã khiến ngọn lửa lan nhanh, khiến 3 ngôi nhà và nhiều tài sản bị thiêu rụi, thiệt hại trên 10 tỷ đồng.

... nhưng khi lửa tắt mọi thứ cũng chỉ còn lại tro tàn

Liên quan sự cố, ông Phạm Hoài An, Phó chủ tịch UBND thị trấn Tây Sơn cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, gần như là toàn bộ nhân dân đã tham gia tích cực dập lửa cùng cơ quan chức năng nhưng do phương tiện chuyên dụng không có, thời gian dập lửa kéo dài nên tài sản không thể cứu vãn được.

“Thời gian qua, trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn. Dù sự việc được phát hiện kịp thời, người dân cùng lực lượng chức năng tại địa phương đều khẩn trương cứu hộ nhưng do không có phương tiện chuyên dụng nên không khống chế kịp thời được ngọn lửa dẫn đến thiệt hại tài sản rất lớn. Qua sự việc này, chúng tôi rất mong muốn và kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền, tại địa bàn huyện Hương Sơn cần có một lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp để kịp thời triển khai công tác cứu hộ khi có sự cố xảy ra”, ông Phạm Hoài An nói.

Người dân bất lực đứng nhìn lửa thiêu rụi 3 ngôi nhà

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Ngân Hà - Phi Long

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gio-t-nuo-c-ma-t-ba-t-lu-c-trong-da-m-cha-y-kinh-hoa-ng-noi-pho-nu-i-a426991.html